Bà Mua ở các cơ sở khác thì mình cũng ghé ăn khá nhiều rồi, bên ni mới mở nên cũng ghé đây lần đầu. Nằm trong hẻm nhưng ngoài đường nhìn bản hiệu vô cũng dễ thấy, nằm ở đầu hẻm luôn.
Quán cũng rộng và thoáng.
Mình ăn bánh xèo thấy khá ngon luôn, rau cuốn tươi ngon.
Bánh tráng thịt heo 2 đầu da cũng tuyệt, nước chấm pha cũng vừa ăn.
Food was underwhelming- broth was luke-warm. Manager/owner tried to overcharge us on the total, despite me communucating with him in Vietnamese. The total should’ve been 155k but he tried to charge 210k...we ended up paying 155k bc i referred to the menu price. They have priced menus so I don’t know why he did what he did. He apologized for rounding up.
Price: reasonable (despite the overcharge attempt)
Food: bland, luke-warm
Service: forgot our drinks until we reminded him
Full HD phần ăn 60k ạ ????
Em thích nhất bọc rau nha. Đầy ắp đủ thứ : dưa leo, xoài chua, chuối sống, diếp cá, quế, ngò gai, rau thơm, rau cần tây, vs lại lá kinh giới hay tía tô j đó em k biết tên. Mà nhiều rau lắm.
Có thêm bánh tráng ướt ( ở đây gọi là j em k rõ ) , 60k mà em thấy có 5 lát thịt cũng hơi đắc, em cắt đôi ra để gói được nhiều cuốn chứ rau quá chừng nhiều mà có 5 lát thịt thì giống như thịt chỉ để minh hoạ chứ ăn k có cảm giác gì. Mắm nêm hơi nhiều bột ngọt, em dễ dị ứng bột ngọt nên món nào bột ngọt nhiều em hay bị lạnh gai óc với căng thái dương. Quán giảm bột ngọt lại tí ạ. Nhiều bột ngọt làm mất vị mắm nêm và hơi tanh.
Quán làm sạch sẽ, nói chung là ổn , còn xuất sắc thì chưa xuất sắc lắm ạ.
% nên các bạn không lo về giá
Không gian quán đẹp. Mỳ ăn ngon đúng chất xứ quảng. Quán còn có cả cơm. Bánh tráng thịt heo. Bánh xèo nữa. Quán mới nên khuyến mãi 20