Ai cũng khen ngon chu mình thấy quán này bán lâu mà tệ thôi rồi, mình kêu 1 phần bánh xèo thì nhìn thôi là hết muốn ăn, bánh thì mềm xèo, tôm thịt thì ít mà giá thì nhiều, bánh lại còn cháy mình kêu nhân viên đổi lại thì thái độ ko vui. Nhìn chung là ko ghé lần 2.
Quán này khá ngon mình từng vào đây ăn cái cuốn gì đó nhưng quên mất tên rồi với bánh căn. Đồ ăn ngon , bánh căn có đủ loại từ hải sản cho tới tất tần tật. Món cuốn thì rất đặc biệt có khá nhiều thức ăn trong cuốn, đặc biệt là có một cái gì đó rất giòn và ngon, nó cũng là điểm nhấn của cả cái cuốn. Hai người ăn tầm hai cuốn là no rồi. Không gian quán thoáng mát, sạch sẽ nằm ngay mặt tiền đường nên dễ thấy. Giá cả phải chăng phù hợp với đồ ăn.
Ăn ở đây rất nhiều lần rồi, giờ mới có cái hình để review.
Bánh căn ở đây ngon, mình hay ăn bánh căn mực (32k/phần/10cái), rau sống tươi, xin thêm vô tư, nước mắm đậm đà, ăn vừa miệng.
Chả cuốn ngon lắm, cuốn bự cắn 1 cái là ăn ngập miệng luôn (13k/cuốn).
Ngoài ra quán còn có món bánh canh chả cá (18k/tô), bánh xèo (32/phần/4 cái nhỏ)....
Quán dễ tìm, nên ngồi bên ngoài thoáng mát hơn, bên trong hơi ngộp.