Để dễ tìm quán thì mn đi từ Cầu Ông Lãnh rẽ trái Hoàng Diệu, gặp Vĩnh Khánh rẽ phải tầm 20m là thấy quán nằm đối diện liền nha. Sát bên quán ốc có đề số 375 Vĩnh Khánh, có cái quán màu vàng vàng. (dễ hơn nữa là Cirle K nhìn qua là thấy)
Quán take away của ông chú người Nhật mở. Menu chỉ có 2 món là mì xào rau củ bình thường và mì xà rau củ sốt trái cây (chỉ khác nhau cái vị sốt), topping thêm 10k/phần có 2 loại: mực, tôm. Vị trái cây sẽ ngọt ngọt hơn 1 chút.
Giá cũng khá là đắt: phần bth 50k, sốt trái cây 60k ko tính topping 10k nghen, nhưng được chú lí giải là: mì này được chú đặt bên nhà máy Nhật xách tay về VN, ở VN sẽ ko có loại mì này. Mì tốt cho sức khỏe, sợi mì tươi ko chiên.
Mì xào cũng khá ngon và nhiều, ăn 1 phần cũng khá no có rau cải thảo cắt nhỏ, khoai tây cắt cục rồi xào lên với sốt Nhật vậy thôi. Thêm topping tôm 10k được 2 con đó. Vị ăn cũng lạ lạ, không dở đâu nghen. Giá cũng gọi là khá cao vs take away nhưng mà thành phần đa số nhập từ Nhật và do chính tay ng Nhật làm nên cũng khá là yên tâm về phần vệ sinh.
Đặc biệt mình đứng coi làm là thấy các nguyên liệu làm có ghi ngày làm đàng quàng luôn. Nguyên liệu được gói làm từng phần riêng nên đảm bảo đúng trọng lượng chứ ko phải múc theo cảm tính. 1 món ngon đáng thử. Đợi tầm 5-10p là có món.
Ăn xong tính tiền là chú người Nhật cảm ơn liên tục ko ngớt luôn á.Thiệt cũng mát lòng mát dạ.