Chị mình có mua vài hộp về cty cho mình ăn, bánh ăn ngọt, nhưng mà gu mình không thích ăn ngọt lắm
Chất lượng bánh làm rất tốt, bột làm mịn, 1 cái ăn cũng vừa miệng nên ko cần ăn cái thứ 2 đâu, bao bì đóng gói cẩn thận, nhìn cũng khá, bánh mình ăn là bánh nhân đậu xanh, nếu bánh mà làm ít ngọt nữa là tuyệt vời, ăn ko bị ngán đâu :))
Gần tới trung thu mình được bạn tặng bánh trung thu, lần đầu mình dùng thử bánh bên Đại Phát nhưng lại khá ấn tượng với bề mặt ngoài của bánh. Mình là người không hảo ngọt cho lắm nhưng khi dùng qua Đại Phát lại thấy thích. Bánh size nhỏ nên khi ăn không bị ngán, không ngọt lắm, có nhiều loại nhân nữa nên sẽ có nhiều lựa chọn. Mình thích nhất loại Tiramisu, dễ ăn lại nghe mùi café nữa. Còn bánh 3 em thỏ thì không nở ăn, nhìn cute phát hờn luôn. Giá cả cũng hợp lý nữa tương đương với chất lượng.
Vị trí: nằm ngay khúc 1 chiều nha. Đoạn ngã vừa qua Nguyễn - Tri - Phương. Quán nằm bên tay trái. Chú ý khi qua đường do khu vực này nhiều xe.
Không gian: rộng rãi. Trưng bày nhiều loại bánh. Tủ mát có nhiều loại bánh hấp dẫn lắm. Theo mình thấy thì có nhiều loại hơn so với chi nhánh q.1.
Nhân viên phục vụ vui vẻ. Chu đáo.
Giá bánh từ 15k. Có cả lọ bánh dùng thử nữa.
Mua 2 cái sandwich vị trứng, dăm bông: vị này thêm chút tương ớt vô bánh sẽ ngon hơn, với mình là hơi ngọt, ăn 1 cái là khá ổn cho buổi sáng.
Mẫu mã bánh đa dạng, vừa túi tiền. Bánh được làm nhỏ nhỏ, dễ ăn, không bị ngán. Bánh kim sa ngon, bên trong có trứng muối, ăn ngọt ngọt, mặn mặn, rất bắt miệng.
Phải nói là ở đây có quá trời là loại bánh, nay dịp Trung Thu thì có thêm bánh Trung Thu nữa.
Bánh Trung Thu thì có nhiều kiểu nhiều loại lắm nha, chay mặn đều dùng được, có cả loại nhỏ hình ngộ nghĩnh thích hợp cho trẻ em nữa.
Bánh ngon, bột bánh không có bị khô cứng, mềm dẻo, nhân bánh thì không quá ngọt nên là ko có bị ngán. Thích nhất là loại Tiramisu, ăn thơm mùi cafe.
Tóm lại thấy chổ này bánh ăn ok, giá cả cũng hợp lý nữa ^^
Tiệm này lại có nhiều chi nhánh nên là khá thuận tiện cho việc mua bánh vì hầu như các quận đều có tiệm ^^
????Tiệm bánh nằm trên đường Nguyễn Trãi, gần ngã 4 Nguyễn Tri Phương, khúc 1 chiều
????Nhân viên phục vụ cũng bình thường
????Ở đây bán nhiều loại bánh, bánh ngọt, bánh mặn, bánh kem ... mình ăn thử 1 loại ????
- Bánh Sanwich Trứng,phô mai, thịt nguội: Bánh ăn ngon có trứng, thịt nguội, phô mai, được kẹp bên trong. Sắc rất mỏng luôn :)) như tờ giấy vậy! Mùi vị ok nè. Nhưng 1 cái bánh hơi nhỏ và ít ! Bánh mới làm, tươi ngon, nhân viên nói ????
Quán ở đây bán bánh cũng chất lượng, nhưng hơi ít khách ????
????Lần này mình chọn bánh Sanwich Trứng Dăm Bông để ăn thử xem sao
- Bánh mềm, béo béo
- Trứng, thịt nguội được sắt lát rất là mỏng luôn, nhìn rất đẹp
- Ăn cũng rất ok nè. Mà sợ ít quá ko no thôi ????
Đợt trung thu vừa rồi cả phòng được một bạn trong công ty tặng bánh với rất nhiều màu sắc và hình dạng đáng yêu nhất là mấy chú thỏ dễ thương cực nhưng mà cũng phải bị ăn mất thôi haha, mình khá thích loại bánh kim sa của quán nghe tên thôi mà đã thấy thèm thèm rồi ah nha, bánh có nhân ngọt vừa phải ăn không bị ngán, nhiều mùi vị khác nhau để cho khách thưởng thức nữa, mình sẽ tiếp tục ủng hộ bánh của Đại Phát nữa nhé!
Mình là fan trung thành của Đại Phát từ hồi lâu thử cái bánh tô đầu tiên. Mục tiêu của mình là ăn hết được menu tiệm ^^ Hãng lớn mà vẫn giữ được chất lượng từng cái bánh một.