Mình gọi giao hàng, đồ đóng cẩn thận, vẫn là đồ nhựa
Có kèm canh miso nhỏ, 1 ít rau salad
Tôm tempura có 2 con,
Sốt curry kiểu nhật không cay , được đựng trong hộp riêng
Giá khá rẻ
Daikon Foods - Ẩm Thực Nhật Bản ????????????
???? Địa chỉ : tuy có hơi xa nhưng chỉ cần ngon thì bất chấp không gian xa xôi nhé )))
Quán ăn này năm ở tâng 1 toà nhà Somerset, nếu ai chưa bao h đến thì chắc qua đây còn ngơ ngác k dám vào ???????? vì toà nhà mà, nhưng mà khuyên mọi ng cư vào gửi xe như bình thg bảo vào " daikon food " rồi vào tầng 1 nhìn bên tay phải là thấy ngay quán luôn nhé ????????????
???? Menu chuyên đồ nhật như cà ri, cơm bento, sushi, cơm cuộn ...
mình thuôc team thích thịt thích cơm nên là cứ goj cơm cà ri gà thôi :)) một suất cực kì nhiều cơm nhiều sốt và nhiều thịt nhé, đẫm sốt ăn phê lắm, sốt không bị mặn đâu, ăn với cơm rất vừa. Đáng thử lắm nhé ????
Nói đến ẩm thực nhật thì không thể không nhắc đến #Daikonfoods ????
Cứ muốn ăn cơm bento đẹp mắt thì sẽ nghĩ ngay đên quán này, tuy địa chỉ không hề gần nhà mình một chút nào nhưng cũng vẫn chịu khó đến đây ăn vì cũng thèm cái hương vị của quán ????????
Không gian : hơi nhỏ, ngay tầng 1 toà nhà đi vào bên tay phải ah. Quán nhỏ, lượng khách cũng k quá đông, nhân viên cũng k nhiều nên order đồ ăn xong thì cũng phải " chịu khó " chờ đồ hơi lâu ???????????? tầm 20' ah
Tuy nhiên khi nhận dc hộp cơm bento gà teryaki ( 69k ) thì lại bỏ qua hết :)) tuy k nhiều nhưng với sưc minh thìawn rất vừa vặn. Thịt tẩm ướp sốt ngon, ăn đưa cơm cực kì. Giá cả ổn cùng phong cách nhật như thế này thì quá xứng đáng với giá tiền và thơi gian đi xa đến :))
Đã đến đây 1 lần rồi và cảm thấy khá ưng :)
Biết đến chỗ này do hồi trước có mấy cái voucher của foody phát ra khi có chương trình thi ăn cơm nắm khổng lồ ở đây :v tuy là rất xa chỗ mình nhưng vì tiếc mấy cái voucher thế là lại cắp đít lên đi :v
Quán này ở chung trong khách sạn nên lúc đến thì cứ vào thẳng bên trong không lại tưởng nhầm địa chỉ ấy :v
Không gian quá trang trí đơn giản và cố tiết kiệm chỗ nhất có thể vì mình thấy quán không được rộng cho lắm
Nói chung ưng đồ ăn ở đây, ăn dễ ăn mà theo mình thì giá theo sét kiểu này cũng khá rẻ, ăn vừa đủ, mình với chị gọi 2 suất cơm ăn trưa, trông đầy đặn phết, sét cơm cà ri thì chỉ để trong 1 đĩa vậy, còn set cá ba sa áp chảo thì lại đầy đặn có cả canh, salad nữa
Nhân viên tạm ổn, hơi thiếu sự thân thiện chút :(
Một quán nhật mình mới khám phá ra ><
Ưng phết vì quán nhỏ xinh nhưng decor theo pc nhật bản nên tha hồ sống ảo hihi
Mình đi 3 người gọi từng đó món trong ảnh. Món nào cũng rất vừa miệng. Thích nhất em cơm hộp được đựng trong chiếc hộp xinh ơi là xinh nhìn như hộp quà vậy á. Ở đây các món ăn khá là đa đạng, từ đồ ăn chơi đến ăn no. Bạn mình khoái món cari lắm vì sốt lạ, đậm vị mà gà thì mềm thơm lắm luôn !!
Ncl ưng
Quán này nằm trong khách sạn, vị trí rất đẹp, ngay giữa sảnh ra vào luôn. Có hai lựa chọn là ngồi bệt hoặc ngồi bàn, cửa sổ to nhìn ra vườn, có cả bàn ngoài vườn nhưng ko có view ra hồ vì bị cái bể bơi chắn mất. Decor lịch sự, đơn giản kiểu Nhật.
Về chỗ để xe thì cũng yên tâm, khách sạn mà, để bao nhiêu cái ô tô, xe máy cũng đc.
Quán nằm trong khách sạn nên nói chung vắng khách, chưa đến buổi trưa bao giờ nhưng tối thì chỉ lác đạc vài khách, tây ta lẫn lộn. Ko có phòng riêng nhưng đc cái là ko hút thuốc.
Đồ uống thì toàn đồ hộp, ko có đồ tươi, trà túi lọc, lavie chai 300ml, bia rượu đầy đủ.
Quán chuyên về cơm hộp bento, cari ăn cũng đc, udon thì ko đặc sắc lắm. Salad hơi ít lựa chọn, desert cũng ko có gì đặc biệt. Thấy mọi ng nói suất cơm nhiều mình ăn chả thấy nhiều, 2 người gọi 1 bento, 1 udon, 1 sushi lươn, 1 salad rong biển xong lại thêm há cảo nữa ăn mới thấy tạm no. Cơm ko biết nấu bằng gạo gì ăn có mùi hơi nồng nồng. Sushi với há cảo quán có vẻ ko chuyên nên ăn cũng tạm tạm thôi. Giá so với mặt bằng chung cũng ko rẻ, đc cái sạch sẽ, mát mẻ, vắng vẻ nên phần ngồi sướng hơn phần ăn.
Nhân viên có đc 2 người nên lúc quán đông 1 tí là phục vụ khá vất vả, nhất là đi nhóm đông ngồi chờ đồ ăn hơi bị lâu. Nhân viên rất lễ phép, nhiệt tình, thật thà, có sao nói vậy.
Mình đã ăn ở Daikon phải 6 7 năm nay, từ hồi quán còn nhỏ xíu ở Đường Thành, tới khi chuyển ra Somerset và bh là Vạn Bảo! Mọi lần mình ăn ở quán, hnay gọi tới văn phòng vì tự dưng thèm cà ri, nhưng chưa bao giờ mình thất vọng như lần này!
Rau thì lèo tèo được 1 2 lá xà lách (y hình), sốt thì nhạt và ít đến nỗi chỉ ngấm đc hơn nửa chỗ cơm là hết, hộp thì rách, hộp cơm giá 85k trông còn thua cả suất cơm văn phòng 40k bình thường!
Thấy mọi người khen quá, hôm nay mình cũng thử order về xem thế nào. mình gọi 1 xuất bò teri và 1 salad thấy nhân viên bảo là dành cho 1-2 người ăn. vậy mà nhận được xuất bò và salad tofu trong ngỡ ngàng vì xuất thịt bò thật sự quá ít. phải nói là đếm đc vài "sợi" đấy ạ. m thấy 1 người còn ăn không đủ.làm phải tức tốc đi làm thêm món ăn mặn khác.
vị bò ko thấy vị teri đâu. thịt bò có nhiều gân và mỡ phải bỏ đi.
thật ko còn lời nào để nói...
Lâu lắm rồi mới quay lại Daikon, từ hồi quán vẫn ở bên Đường Thành đến hôm rồi mới quay lại quán.
Quán ở tầng 1 khách sạn Somerset nên được trang trí khá trang nhã lịch sự, rộng rãi thoáng mát hơn hẳn bên kia, hình như có bàn ở ngoài sân, hôm mình đi trời mưa khá to nên không ra xem thử.
Mình gọi 2 suất cơm là Chicken teriyaki và Chicken Karagge, cơm dẻo được rắc thêm vừng đen lên trên, nên khi ăn vào thấy bùi và thơm lắm. Thịt được tẩm ướp rất vừa vặn, cảm nhận rõ hương vị của từng loại sốt luôn ấy. Nhìn hình thì có cảm giác ít thịt nhưng ăn cực nhiều và no luôn. Điểm đặc biệt là phần trứng cuộn, mền mền xốp xốp, có vị hơi ngọt nhẹ.
Nhìn hộp cơm đẹp quá chả lỡ ăn luôn, một hôm cơm vừa có đủ salad khai vị, cơm ăn chính kèm thịt và trứng cuộn, còn có cả dưa hấu ăn tráng miệng nữa.
Mấy bạn nhân viên ở quán cũng cực chu đáo và tận tình. Sẽ còn quay lại nhiều ❤️