Quán này có chủ là người Hàn, ở ngay tầng 1 tòa Indochina. Nhìn bên ngoài vào quán xinh vãi xoong í. Có khoảng 3 4 cái bàn để ở ngoài giời, setup cùng với hoa lá cành. Buổi tối mà ra đây ngồi thì romantic phải biết. Bên trong có 2 tầng. Nói chung decor tạo kiểu không gian ấm áp
Đồ ăn ở đây thì có lẽ giá sẽ hơi mắc so với các bạn hs,sv vì đối tượng quán hướng đến là những người đã đi làm. Giá trung bình sẽ khoảng 200-300k/ng. Quán chuyên các món về gà: gà rán, kiêu gà bạch tuộc, gà bắp cải..... kềm theo khá nhiều loại sốt đặc biệt của quán. Hôm nay mình gọi gà rau, gà chiên và 1 nồi lẩu xiên. Gà rau là kiểu gà xào với một loại sốt đặc biệt, ăn kèm với các loại rrau: nấm, ớt xanh, cà rốt.... Khi ăn thì cho sốt vào và trộn đều lên hoy. Thịt gà mềm, không bị bở. Sốt chua chua ngọt ngọt ăn vào vãi :)))) Món này mình thấy best
Nồi lẩu thì kiểu nước lẩu nấm í, bên trong cũng toàn rau với nấm, kèm theo 1 đĩa xiên để nhúng. Lẩu này kiểu ăn thanh đạm thôi. Xiên như xiên chả cá Hàn ý. Nước lẩu ngọt, ngọt vị nấm và công nhận là ăn rất thanh, mát. Kiểu ăn gà ngấy rồi chuyển qua ăn lẩu này thì hợp lí vãi luôn
Địa chỉ cho các chế nè: tầng 1 IPH 239 Xuân Thủy, Cầu GIấy
Dagiya Chicken - IPH***
Hôm nay đi xem phim ở IPH thế là 3 đứa đói quá vào ngay Dagiya ăn gà với pizza. Quá ở ngay tầng 1 IPH, không gian quán sạch sẽ, sang trọng, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, chu đáo và nhiệt tình.
Gà nướng ở đây mình ăn thấy hơi ngọt nên chỉ động vào 1-2 miếng là thôi, may mắn pizza thì ăn khá ổn, đế bánh mỏng, hơi giòn, đẫm nhân và phô mai. Khoai tây chiên ăn mình thấy ngon nhất trong 3 món này, khoai chiên vàng giòn, thơm, chấm cùng tương ớt rất ngon!
Đi ăn gần hết các quán ở IPH mới ăn quán này, quán ko quá rộng nhưng decor rất ưng mắt, chỗ ngồi khá thoải mái, phục vụ tốt, quán chủ yếu là người Hàn ăn, có gọi về
Về đồ ăn thì mình ăn món gà phô mai và gà chiên bột cay. Chất gà ăn ngon tuy nhiên cảm tính cá nhân vì gà phô mai hơi mặn còn gà chiên thì OK.
Salat và củ cải muối thì free , gọi phục vụ nhanh.
Mình gọi mấy món thì món nào cũng ngọt quá, ăn nhanh ngán. Thịt gà tẩm ướp không có gì đặc sắc. Đồ lên chậm, kim chi thì mang lên một bát nhỏ xíu cho 8 người, rau cũng mang ít mà rất kiệm ????????
Ở ngay IPH nhưng không gian cũng chật chứ không rộng rãi lắm.
Một trong những quán Hàn ngon nhứt mà mình từng đến
Mình với anh trai đến quán gà nhưng lại không gọi gà vì hôm đấy đi buổi trưa nóng, chả muốn ăn đồ chiên rán lắm :)). Thế là bọn mình 2 đứa gọi 1 phần bibimbap và 1 mandu đút lò. Mandu ở đây khác với các chỗ khác, vỏ bánh giòn và mỏng hơn, nhân cũng rất đầy đặn và ngonn. Bibimbap thì khẩu phần nhiều hơn mình tưởng, 2 anh em ăn xong no kinh khủng luôn, à và mỗi buổi trưa các ngày trong tuần ở đây có giảm giá các món cơm ấy, nên hôm ấy hoá đơn ra ít hơn mình tưởng :)). Ngoài ra thì banchan khá phong phú và cũng rất vừa miệng nữa. Mình thấy ở quán có nhiều người Hàn ăn, nên chắc là đồ ăn ở đây chuẩn vị Hàn á :3
Highly recommend và chắc chắn sẽ quay lại nhoéeee
Làm ở cạnh IPH rất lâu và k biết bao nhiêu lần qua đây xem phim mà k biết tới quán. Được bạn rủ đi một lần và giờ đã thành quán quen ???? Mình chỉ thích ăn cơm trộn với gà không xương sốt ngọt, các mín khác chưa thử qua nhưng cũng k thích lắm vì hơi cay. Thích cả cái cốc đựng gia vị gì rất thơm nữa. Nói chung khá ổn. Giờ lại còn đặt đc qua Foody mang về càng tiện ????????????
Người yêu mình nói là quán này ăn rất ngon, ngon hơn cả Kuccu và Don và mình không tin. Nhưng tại đói quá nên cũng vào luôn cho nhanh. Bà chủ siêu niềm nở, lịch sự. 2 em con trai bà chủ còn bé, chắc tầm lớp 10, phục vụ chuyên nghiệp vô cùng. Các em rất ngoan, lễ phép, nói chuyện đâu ra đấy. Lúc lấy order mình thấy rất có cảm tình, mình nghi ngờ sợ quán không ngon nên hỏi em rất nhiều câu, nhưng em vẫn vui vẻ giải thích. Mình đến lúc 19h thì quán đã đông gần hết chỗ rồi. Mình không nhớ mình gọi gì, chỉ nhớ là gọi 1 cơm trộn, và 2 đĩa gà, 1 sinh tố cà rốt và 1 cốc trà gì đó của Hàn Quốc. Đồ lên nhanh, nóng hổi. Đồ ăn kèm cũng ngon tuyệt. Cơm trộn và 2 đĩa gà cũng không chê vào đâu được. Tổng Bill mình ăn hết 800k, ăn no ná thở nổi nhưng mà vui vì đồ ăn ngon, được phục vụ tốt kinh khủng. Mình sẽ quay lại và thử hết tất cả các món ở đây. Siêu háo hức!!!! Chúc cửa hàng luôn giữ được phong độ nhé!
Chờ quá lâu. Mình đi 8 người chỉ gọi cơm với mì bth mà chờ 1 tiếng không thấy đồ đâu. Nhắc nhân viên thì nhân viên còn thể hiện thái độ. Đồ k có gì đặc sắc. Sẽ k quay lại
Thề là ăn lần đầu mê luôn món gà xào phô mai ở đây. Hơi bị cay nhưng vị quá chất nên dẫu cay vẫn ăn đến miếng cuối cùng. Hơi đắt 1 tí nhưng 2 người ăn 1 xuất gà phô mai và đồ phụ ăn kèm thì k đến nỗi đói. Nếu giảm cay đi 1 chút thì tuyệt