Khách sạn làm ăn kỳ cục, phòng ốc thì chật chội, đồ dùng trong phòng yếu kém, điện đài thì rò rỉ, chăn mền vừa bẩn vừa hôi. Mình ở khách sạn được 3 ngày nhưng mỗi nhân viên lại báo giá khác nhau. Nhất là nhân viên nữ báo giá lúc nào cũng cao hơn các nhân viên khác ( hình như là đôn giá để ăn thêm). Xe và nón bảo hiểm mình để dưới nhà xe 3 ngày nhưng 2 ngày đầu không sao, ngày cuối cùng đi về thì thấy mất nón bảo hiểm, nhân viên nữ đó lại báo camera hư và thái độ rất khả nghi. Làm ngành dịch vụ thì phải đảm bảo mọi tiện nghi cho khách hàng chứ làm ăn kiểu này ai mà dám ở nữa...
Khách sạn làm ăn kì cục. Sáng ra trả phòng thì mất mũ bảo hiểm. Nhân viên nói mũ bảo hiểm thì tự đem lên phòng cất chứ hôm qua mới hư camera. Vậy sao ngay từ đầu không nói trước.. Mới hôm qua còn thấy còn hôm nay lại mất. Còn đổ thừa khách lấy. Thật sự không biết khách lấy hay nhân viên biết camera hư nên lấy nữa. Chắc còn dư âm tháng 7.