- heo quay ngon , nhất là heo sữa quay!
Đặc biệt nếu dăn trước thì sẽ ra lò đúng 30' trước khi giao luôn nên heo nóng hỏi , da giòn, ngon, vị cũng thấm. Màu heo rất đẹp, tự nhiên, không giống những chỗ khác màu đỏ.
- Xá xíu ở đây khỏi chê, ngon, không bị khô.
- vịt quay da giòn vừa, vị ngon
Giá cả theo mình cũng hợp lý vì tiền nào của đó.
Phải nói, tôi là khách hàng thường xuyên của nơi đây. Ăn ở đây từ lúc là sinh viên những năm 2006 đến giờ, chưa lần nào thất vọng.
Vậy mà hôm nay gọi mua 1 con vịt quay (360k) và 40k xá xíu đem về vũng tàu cho mẹ ăn thì nhận được nguyên hộp xá xíu bị cháy đen thui.
Nếu ko có đồ ngon thì báo khách là ko có, sao lại vì 40 ngàn mà làm mất uy tín gây dựng bao năm thế này. Chẳng khác nào lừa khách.
Ai cũng biết ăn đồ cháy dễ bị ung thư, hộp thịt cháy như vầy đem đổ chứ ko ăn đc. Đã vậy còn bị ở nhà bảo là mua đồ ăn mà ko kiểm tra.
Do tin tưởng chứ ko tôi sẽ ko cầm hộp này đem về cho mẹ tôi.
Mỗi lần đám giỗ đám tiệc nhà mình cứ vịt quay mà đặt, nhà mình ăn quen vị hơn chục năm rồi, mua chỗ khác 2 vị phụ huynh cứ cằn nhằn suốt. Bắt phải mua đúng tiệm mới được. Mua về vừa để cúng vừa để đãi khách. Ai ăn cũng khen, lúc mua vịt quay còn nóng da giòn, thịt thấm gia vị, thơm lắm. Vote cho tiệm vịt lâu năm nhà mình ăn tới nay đã 3 đời rồi đó.
Vịt quay ngon, giá không rẻ, bánh mì cũ không ngon
hôm trước mình theo lời đồn tìm địa chỉ đến quán mua vịt quay về ăn thử mình có những nhận xét như thế này. thứ nhất là vịt không to lắm, nước chấm cho khá nhiều có vị mặn đậm đà thịt vịt quay ngon, dai , đối với người ăn nhạt thì không nêm chấm mà không chấm thì mất ngon. giá xem trên mạng là 300 nhưng đến nơi là 320, so với mấy chỗ mình từng ăn là mắc hơn. các bạn đừng nên mua bánh mì ở đây vì bánh mì cũ khô cứng không ngon.