Bữa trước mình có ăn ếch xào sả ớt chỗ này. Món thì ra khá nhanh. Giá cũng rẻ. Nhưng vị chưa ổn lắm. Ếch nhạt tênh ko thấm tí nào, linh hồn món là sốt cũng chưa ngon, hành tây xào kiểu bị nhũn với có mùi rồi. Với cả món có mùi và màu vàng nghệ -_- tự nhiên ếch xào sả ớt mà bỏ nghệ vô chi ko biết nữa, hic
Mình ăn quán này mình ăn cũbg lâu rồi. Đi ngang qua thấy không gian nay rộng lắm. Mình nhác đi ăn nên order trên now về ăn cho khoẻ. Mình gọi chip hấp & ốc hương xảo sả, mỗi phần 60k thấy cũng nhiều lắm đó mọi người. quán làm đồ ăn cũng nhanh
- chip chip hấp ngọt, tươi, chấm sốt ngon
- ốc hương thì nhìn k hấp dẫn nhưng ăn vô thấy thắm, phần cũng nhiều
so vs giá 60k mà lượng ốc như này là ổn đó
quán này mình thấy buổi tối khá đông khách á
Tới quán ăn cũng dính phải hải sản hết hạn , ship về cũng bị. Quán làm ăn vậy mất khách hết. Quán ngưòi quen nên muốn ủng hộ nhưng như vầy ủng hộ cũng ko nổi.
Tới quán mấy lần nhưng thấy đông nên ko vào. Hôm nay vào ăn thử thì chất lượng thua xa năm đảnh và món ăn rất dở???? mình gọi ếch chiên mắm thì vừa khô vừa cứng. Bạch tuộc nướng thì dai như cao su. Mì xào hải sản thì có cài miếng tôm và mực nhi đồng???? tóm lại là rất ko ngon và sẽ ko quay lại
Chiều nay đi 2 người, đợi một lúc rất lâu không thấy có phục vụ đến đưa menu, sau gọi 1 đứa nam mặc áo thun xám thì nó lơ luôn. Sau một lúc gọi một nhân viên nam áo xanh (có cầm menu) thì nó mới vác cái mặt miễn cưỡng đến??? Trong khi một nhóm khách khác đông hơn thì áo xanh này chạy tới liền.
> Quán này đi 2 người thì nó không tiếp trong khi đi 2 người gọi đến 4 món ~ 300k. Thái độ phục vụ này nói lên loại người phục vụ ở đây rẻ rách thế nào. Đánh giá thái độ nhân viên cực kém.
Xứng đáng 1 sao, chất lượng quá tệ hại, hy vọng anh chủ sẽ đọc dc cm này mà cải thiện, món ăn toàn đem luộc rồi bỏ lò vi sóng hâm lại, rất thất vọng. Mình gọi 8 món, 4 món còn chưa lên 2 tiếng rồi, nói có sách mách có chứng, dưới đây là món cháo hàu... Cháo nấu từ cơm còn chưa nhuyễn, như cám heo, lạt thếch, ăn 3 muỗng bỏ luôn cả nồi. Tiếp theo là món cá bớp nướng, ko hiểu sao ăn như cá kho nghệ luôn á, quý zị nhìn thấy giống cá nướng ko. Tiếp theo là tôm nướng, thiệt tình luôn, nó nhạt nhẽo vô cùng, thịt tôm trắng bệch, lạnh tanh. Món thứ 4 là hàu nướng, nướng cái gì mà ko có vết than cháy, hàu rất bụp, chắc đã để tủ từ rất lâu..... Còn 4 món nữa chưa lên mà chắc thôi cancel, ko có lần thứ 2 quay lại. Thật tệ...tất cả các món đều nhạt thếch và nguội tanh.
Lúc tối mình đi ăn trong sự háo hức bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Gọi tất cả 8 món nhưng không có món nào tươi, ngon cả. Đây là quán quen của mình, nhắc đến hải sản là chỉ muốn đi Năm Rảnh thôi nhưng dạo gần đây không còn ngon như xưa nữa: ốc thì nhỏ, lẩu thì chẳng đậm đà, bánh mì thì y như là để từ tối hôm trước rồi giờ hâm lại mang ra cho khách, dai nhách nhai không nổi. Thật sự thất vọng! Mong quán đọc được và cải thiện chất lượng!