Quán làm ăn quá lừa đảo khách hàng, đặt cơn sườn thì đưa thịt nạc. Giá thì ko hề thấp, 57k/suất chứ ít ỏi gì, cơm thì nhão, dưa ăn đắng. Lần đầu tiên mình ăn 1 quasn nó dở như thế này và cũng lần đầu mình mới đi đánh giá quán ăn. Chưa có quán nào lại gây cho mình sự ức chế như hôm nay. Chất lượng ko bằng 1/2 giá trị.
làm ăn treo đầu dê bán thịt***
1 sao.
Món dở nhất ở Hà Nội chắc chắn là cơm tấm sườn bì chả trứng ???? huhu 1 phần mắc gấp đôi Sài Gòn nhưng chất lượng và vị của nó như LOL vậy á ????????????
Khuyến cáo mọi người dù có thèm cơm tấm đến mấy thì vào SG r hẵng ăn chứ ăn ở HN chỉ muốn cầm hộp cơm đập vô mặt chủ qán ????