Mọi thứ đều rất ok, chỉ có 1 cái là nhân viên báo giá cần nắm chính xác giá khi tư vấn với khách mua tại hồ. Mình có gọi mủ ni và ốc mắt ngọc, lúc tại hồ kêu mủ ni 350.000/kg, ốc mắt ngọc 180.000/kg. Lúc tính bill thì mủ ni 390.000/kg, ốc mắt ngọc 220.000/kg.
Mình không nhận là dân sành ăn nhưng kinh nghiệm đi ăn hải sản ăn cua cũng k phải ít. hôm mình đi ăn là mùng 1 nên không tiện phản ánh với nhà hàng. Là thế này, mình thấy hiện trên grabfood nên đi qua ăn xem thế nào. Mình gọi 3 món. 1 con cua sốt Sin, 1 phần ốc tỏi nướng sa tế và 1 phần mực trứng chiên nước mắm. Món mực ngon, ko có gì để nói. Chỉ riêng cua và ốc tỏi ko được rửa khi chế biến. Đất đen xì còn bám trên khoé càng và chân cua, sốt thì vừa mặn vừa cay. Ốc tỏi cũng vậy, khêu ra thì 1 màu đen xì, chưa kể chế biến quá tệ, nhạt nhẽo ko có vị gì. Không dám trở lại lần hai. Mong nhà hàng rút kinh nghiệm.