Mình order rất nhiều lần vì chất lượng bánh căn ngon lành cành đào. Giá đi kèm chất lượng nghen. Có điều mong chủ quán LÓT LÁ CHUỐI TRONG HỘP MÚT để mua mang về bánh sẽ không làm lủng hộp nữa :(((.
Nếu được vậy chắc thường xuyên ủng hộ luôn ấy
Mình với bạn mình ghé quán buổi trưa, quán mát mẻ có máy lạnh, nhân viên phục vụ nhanh, dễ thương, bảo vệ cũng nhiệt tình.
Đồ ăn ở quán cũng tạm được, không tệ cũng không phải quá ngon. Nhưng mà bánh xèo thì dở thiệt, sũng mỡ, mềm èo uột. Bánh bèo nhìn trắng, nhỏ nhỏ dễ thương, ăn ngon :))) gỏi cuốn ngon nhưng nước chấm thì không. Bánh căn thì 1 cái bự chà bá, dĩa 8 cái, nhân thì chất lượng, quá trời nhân, thịt bằm 1 muỗng, tôm 1 con, mực miếng to. Xoài bị chát. 2 đứa ăn 1 dĩa căn, 1 dĩa bèo, 2 gỏi cuốn, 1 dĩa xèo, no tắt thở.
Mình biết quán này lâu rồi, ăn 2-3 năm nay. Thèm bánh xèo hay bánh căn là ghé đây ăn (mua mang về ko ngon bằng ăn tại quán). Vừa rồi mình có đặt qua now và bị thiếu món, now và quán đã hỗ trợ giao lại cho mình, nhưng mất 1 tiếng mới giải quyết xong, lúc giao qua thì cũng lỡ bữa ăn rồi. Nhưng dù sao cũng đã hỗ trợ giao cho mình.
- Bánh xèo: ngon, 1 phần 4 cái, tôm, mực và thịt ba chỉ.
- Bánh căn: bánh căn hải sản ngon nhất.
- Nem nướng cuốn: nước chấm đậu phộng quẹo rất ngon, 13k/1 cuốn chất lượng.
- Bánh hỏi lòng heo/chả: hơi ít so với giá cả.
- Bánh bèo: ngon và rẻ.
- Địa điểm: Trên đường Trường Sơn, phía sau cv Thỏ Trắng
- Phục vụ: vì phục vụ và chủ quán là những người lớn tuổi nên mình ko đánh giá.
Đến quán vào buổi trưa, gọi 1 tô bánh canh, không dùng khăn lạnh vẫn tính khăn. Tính tiền không có hoá đơn, có 2k nên không tính toán.
Chiều ghé lại do bạn mình thèm ăn đồ quê. Nhưng thất vọng không bao giờ ghé lại.
Gọi 1 phần bánh căn, 1 phần bánh hỏi lòng heo, 1 tô bánh canh.
Bánh căn nóng được.
Bánh hỏi lòng heo lạnh tanh, lòng tanh, đắng.
Chỉ gọi 1 tô bánh canh, quán lúc đó vắng mà ko hiểu order kiểu gì, hồn để đâu, mang ra 2 tô. Mình mới bảo mình chỉ gọi 1 tô. Phục vụ chạy lại bắt bẻ tại sao chị gọi 2 tô mà bảo 1 tô. Mình không nói nhiều. Chỉ nói mình chỉ gọi 1 tô.
Vậy thôi đi, tôn trọng khách chứ, sai thì phải nhận. Phục vụ không còn gì tệ hơn, đứng sa sả: Bữa sau người ta gọi thì đọc lại to một lần để hết được chối.
Vãi làm như ăn trộm không bằng mà chối. Chẳng lẽ mặc định 2 người phải gọi 2 tô. Trong khi phần mình gọi đã rất nhiều.
Rồi đến lúc tính tiền thì rõ đẹp mặt. Kiểu như mày gọi 2 tô mà mày chối làm tao bỏ không 1 tô, quăn hoá đơn dằn mặt mình. Thối tiền cũng dằn mặt.
Bạn mình bảo. Thôi ăn uống dịch vụ mà thái độ tệ quá. Sai thì nhận đổ thừa khách. Có 1 tô bánh canh mà như vậy.
Mặt bằng chung giá đâu rẻ mà thái độ quá Tệ. Không quay lại
Các món ăn ở đây khá ngon, hợp khẩu vị với dân miền Trung. Đặc biệt là bánh căn, bánh canh cá dầm rất đac sắc. Chổ ngồi rộng rãi thoải mái. Phụ vụ thì hên xui tuỳ bửa, hôm nào đông thì đợi món cũng lâu
Quán ăn có nhiều món và đa dạng, tôi ăn mà cảm thấy nhớ nhà luôn đó, đặc biệt là nước chấm làm tôi nghiện, nhất định sẽ ghé lại và kéo những đứa bạn theo...
Chúc quán luôn thành công ????????????
Nơi thích hợp để trải nghiệm những giây phút thư giãn tuyệt vời
Vào hcm được 2 năm ghé quán này dùng thử món ăn phan rang vì thèm quá . Ôi trên cả tuyệt vời. Mì quảng , bánh căn , bánh xèo là 3 món chuẩn vị Phan Rang. Ăn không chê vào đâu được. Nước mắm chấm đậm đà chuẩn vị phan rang luôn. Chắc chắn sẽ ủng hộ dài dài. ????????????
Mình và vợ ghé quán, gọi món mấy lần nhưng nhân viên cố tình lờ đi, thậm chí 1 bạn khác mới vào thì lại được order trước. Sau 15p chờ mà chẳng ai ngó tới, mình quyết định rời quán và ko bao giờ ghé lại!!! Rất ghét những quán có thái độ cực kỳ kém như vầy!
Như mọi lần mình order, Quán chỉ cho 1 loại mắm nước, còn mắm đâu phộng và mắm nêm thì không cho. Trong khi ở quán thì 3 loại này được bày trên bàn để khách dễ lựa chọn thì khi mua về cũng phải cho cả 3. Khách ăn bánh xèo mê mắm nêm cực kỳ thất vọng nếu thiếu nó. Lẽ ra quán nên hỏi shiper để thảo luận với khách hàng chọn mắm nào để tiết kiệm hơn chứ không nên áp đặt cho người dùng như thế này. Trong menu cũng không có tuỳ chọn thêm cho phần này.
Ngoài ra còn thiếu cả ớt xay, và quán bán kiểu phan rang dù ghi mì quảng nhưng vẫn là sợi hủ tiếu, những ai không biết sẽ rất thất vọng.
Cần chấn chỉnh, maybe chủ quán vẫn muốn cho 3 loại mắm, nhưng theo quan sát khi từng đến ăn, thì ngoài cô đổ bánh, các cô phục vụ còn lại khá đùn đẩy nhau khi order hoặc tính tiền, nên có thể họ tự bỏ bớt cho ít việc.
Hình như quán mới đổi chủ thì phải, nghe phục vụ mấy bạn nói vậy.
Thấy thiện cảm với mấy bạn nhân viên ghê, niềm nở và thân thiện
Món ăn ngon, đẹp mắt ( do hôm đó không mang đt nên mình không chụp lại hình )
Chú bảo vệ cũng dễ thương, nói chung rất ok!