Mỗi khi ngán cơm bình dân, là mình lại đến Dạ Thảo để ăn trưa.
Quán máy lạnh, có mở nhạc nhẹ nhàng, âm lượng vừa đủ để có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Có nhiều không gian để lựa chọn như trệt, tầng lửng bên trái, lửng bên phải.
Thực đơn mỗi ngày mỗi thay đổi, nên cũng khá phong phú. Giá trung bình khoảng 30k - 40k / phần.
Đa phần các món được nêm niếm vừa miệng.
Nếu đi nhóm đông từ 6 người trở lên thì hơi khó, phải dồn bàn lại với nhau. Nếu quán đông khách là phải chờ 15p - 20p mới có cơm.
Tuần 2, 3 lần cho bửa trưa tại đây cũng là 1 lựa chọn của mình. :)
Vị trí quán nằm khá thuận lợi, giá cả có vài món nhỉnh hơn Phúc Long, mình thấy như nhái lại Phúc Long vậy. Thức uống quá ngọt, phần nước lọc thì có mùi thuốc khử trùng khá nồng. Phần socola iceblend điểm cộng là có thêm cholatechip.
Không gian ở đây tốt. Rất yên tĩnh, Nhân viên phục vụ nhiệt tình.. Có điều một số người vào phòng máy lạnh lại hút thuốc, thật khó chịu.
Mình vào đây thường dùng cơm trưa. Món ăn ngon lâu lâu lại được thay thế món mới. Giá cả cũng phải chăng. Hôm nào đông khách thì phải cả hơi lâu.
Món cá phile chiên chấm nước mắm, đậu hủ tứ xuyên và Xà lách bò dầu giấm là mình thích ăn nhất. Cơm cũng nhiều và nóng.
Hơi phàn nàn tí về quán này những hôm đông khách thì đồ ăn gọi lên ít hơn so với thường ngày, nhìu khi chờ cả 30p thì nhân viên ra báo là hết món..
Từng là quán quen, hồi xưa thích vào đây trú nắng, thức uống ngon tương xứng với giá tiền.
Sau này chất lượng quán đã đi xuống, phòng máy lạnh mà xung quanh mình đến 3 4 người hút thuốc gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh
Quán dễ tìm nhưng mình không thích vì quán rất hôi mùi thuốc lá. Ban đầu đọc review thì thấy quán có bán rất nhiều đồ ăn và nhìn cũng khá hấp dẫn, nhưng khi mình đến thì họ bảo là đã không còn bán nữa, bữa trưa cũng vậy. Quán này các chú các bác đi rất đông, có lẽ là do quán cho hút thuốc, mình con gái đi một mình hơi lạc lõng.
Sẽ không quay lại quán nữa.
Mình và bạn trai rất thích đi cafe ở đây.
Đầu tiên là vị trí khá thuận tiện, gần big C Tô Hiến Thành Q10, mặc dù con đường khá nhộn nhịp nhưng nằm trong hẻm nhỏ nên khá yên tĩnh. Không quá đông khách nên cảm giác rất thoải mái mỗi cuối tuần đến đây. Ngồi nhâm nhi cafe và nói chuyện thoải mái thì còn gì bằng.
Giá ở đây cũng không cao lắm, đồ ăn lại ngon và được thay đổi món thường xuyên nên cũng thích hợp với nhân viên gần đây để ăn trưa ăn tối kết hợp tiếp khách.
Không gian rộng rãi và bàn ghế to nên nhóm đi đông cũng không sao.