Mình ăn nhiều quán hàn nhưng mình thấy ưng nhất vẫn là dae jang geum, quán bán cũng lâu rồi, giá nhỉn hơn những quán khác nhưng phần đồ ăn mình đánh giá lá khá chất lượng.
menu khá nhiều món mình vs bạn có gọi kimbap, cuộn cơm ở đây cuốn chắc tay, nhân cực nhiều, gọi thêm nổi lẩu kim chi xì xụp ăn cực no luôn, lẩu kim chi hơi cay, vị đậm đà, toppig khá nhiều
ăn xong đúng kiểu 2 đứa vác bụng bầu đi về luôn mà
quán nằm gần hầm chui cũng dễ tìm
Lâu ngày order quán do thấy giảm 30% deli day á. Ở đây đồ ăn chất lượng khỏi bàn cãi
Giá hơi cao so vs mấy quán khác
Cuộn cơm to, chắc nịch
Kim chi cũng ngon
Quán đã nghe tiếng từ lâu giờ mới được đi ăn, mình gọi nhiều món lắm mà quên chụp, chỉ chụp được chừng này. Quán đã tồn tại lâu rồi nên nội thất hơi cũ, quán cũng nhỏ. Không gian hơi chật hẹp, nhưng mỗi bàn 1 ko gian riêng nên cũng ok ko sao cả.
Đồ ăn ở đây tạm được, so với những quán hàn quốc bây giờ thì ko bằng, những đồ ăn thêm cũng ít hơn. Được món cơm trộn thì đầy đủ. Nói chung là bạn rủ nên mình mới đi ăn chứ giờ so với các quán khác thì ko bằng, nằm ngay đường cũng khó đi nữa
Quán này nằm trên mặt đường Trần Phú. Bọn mình đến ăn thò quán khá vắng, chỉ có 2 người đang ngồi ăn. Ban đầu khi coi menu thấy giá ko mắc lắm nên khá hào hứng. Mình kêu 1 ba chỉ nướng, 1 thịt bò nướng, 1 cơm cuộn, 1 canh rong biển, 1 đùi gà chiên. Và xin chê thẳng thừng là món nào cũng RẤT TỆ. Canh rong biển thì đục ngầu như kiểu canh cũ nấu đi nấu lại, ăn siêu dở. Đùi gà thì khi bóc lớp bột chiên giòn đc bọc bên ngoài ra thì bên trong khô đét, đen sì như gà chiên đi chiên lại nhiều lần. Cơm cuộn thiệt ăn ko biết tả sao luôn. Nhân viên thì ko có comment j vì thấy bình thường.
Tóm lại ko bao jo quay lại quán này!!!
Hôm mình đi ăn thử quán này. Hầu hết các món đều thấy ngon và vừa miệng duy chỉ có món mì lạnh thấy ko hợp khẩu vị lắm. Do có lẽ nó lạnh quá. Còn các món còn lại khá ngon đặc biệt món lẩu thịt bò cay. Quán nằm trên***giao gần lê duẩn. Đoạn này nếu không sẻarch gg trước có khi sẽ khó đi và đi lòng vòng mới tới được quán. Có nhân viên giữ xe, chỗ để xe rộng. Đặc biệt có thể thanh toán vnpay giảm 10% rất là tiện lợi
Hôm qua là sinh nhật mình mà trời mưa quá, lười đi ra ngoài nên mình order foody về nhà. Mình order 5 món là gà hầm sâm, tokbokki, cơm cuộn chiên, mì tương đen với lẩu bò cay. Nhà mình có 3 người mà ăn chừng này xong ai cũng thở không nổi luôn ????. Mình từng ăn ở Dae Jang Geum nhiều lần rồi, mà chủ yếu toàn ăn cơm cuộn với cơm trộn không hà, nên cũng muốn thử những món khác nữa. Thật tình thì trong 5 món này mình chỉ thấy có cơm cuộn với lẩu bò cay là được thôi. Gà hầm sâm thì quá nhạt. Biết là món này tốt cho sức khoẻ với nấu theo khẩu vị Hàn Quốc thì rất nhạt, nhưng mà nhạt quá ăn chán chết ????. Tokbokki quá tệ, có vị chua và có mùi như mùi rượu á. Mỳ tương đen thì em mình bảo cũng tạm nhưng mà sao sợi mì lại giống như sợi mì quảng mà nhỏ hơn với cứng hơn vậy. Không giống sợi mì thường thấy. Tóm lại là nếu có ăn ở đây nữa thì mình chỉ ăn những món đã quen thuộc thôi ????????????
Hôm qua ghé quán ăn, quán hơi khó tìm một chút, nhưng không gian quá sạch sẽ, nhân viên cũng thân thiện. Về món ăn thì cũng được thôi, khá nhạt, mình gọi một mỳ bò cay, một cơm trộn và một tokkbokki, cơm hơi cháy ở dưới, còn vị cũng khá ok , 8đ
- Mình vào du lịch đà nẵng,xem trên trang pasgo thấy giới thiệu Dea Jang geum là một trong những nhà hàng Hàn Quốc đầu tiên tại đà nẵng được đánh giá khá tốt.Nên tín đồ Kpop như mình cũng đến thử.Món ăn rất đậm đà vị Hàn nhất là món cơm nướng ăn xong vẫn còn cảm giác nóng từ thố cơm.Lẩu bò cay ăn cũng rất ngon.Khi nào quay lại Đà Nẵng mình sẽ ghé qua thưởng thức các món còn lại.
Tệ từ nhân viên phục vụ, chất lượng món ăn, thời gian món ăn được đưa ra bàn, vị trí quán.
NHÂN VIÊN : Ko thân thiện với khách, ko cười nói, thụ động, ko chuyên nghiệp khi mà mình hỏi thông tin món ăn thì bạn đó đớ người ra cũng ko biết chạy đi hỏi đầu bếp hay gì, chậm chạp nữa.
CHẤT LƯỢNG MÓN ĂN : Thật sự đồ ăn ko giống vị hàn một tí nào hết, nhìn vào toàn cơm với mì chả thấy thịt mà rau cũng ít luôn. Mình nghĩ nếu muốn ăn món Hàn thì ở ĐN cũng có nhiều quán ăn do người Hàn làm chủ, nấu ăn luôn.
Đồ ăn ra rất chậm do đầu bếp Việt thiếu chuyên nghiệp, cuốn kimbap vụn, ko biết sắp xếp order (khai vị ra trước, món chính ra sau). Mình order 8 phần cho 6 người tổng cộng (bao gồm khai vị) mà ăn hết sạch 5 phần rồi, muốn điều tính tiền đi về rồi, mà 3 phần cho 3 người tụi mình vẫn chưa ra. Mình phải xuống bếp hối 3 lần, nhân viên với thái độ dửng dưng "Ờ chị, đồ ăn của chị nấu xong rồi á"
VỊ TRÍ QUÁN : Hơi khó tìm nếu đây là lần đầu bạn đến quán, càng khó hơn nữa nếu bạn ko phải dân ĐN (mình dân Sài Gòn), và tụi mình đi xe hơi nên đã đi 3 vòng mới đến đc quán.
Tụi mình đến tầm 11h trưa, thứ 7. Quán nhìn tối tăm lắm, điều hoà cũng tiết kiệm ko dám mở cả 2 cái. Tầm giờ ăn trưa mà quán ế khách lắm, mỗi 2 bàn khách (bao gồm tụi mình)