Lâu rồi mới ghé lại quán này vì cũng ít có dịp. Với mình thấy đặc sản bò thì đồ ăn cũng không mấy hấp dẫn lắm ngay cả với khách địa phương và cả du lịch. Vì menu quán khá nhiều nhưng vẫn không thấy mấy ấn tượng đặc biệt.
Mình gọi 1 lẩu bò nấm. Trình bày khá đẹp với những dĩa bò riêng phân loại. Và nấm, bún. Có điều ăn bình thường quá luôn. Gía cũng không rẻ lắm.
Được cái không gian rộng rãi, khách lai rai.
Còn đây là tô bún bò bắp của mình. Hình như 36k. Nước khá ngọt (nhưng ko biết có phải ngọt bò không). Ăn cũng được có điều do ở đây bán quá nhiều món nên đồ ăn kèm từng món không được dọn ra. Nhân viên thì nhiệt tình nhưng bưng bún ra không bưng hành ngâm, ớt, chanh kèm gì cả. Gọi mới nhớ đem ra.
Không gian thì rất tuyệt vời. Rộng rãi thoáng mát và rất hoành tráng. Mình thấy rất nhiều cô chú trung niên đến đây ăn sáng rồi tranh thủ cafe, tụ tập thư giãn tại đây luôn vì nó không khác gì một quán cafe vườn.
Lần thứ 2 ghé quán và chắc chắn không có lần thứ 3. Ớn quán này ngay từ ngày đầu tiên nhưng hôm nay do bạn đã đến quán nên đành vào lại chứ không biết làm sao. Quán phục vụ lâu ơi là lâu dù nhân viên đông và khách thì đâu có đông quá đâu. Gọi một món mà mất tới 45' và phải gọi hỏi nhân viên tới hai ba lần thì mới được nhân viên ra báo là quên mất bàn mình hihi, đúng là vui tính. Rồi ngồi tám chuyện đợi tiếp. Gọi ba món thôi : 1 lẩu, 1 gỏi, 1 bê xào. Đợi thì lâu mới có món ra nhưng ăn thì cái vèo. Đồ ăn cũng được hơn hồi lần đầu mình đi nhưng cách phục vụ thì không chấp nhận được. Ăn và nói chuyện xong tầm hơn 8h chút xíu gọi tính tiền mà ngồi đợi tới 9h mới có nhân viên đem phiếu tính tiền được in ra ( nhắc 2 lần), khi đem bill ra thì hổi ổi in trên một mảnh giấy nhỏ xíu và chữ thì chồng lên nhau và có hàng thì mất luôn nữa phần trên của chữ. Chỉ mỗi dòng tổng tiền là in rõ ràng nhất, lần này không được nên nói nhân viên vô kiểm tra lại cho mình xin tờ tính tiền nào thấy rõ giúp. Ngồi chóng cằm đợi thêm ( nhắc tiếp 2 lần) rồi thấy nhân viên đem ra tờ giấy order và ghi tiền bên cạnh. Thui thui tính tiền về cho nhanh còn đi ăn chứ vô đây ăn mà khi về đứa nào cũng đói meo nói đi kiếm gì ăn nhỉ haha. Cạch luôn cho rùi :(((
Quán có thực đơn đa dạng, lần đầu ghé qua nên hơi bối rối k biết ăn gì, nhưng nhân viên quán rất dễ thương, nhiệt tình tư vấn. Mình gọi bánh bèo và đặc sản cuốn. Bánh bèo đem ra còn nóng, rất ngon, sốt ruốc rất lạ miệng, ăn kèm với nước mắm. Đặc sản cuốn là thịt heo cuốn ăn kèm với bánh tráng bún và rau, chấm với mắm nêm. không gian quán rộng rãi, cây cối um tùm mát mẻ. Chắc chắn sẽ quay lại
Đã ra đến đây rồi mà không ăn món này thì tiếc lắm đó. Quán nằm trên đường Lê Duẩn nên không quá khó để tìm. Không gian quán khá rộng và sạch sẽ đấy nhé. Muốn ngồi bên ngoài mà hết chỗ đành vào trong ngồi. Mình gọi 2 phần thịt heo. Nhìn dĩa rau thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Đúng là không hối tiếc khi ăn món này. Ngon quá trời luôn hà. Nước uống cũng được chăm chút kĩ lưỡng. Nhìn thật là thích mà! Nhân viên vui vẻ và nhiệt tính lắm nha.
Bánh tráng cuốn thịt heo luộc chấm mắm nêm. Rau rá sạch sẽ và nhiều, mắm nêm pha ngon, 2 phần thịt luộc + 2 chai nước suối + 1 ly ép táo hết 280k(giá đã giảm 5% nhờ check in facebook) nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện. Không gian cũng rộng rãi sạch sẽ. Nhiều món bò có vẻ ngon nhưng 2 đứa con gái thui nên k gọi nhiều, lần sau thử tiếp ?
Đây gọi là điển hình của PR quá đà nè, thấy review khen ngợi tới tấp nên cũng ham hố đi ăn thử
trời ơi nó dở
thịt lợn nhạt phèo, kiểu để đông lạnh lâu nên ăn bở bở tã tã
bò cũng chả có gì đặc sắc
mấy món muốn ăn đều bảo bán đến 11h sáng thôi, vậy sao ghi bán đến 23h làm chi vậy ? in hẳn trên menu, bảng treo các kiểu là 23h cơ mà
được cái thái độ nhân viên cũng ổn
mà cũng hơi bị đắt
Quán chuyên đặc sản bò. Bò ở đây ngon bá cháy.
Bánh tráng cuốn thịt heo thù k dặc sắc lắm.
Cafe Đà Nẵng ngộ, ky bé tí nhưng ngon đậm đà.
Bún giò heo khá lạ. Cho nguyên cục giò gói giấy bạc nên nóng và mềm lắm.
Ở quán có con mèo cưng chết được. Trắng tinh, mắt 2 màu, thích nịnh xin ăn.
Giá ở đây khá ổn.
Vị trí : rất dễ tìm . Không gian : rộng rãi , thoải mái , trang trí đơn giản , đẹp . Ngồi dưới nóng , nhưng lên phòng trên có máy lạnh vẫn còn nóng ?.
Giá cả rẻ , quán ngon và no nhất trong những quán mà hướng dẫn viên dẫn mình đi ăn ở Đà Nẵng.
Mình đã thưởng thức được :
- Bánh tráng phơi sương thịt heo 2 đầu da : bánh tráng ngon , nhìn nó ngộ ngộ khác so với bánh tráng phơi sương ở miền Nam , thịt cũng ngon , da dày ngon cực , mỡ ít nên ăn không bị ngán.
- Mỳ quảng : tạm được.
- Trà đá : trà thơm.
- Táo : ngon,cực kì ngọt luôn.
Phần nào phần nấy nhiều lắm nha , nước chấm ngon.Nhân viên nhiệt tình , nói chuyện dễ thương , chu đáo ❤️
Nếu có dịp qua Đà Nẵng chơi,mình sẽ quán lần nữa ?
Có nhiều món nhưng chủ yếu chính vẫn là món liên quan đến bò nên nhìn vào hơi ớn. đồ ăn rất ngon. Bún bò, mì quảng đậm vị, nước dùng thấm, vừa ăn. Đặc biệt là tô bún bò to ứ nự. Miếng bò được xắt cục, hơi gân ăn rất đã. Mì quảng thì mình thấy hơi ít nhân nhưng bù lại rất thấm và ngon miệng.
Hôm trước mình có ghé quán ăn thử món đặc sản bò nướng.
Cảm thấy rất ngon, quán bưng ra 1 dĩa bò cuộn nấm, có 10 cuộc như vậy rồi đứng nướng trước mặt mình luôn.
Vị bò thấm, mềm, cắn vào thơm ngon.
Mắm nên ở quán ngon cực kì.
Nhân viên nhiệt tình, thân thiện.
Không gian thoải mái thoáng mát.
Giá cả thì cũng khá cao.
Ngon , nước chấm là cái ngon nhất mình phải mua thêm 2 chai nước chấm về ăn :)) , mình thường thấy và bánh tráng cuốn với bún nhưng ở đây hình như là bánh ướt v đó , gọi món thì lên hơi lâu , nv thì thờ ơ với khách , gọi hoài không thấy tới dù có nhìn thấy , nv cũng k niềm nở , đi lúc quán vắng khách nhưng vẫn k đc phục vụ chu đáo .
Đây là quán mà mình thất vọng nhất từ trước tới giờ.
Lẩu đuôi bò không như mức giá của nó.
Ở đây có món da bê nướng khá lạ miệng.
Mình cũng ko hiểu sao lại có món đó
Trưa gia đình cùng ra ngoài ăn.
Nhà mình gọi 1 gỏi búp bò, 1 lẩu bò lớn, 2 phần bánh tráng thịt heo.
Gỏi ăn khá ngon, vừa thấm, dai giòn sực sực.
Bánh tráng thịt heo thì ngon khỏi bàn rồi, vị mắm nêm ở đây rất ngon, không quá mặn hay nhạt như nhiều quán khác. Thịt heo ăn đặc biệt thơm ngon.
Lẩu bò khá lớn, nước dùng có mùi vị đặc trưng, chút chua nhẹ, vị đậm đà.
Vì đông nên phục vụ hơi lâu.
Không gian rộng rãi thoáng đãng. Cây cối bao quanh rất dễ chịu.
Lâu lâu sang chảnh ghé Trần ăn mì quảng. Mình thấy tô mì ở đây cũng bình thường, hương vị không nổi trội lắm, được cái rau sống tươi ngon, có nhiều bắp chuối. Không gian rộng rãi, sân vườn thoáng mát. Nói chung ghé đây ăn thưởng thức kết hợp thư giãn thì cũng khá hợp lý.
Phải nói là quán sang trọng về đặc sản ở đà nẵng. Quá tuyệt vời lun. Menu khá đa dạng phong phú. Mình thật sự thích bò ở đây. Bún bắp bò ngon mềm k bị dai quá. Chỉ có một điểm yếu là do buổi sáng khá đông khách nên quán phục vụ lâu. Mình vào ngồi 15 phút chẳng có ai thèm hỏi lun mình phải gọi mãi mới có ng ra hỏi order chưa. Mặc dù mìn ngồi ngay gần bếp lun. Mà dc cái order xong thì 3 phút sau là có đồ ăn ngay. Sữa đậu nành khá đặc nhưng k thơm mùi sữa cho lắm.
Tới quán lần thứ 2, đi buổi trưa nên khá đông, phòng điều hoà hết nên ngồi bên ngoài khá nóng, phụ vụ đông, chạy loạn xạ. Nhóm mình đi 10 người nên kêu khá nhiều món: bánh tráng thịt heo, bò xào nấm kim châm, bò nướng kim châm, bê nướng tảng, búp bò bóp cay, búp bò luộc, cơm.... Đồ ăn ra khá nhanh, vào đặc sản bò mà ăn thấy bò cũng bình thường, không được mềm, nêm nếm vừa ăn, thích nhất bánh tráng nướng, thơm, giòn. Phục vụ đôi lúc lơ đãng, đứng nói chuyện nên khách kêu hoài mà chả ai nghe, haizzz. Đi 10 người ăn cũng nhiều mà có 1tr3, khá rẻ.
Đi cũng lâu rùi nhưng giờ mới đăng à ^^ hj. Bữa đó, nhà mình định vào ăn thử một lần cho biết nhưng siêu thất vọng lun ý. Ban đầu, định sẽ ăn món bò kho, nhưng đợt đó cả nhà đi khá trễ, lại đang đợt khuyến mãi gì đó nữa nên bò kho hết. Đành phải gọi mì quảng. Nhưng ôi thôi, nhìn là đã thấy, chẳng có gì hấp dẫn cả rồi. Lúc bưng ra, thất vọng lắm lun ! Chỉ lêu nghêu vài miếng thịt và một con tôm. Màu trông nhạt nhẽo mà vị không ngon. Quán thì lớn nhưng nói thật là vị chẳng bằng các quán vỉa hè đâu. Mình "tiếc" !!!!
Hôm đó do dẫn thầy mình là người nước ngoài muốn thưởng thức đặc sản Đà Nẵng nên bạn mình cứ 1 2 đòi vào đặc sản bò để ăn. Nói thiệt mình thì không thích quán này tẹo nào.
Giá cả đắt mà đồ ăn lại chẳng ngon. Hôm đó vì đi 3 người nên mình gọi món bắp bò cuốn bánh tráng.
Bò thì toàn lát mỏng dính trên dĩa, mắm nêm pha không ngon chấm được mỗi đĩa rau sống còn hấp dẫn.
tới khi gọi lẩu thì 1 gọi phần nhân gồm : 1 lưỡi, 1 gân, 1 bắp bò. Rau thì : cải, mồng tơi, rau má.
Nấm : đùi gà, hương, kim châm. 1 đĩa bún. 1 chai nước suối và 2 lon tiger. Tổng bill là 490k. Nước lẩu thì mặn chát. Vị không đậm đà bằng lẩu bò Sáu Hưng mình thường ăn. Nói chung là khá thất vọng. Không gian quán có lẽ là phần gỡ gạc cho sự thất vọng của mình.
Lần đầu tiên đến Nhà Hàng, cảm nhận đầu tiên của mình là không gian hết sức ấm cúng và thoáng đãng. Nhân viên nhiệt tình, nhanh. Còn về đồ ăn: rau sạch, nước mắm chấm ngon, hết. Giá ở đây khá chát. Vậy nên nếu muốn thử 1 lần cho biết thì đến, còn muốn ăn cho thoải mái, no thì ra ngoài ăn thịt heo bánh tráng 35-40k 1 phần cũng ko hề kém hơn chút nào.
Hôm nay cuối tuần, lâu quá chưa ăn nên quay lại Bò Trần. Gọi món bò lăn trứng, lâu quá ko ăn giờ thấy hình như giá đã tăng lên bằng các món khác luôn rồi.
Thức ăn vẫn vậy, vị hơi mặn, cà chua chín quá và trứng thì ko được làm chín hẳn như yêu cầu. Mà thôi đông khách quá nên cũng đành vậy.
Gọi dĩa rau sống thiếu mà đến khi ăn xong tính tiền vẫn chưa thấy mang lên, nói chung là phục vụ hơi bị tán loạn chắc do đông khách.
Góp ý quán là trước khi tính tiền thì phải hỏi rõ có đi chung hay ko chứ tự tính tiền cả bàn xong đem tiền thối ra lại hỏi là có đi chung hay ko, hơi ngược ngược rồi đấy quán. Cá nhân mình thấy là số bàn đánh kiểu gì ko rõ mà thấy sao nhân viên ko rõ là mình ngồi bàn mấy để mang thức ăn là hơi rối rồi đấy.
Menu có giá ăn sáng nhưng nhân viên hỏi uống gì lại ko đưa menu nước nên mình ko kêu nước
Tổng thiệt hại 39k, sẽ ghé quán khi có dịp ?
đến ăn sáng do có phiếu free. buổi sáng có các loại bún bò, bò kho, bún mắm đúng nghĩa quán du lịch, hương vị bún khá nhạt nhoà ko bằng các chỗ khác, giá đắt, sứa đậu nành đặc và ngọt, ớn. điểm cộng là không gian rộng, sạch sẽ, nhiều món bò để lựa chọn, bò cũng mềm không dai.
3 năm trước vào ĐN du lịch thì tên quán là Quán Trần ? bây h đổi tên roài
Quán rất nổi tiếng nên chỉ cần đọc tên quán là các anh taxi biết liền :))
Quán nằm ngay phố trung tâm, không gian thoáng mát rộng rãi, có sân vườn và hệ thống làm mát phun xương ngoài trời nên thời tiết có nóng bức cũng k thấy bất tiện
Nhân viên nhiệt tình nhưng chắc cuối tuần khách đông nên phục vụ hơi chậm chút ?
Về món ăn thì đặc sản của quán chắc là bánh tráng cuốn thịt heo rồi ( trong menu nó ghi là đặc sản Trần nên tìm mãi 1 hồi sau có ng giải thích mới hiểu) chắc quán dạo này có tiếng nên giá cả có nhỉnh hơn chút ??? 109k/1 suất/1ng
Mình gọi ăn thử bún mắm cũng khá ngon, đặc sản của ĐN là các loại mắm nên món nào ăn kèm cũng ngon hết ý ??????
Có đắt cũng xắt ra miếng!!! Quá ưng ?
Quá dở, mắm nêm ngọt như của mấy bà bán gỏi cuốn, nhân viên phục vụ vừa chảnh vừa tệ, mắc hơn quán Mậu gấp 3 lần, giá vô lý mà ăn ko vừa ý chút xíu nào... Hẹn kiếp sau!
Tôi theo gợi ý của người bạn ghé quán chiều ngày 4/12/2019 ăn món cuốn thịt heo và mua 1kg chả bò. Hôm sau về đến Sài Gòn khi cắt ra thì không phải là chả bò, và bên trong chảy nhớt bốc mùi, thịt đã chua. Xin hỏi quán làm ăn như vậy coi có tư tế không?
Phục vụ dỏm
K ghé lần nào nữa
Phục vụ chậm nước chanh chua lè không kêu mỳ quảng khi tính bị tính tiền xin thêm đá nói nhà hàng hết đá lúc 12 h trưa k bao vờ ghé nữa ai ăn sau cần chech bill lại
Món ăn ở Trần trên đường Lê Duẩn và Hải Phòng ngon, giá cả hợp lý, nhưng chi nhánh trên đường Phạm Văn Đồng thì khẩu vị khác hoàn toàn, mình gọi bánh bèo thì khó ăn lắm luôn, mỳ quảng cũng tệ. Giá thì dành cho du khách rồi. Not recommend.
-XÀ LÁCH THỦY CANH, TƯƠI XANH GIÒN NGỌT – 100% SẠCH
Xà lách thủy canh tự trồng đảm bảo 100% sạch mà giá siêu yêu thương nhé cả nhà.
Ghé hệ thống các cửa hàng Ẩm thực Trần để mua và thử xà lách sạch tự trồng bằng phương pháp thủy canh an toàn tuyệt đối, không sâu bệnh, không độc hại hương vị thì lại giòn dai ngòn ngọt.
Giá cực yêu thương cho các mẹ các nàng quan tâm đến sức khỏe và thực phẩm sạch chỉ với 59k/kg thôi nhé
Hôm nay mình đi ăn sáng ở quán. Đến nơi quán chỉ có 2 món là bún bò và mì quảng dù trong menu có khá nhiều món khác. Sau khi đem ra thì mì quảng ổn nhưng bún bò không chất lượng lắm. Nước khá nguội mặc dù là món ăn ở menu chỉ phục vụ trong buổi sáng. Sau đó mình có gọi 3 bánh tráng nhưng thời gian đem ra rất lâu, bánh tráng cứng, cũ. Nhân viên phục vụ rất lơ là, kém thân thiện, không chuyên nghiệp, mặc dù quán khá vắng. Mình gọi nước trà và mấy miếng chanh nhưng chờ rất lâu, nên mình phải đi tìm ở bàn khác. Còn các gia vị đặt trên bàn thì chẳng có thìa để múc. Mình để quên bình nước thủy tinh trên bàn, mặc dù bình khá sạch nhưng sau khi quay lại để lấy, chỉ sau 1 tiếng thì nhận được câu trả lời là đã mất ! Mình không thể chịu nổi cách phục vụ và ứng xử ở quán ! Mình sẽ đến nữa khi ghé ngang Đà Nẵng! Và mình cũng sẽ nhắc nhở mọi người ở đây cẩn thận khi ghé vào quán này!
Mình có thẻ ăn sáng ở Đặc sản Trần nên mình đã đến 300 Hải Phòng để ăn sáng vì chỗ đấy gần nhà ga mà sáng hôm ấy mình sắp phải đi rồi. Nhưng lúc đến thì chị nhân viên lại bảo thẻ không áp dụng cho cơ sở này mà chỉ cho các cơ sơ khác. Ủa gì lạ vậy? Mình chẳng quan tâm chính sách của công ty là gì nhưng cùng là một thương hiệu, chưa kể là một thương hiệu khá lớn ở Đà Nẵng, thì như vậy là quá vô lý.
Mua đồ về ...
Đặt đồ tại thu ngân và đã thanh toán
Ra bàn chờ và 15p sau nv ra hỏi a cần phục vụ gì
Haizz
Hiện tại là 15h 15p và quán đc 4 bàn khách ...quán k đông nhé
Ăn ở đây sau thì 3 tiếng sau đó là những giây phút vô cùng kinh hoàng đối với mình. Mình ăn thịt bò nhúng sa tế thịt bò đông lạnh vừa dã đông còn nhìn thấy miếng bị xém vì dã đông quá tay vừa dai vừa hôi. Và giờ thì mình đau bụng khủng khiếp và mình không hề ăn món gì khác về thẳng khách sạn nghỉ luôn. Bác bảo vệ thì xe vướng nên nhờ bác dắt hộ mà bác ý nói toẹt ngay câu cháu tự dắt đi .....
Cảnh quan: thoáng mát, rộng, máy lạnh ok 9đ
Phục vụ: mặt mũi bí xị như ai cướp tiền của bạn đó vậy 5đ
Món ăn: trình bày đẹp, mùi vị không tốt, nước dùng hình như vẫn chưa sôi. Vì là thứ quan trọng nhất khi vào một quán ăn, nên mình sẽ khắc khe cho mục này 1đ
Tốc độ phục vụ: như máy tính chạy chip celeron ram 256MB vậy :v 3đ
Tốc độ thối tiền: làm cho khách như có cảm giác như đi đòi nợ. 2đ
Bạn cùng ăn (không phải bạn mình): đẹp, dễ thương, duyên. 10đ
Dành một mục riêng cho ẻm bảo vệ, nhờ lấy xe cái lầm bần một câu mà chỉ muốn choảng cho một phát
Chốt: giá cả ko xứng đáng với chất lượng và dịch vụ
Chả mấy khi vào đến Đà Nẵng, phải viết ngay review. Ngồi chỗ quán đặc sản Bò nhưng gọi mỗi nộm bò chua cay, còn lại ăn bánh tráng cuốn thịt heo và bánh bèo, bánh tráng cuốn thịt heo ở đây ngon bởi nc chấm, rất ngon và vừa miệng, thịt mềm và dài mỗi tội hơi đắt so mặt bằng chung mình ăn
Bánh bèo đây ăn rất thích, chấm 9.9đ món này luôn ạ, còn nộm bò thì cay quá, chắc do khẩu vị hơi khác, nhưng thấy vị bò tươi. Không gian thì rất đẹp. Phục vụ nhiệt tình, nếu có lần nữa quay lại Đà Nẵng sẽ lại vào đây. À, mình còn thích trà gừng ở đây nữa, thơm ngon, vừa miệng cùng bông lan nhìn rất đáng yêu
Đi ngang qua hòi, nên tới thử vào buổi sáng. Rất đáng đồng tiền
quán đẹp, 34k bún vs bò kho ngon, nhưng nhiều thịt quá ăn không hết
không biết nấu sữa kiểu sao mà 1 ly sữa đậu nành đậm đặt như bằng 3 ly bình thường mà không bị cháy, khê nhỉ
Arrived Da Nang,
The first place I intended to go was this particular place. I ordered the wrap which was named "Bánh cuốn heo 2 đầu da", as well as beef. Also, the Bánh bèo was also ordered. In general, the food was extremely good with tender meat as well as good shrimp paste. Even though the wifi is not available., but surrounding environment was rated as good ( warm family surrounding). Beside, the service was extremely good which I was expected when I travelled to Da Nang. In particular, the way of the waiter treat us was like king. Anyway, the experience in this place was good with an average price and I will be come back soon.