Mình đọc review khen nhiều nên hôm nay sẵn đi ăn Mì quảng cá lóc, rau ở đây rất tươi và sạch sẽ. Khẩu vị mì rất hợp với mình nhất định ngày mai sẽ quay lại ăn thêm mì gà.
Tuy mình là khách du lịch nhưng cô chú vẫn tính đúng giá và vui vẻ trò chuyện.
Thật sự ấn tượng với người Đà Nẵng.
Sáng chủ nhật mình vòng vèo gần nhà để kiếm chi ăn thì kiếm ra quan mì quảng này. Ấn tượng của mình về quán này là rất đông khách nên thêm phần yên tâm. Một tô mì quảng có giá từ 20 đến 30k nên rất vừa túi tiền. Mì quảng ăn vừa vặn với ít dầu mỡ nên ăn không bị ngán. Mình ăn mì quảng gà cảm thấy rất là vừa miệng và gia vị được nêm đậm đà. Nhân viên thì phục vụ tận tình và nhanh thoăn thoắt luôn!
Mì quảng Dung :3
Hôm bữa đi qua đây thấy quán mỳ quảng mới, khá ấn tượng. Về nhà lại thấy foody quảng cáo trên trang facebook nên mình với bạn quyết ghé ăn thử. Lúc mình đến là tầm 10h, quán vẫn còn khách khá đông :))))) có cả khách nước ngoài. Mình gọi mỳ quảng cá lóc thi hết :((( đủ hiểu quán đông như thế nào :))))) đành gọi mỳ bò và mỳ gà :3 công nhận ngon thiệt, gà ở đây là gà ta chứ ko như các quán bán gà đá :3 thịt gà thấm ngon, thịt bò cũng vậy :3 được nấu rất vừa miệng. Nước lèo mỳ quảng phải nói ngon tuyệt. Giá 1 tô 20k là quá rẻ so với chất lượng luôn, có lẻ là do vị trí xa :))))) nhưng với mình ngon là được :3
Mì quảng Dung cũng là một trong những quán mì quảng có tiếng ở ĐN. Bên này là cơ sở 2 của quán, còn cơ sở 1 nghe đâu ở gần cầu sông Hàn ấy. Sáng sớm đến đây ăn sáng, thấy choáng vì khách ra vào nườm nượp mặc dù quán chỉ mới mở.
Về chất lượng: Mì quảng ngon đậm đà, mùi vị mì dân dã như tô mì quê. Rau sống tươi, nhiều búp chuối. Mà chỉ người Đà Nẵng, Quảng Nam mới có thói quen này. Nước nhưn chan vừa miệng. Thịt gà thấm gia vị. Có bánh tráng nướng ăn kèm nữa nên món ăn hài hòa lắm. Một bữa sáng như vậy là no nê rồi.
Về phục vụ: Không ổn lắm, nhân viên nhiệt tình nhưng chẳng bao giờ nở một nụ cười với khách. Mới sáng mà sao thấy buồn buồn ah
Không gian: Rộng rãi, thoáng mặc dù lúc mình tới thấy cũng đông khách đó.
Sẽ quay lại
Mình ăn ở đây là lần thứ 2. Mỳ ăn khá ngon, thấm, thịt mềm. Nhưng vấn đề là lúc đem ra thì có 1 miếng mảnh chai màu trắng trong tô mỳ :) bình thường mình ko để ý nhưng hôm nay trời xuôi đất khiến sao đó mà nhìn tô mỳ thiệt kỹ thì thấy có miếng mảnh chai :) hết cmn hồn. Gọi NV tới thì NV cầm miếng mảnh chai bảo "cái này e cũng ko biết là lỗi từ công đoạn nào nữa", rồi cầm lên đưa cho 1 NV khác xem, NV2 cũng nói câu y chang vậy rồi vứt mảnh chai vào sọt rác như chưa có chuyện gì xảy ra :) mỳ thì được nhưng cảm thấy ko an toàn khi ăn :))) may mà mình nhìn ra đc chứ ko là đứt lưỡi rồi
2 vk ck minhg từ HN vào, cũng câug kì về ăn uống, nên đi tìm nhiều quán, dc 1 ng bạn giới thiệu, đến quán ăn thử, cảm nhận thật sự mỳ rất ngon và dễ ăn, muôn chia sẻ để quán phát triển và nhiều người biết đến để thử
Lượn lờ đi tìm đồ ăn rồi tìh cờ thấy quán mì dug đôg đôg ghé vào ăn thử. Vào gọi tô mì gà và thật tuyệt đồ ăn rất ngon. Ngon hơn cái suy nghĩ ban đầu là kiếm j bỏ bụg..:)) rất là ngon ! Tôi phải nói đó là một khám phá..một phát hiện thú vị mỗi khi muốn ăn mì quảg ak.
Dĩ nhiên tôi sẽ kể cho nhữg ng bạn và gt họ đến thuởg thức đồ ăn ở đây. Giá thì cũg bìh dân but mà chất lượg đồ ăn và nv phục vụ vẫn rất chi là ok. Và đặc biệt rau rất tươi ngon nhìn là muốn ăn rồi.
Sẽ ghé lại,hê hê:))