Tí nữa thì quên mất quán này, đi ăn lâu lắm r mà chưa thèm review, nay định xoá bớt ảnh cho thoáng cái album lại thấy ảnh này, nhìn lại thèm quá nè
Đi cùng con đuỹ b thân từ sáng đến tối lôi nhau đi ăn j đó, nhưng nghĩ đi ăn lẩu thì lại sợ nóng, thế là tìm đc quán đồ ăn Đà Nẵng ăn mãi ăn hoài k chán
Quán nằm ở số 79 Trung Hoà, ngay cạnh KFC ấy ạ, vào đây ăn việc đầu tiên là gửi xe bên cạnh KFC.
Quán này đông lắm ạ, k gian thoáng, đẹp mà đông vẫn k có chỗ
Mình gọi suất bánh tráng cuốn và nem lụi, hết 148k tính ra đắt hơn bên Phạm Ngọc Thạch nhưng thôi vì ngon nên k sao cả :)))
Nhân viên ở đây đều nói giọng miền trong, đúng chuẩn Đà Năngz r, nhất định các b phải đến ăn 1 lần ????
Quán bánh tráng thịt heo tủ của mình, ăn ngon cực nhé. Quán ngay Trung Hoà, to rộng, khá dễ tìm, có điều hoà luôn. Lần này đến mình cũng gọi bánh tráng cuốn thịt heo quay nhé, da giòn rụm, thịt ngọt không quá nạc cũng không quá mỡ, cuốn cùng các loại rau, dứa, bánh tráng rồi chấm vào mắm nêm ở đây best lắm luôn. Mắm nêm ở đây mặn mặn, ngọt ngọt ngon cực kì, lần nào mình cũng phải xin đến bát thứ ba. Ngoài ra cuốn cùng nem lụi ăn cũng ngon nha, nem lụi thơm cực, ngọt, nói chung thèm là mình toàn đến đây thôi.
Mọi lần hay ăn ở cơ sở 1 bên Trung Hoà nhưng nay ăn thử cơ sở 2 ở Nguyễn Thị Định.
Giá cả và chất lượng vẫn ổn định, nem lụi ngon, nóng giá hơi tăng xíu so với trước 11K một em, bánh tráng cuốn thì vẫn ok rau tươi nhưng không đa dạng.
Dịch vụ :đồ lên nhanh ăn vừa vị, nhân viên ngoan và nhanh, Không gian bên này bé hơn bên Trung Hoà nhưng không đông bằng nên ngồi khá dễ chịu. Buổi trưa đi ăn thay đổi thì lựa chọn khá hợp lý và dễ ăn.
Hôm nay mát trời hơn mấy hôm trước, cơ vẫn đưa ra gợi ý quán này cho các bạn, gì chứ đồ cuốn thì mình auto ăn hôm nào cũng được ấy????
Bánh tráng cuốn heo quay ở đây với những miếng thịt tỉ lệ hoàn hảo mỡ nạc luôn, nạc nhiều hơn mỡ 1 chút, đủ để mềm mà ko hề khô, phần bì quay giòn rụm. Nem lụi thì thịt nhiều, vị ướp đậm, nhưng rau củ muối ăn cùng lại bị thiếu đi độ chua.
Nchung về tổng thể vẫn là chất lượng lắm, quán hơi đông giờ cao điểm như ăn trưa vì quanh khu này nhiều dân văn phòng!
.
????: 40k-60k
????: Đà Nẵng Quán, 79 Trung Hoà
mình đến ăn 2 lần, lần đầu đi với 1 e nữa, đi xe máy đến, quán chả mống khách nào mà thấy khách đến k thèm hỏi câu nào, để xe vào vỉa hè trc cửa quán rồi. bạn nhân viên mới ra nói, “chị ơi k đc để xe ở đây, để ở cuối ngõ kia” mình mới nói. chỗ này vẫn trống sao phải để ở đấy? cảm giác cực kì bực mình, đi ăn bát phở 30k nta cũng chỉ chỗ để xe rồi dắt xe cẩn thận. đây thái độ rõ ghét. ăn cũng k ngon hơn chỗ khác là mấy, đc cái nhìn rau sạch.
Lần 2 đến vì ngay gần nhà, có ng nhà ở quê ra, đi grab nên ăn đấy cho tiện, vào là 11h kém, các e bảo chưa có đồ, phải chờ. ok cũng chờ. nhưng mình thấy thái độ nv mà chán. lần sau có gần cũng k muốn quay lại.
Chưa nói đến món ăn ngon thế nào nhưng quán không đông, phục vụ thì đông mà để khách chờ không thèm ngó ngàng đến. Hỏi thì ném menu cho khách xong lườm lườm. Đồ lên chậm, ném rầm rầm lên bàn như thể người ta đi xin của các bạn vậy. 1 lần và không quay lại. Đúng là tháng 7!
Quán dễ tìm, rộng rãi, có điều hoà. Nhân viên phục vụ tận tình, có thái độ phục vụ tốt. Thức ăn tươi ngon, hợp khẩu vị, Đặc biệt dề cử món thịt heo nướng: da giòn, thịt ngọt, không quá nạc cũng không quá mỡ, ăn không hoặc cuốn cùng bánh tráng đều rất ngon. Đã đến đây được 4-5 lần, chưa lần nào quán làm mình thất vọng. Sẽ ủng hộ quán dài dài!
Mình còn chưa kịp thưởng thức đồ ăn ở đây, nhưng hôm nay khi đến nhà hàng xe ngoài hiên xếp lộn xộn không còn chỗ để. Hỏi bảo vệ thì mỗi người chỉ 1 kiểu, mình gửi 3-4 lần đều lắc đầu bảo không được thế này thế kia. Cuối cùng mình hỏi tóm lại để đâu mới ăn được bạn ơiii ;), nhân viên báo sang KFC gần đó để nhờ và có THU PHÍ gửi xe.
Oke mình không tiếc vào đồng gửi xe đâu, nhưng đến đây là xác định sẽ bỏ tiền ăn rồi ạ. Cơ mà cái kiểu gây bực bội ngay từ khi đặt chân vào như này thì xin lỗi mình xin đc say goodbye sớm. Chắc quán ngon đông khách r nên mất 1 khách như mình cũng k hề hấn gì đâu. Không sao, mong các bạn rút kinh nghiệm và làm ăn phát đạt hơn nữa, đừng nhận tiền của khách mà phục vụ kém sang đến vậyyyy !