Quán nằm gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ giao giữa NPS với TQH, chưa đến bao giờ thì cũng hơi khá tìm vì đường NPS đánh dấu lung tung. -_-
Lần nào đến quán cũng rất đông dù là tối hay trưa.
Nhân viên khoảng 5 em có vẻ nhỏ tuổi, cũng ngoan nhưng ko nhiệt tình lắm.
Bánh tráng thịt heo ở đây quá chuẩn rồi, miêng thịt đầy đặn, ko bị khô, ngọt, nước chấm vừa vặn có một hôm mình qua ăn hơi bị mặn. Mấy món ăn kèm gọi thêm quá thoải mái luôn, như mình thích ăn dứa với xoài gọi thêm chị chủ cho cả đĩa đầy toàn dứa với xoài thôi, bồ kết nhất khoản này. Chỉ 40-50k/suất bao chất.
Bún mắm thì ăn bình thường thôi cơ mà thịt nhiều lắm,ú ụ ý cảm giác thịt nhiều hơn bún luôn )))
Mình là khách trung thân của quán từ thời còn là học sinh C3 hay ăn bên Nguyễn Phong Sắc cho tới bh đi làm rồi thì hay ăn bên Trung Hoà vì gần cty. Ấn tượng đầu tiên tới quán là mấy bạn bv trông xe rất chi là nhiệt tình vui tính. Phục vụ đồ cũng nhanh. Khi quán vào giờ cao điểm thì cũng ko trách khỏi vc khách xin đồ mà bị quên. Mình thích bên này hơn bên HB vì ở đây nv niềm nở hơn chứ ko sưng sỉa như bên đó. Và rau quấn ăn kèm rất đầy đủ vì mình cũng là ng miền trong nên đòi hỏi phần rau quấn có hơi cầu kì hơn. Ăn bên HB cứ thấy thiếu rau là ko thích rồi. Cá nhân mình cũng thấy nước chấm bên này vừa miệng hơn. Anh chủ thì cũng niềm nở nữa ăn xong còn có kẹo ngậm cho đơc khắm ???????????? nói chung tuôi là tuôi vote ăn bên này nhá.
Vừa mới gọi 2 suất về ăn. Mình note lại là cho nhiều nước chấm, lúc ship đến thì nước chấm nhiều thật, vừa ăn vừa húp mới hết :))
Rau thơm: 1 rổ rau tươi NGẬP MẶT. Ăn xong rồi mà cảm giác rau k vơi đi mấy. Chắc do mình ăn chủ yếu là xà lách với mùi, mấy rau khác ít ăn. Giá đỗ, chuối, carot rất tươi. Dứa thì hơi ít. Quất ớt đầy đủ.
Thịt quay giòn bì. Miếng thịt 3 chỉ nhưng mỡ rất ít. Quán còn thái dày gấp đôi những quán khác mà mình từng ăn. Cảm giác đáng đồng tiền.
Góp ý: quán có thể bổ sung 1 số loại cho tín đồ ăn chua quấn kèm như lá giang, xoài xanh.
Nhà mình đã ăn rất nhiều lần ở quán hôm nay rảnh rỗi mới viết nhận xét.
Ưu điểm: Giá cả tương đương các quán bánh tráng cuốn khác, đồ ăn khá hơn ở Habibi, thịt quay ngon / đầy đặn hơn, rau phong phú hơn.
Tuy nhiên có vài điểm quán nên lưu ý vì thời gian gần đây mình thấy chất lượng có vẻ đi xuống:
1. Rau xà lách nát, rửa chưa sạch
2. 2 lần gần nhất mình gọi về 3 suất, 3 gói bánh tráng thì lúc nào cũng có 1 gói là gói dở chỉ còn 3,4 lá
3. Nước chấm hơi chua
Nhà mình vẫn sẽ ủng hộ quán nhưng hi vọng quán fix 1 vài lỗi nhỏ ở trên
Chả là từ lúc về Hà Nội cứ thèm bún mắm suốtt nên tự nh tìm được quán bún mắm phát là đi ăn luônnn ???? Và ăn 1 lần chắc k ăn nữa , vì bún mắm ở Đà Nẵng nhiều loại nhân cả hơn nhiềuu , ở Hà Nội có mỗi thịt quay , không phải không ngon mà mình không thích ăn mỗi nhân thịt quay như thế ???????? Bánh tráng cuốn thịt heo thì mắm dễ ăn hơn Đà Nẵng nhiều .
Mình ăn rất nhiều lần tại quán rồi mà hôm nay đặt về thì thế này đây. Thịt ít, mỏng, mỡ, mỡ và MỠ! Nhìn xem đây là miếng thịt quay hay dải mỡ thừa? Được 6 miếng mỏng teo toàn mỡ đây!
Thật sự là quá tệ hại. Cạch!!!
Thích nước chấm của quán, ngon ngọt hơn nhiều chỗ. Toàn đặt gói về thấy đồ ăn được đóng hộp sạch sẽ. Chưa lần nào thất vọng. Chưa thử các món khác nhưng chỉ muốn ăn bánh tráng ở đây thôi