Tiệm nước bao cấp cực retro ở Đà Nẵng ???? Mà bật nhạc trẻ xập xình coi bộ ko hợp lắm :)) Mình uống Trà hoa đậu biếc nói chung cũng được mà chủ yếu ấn tượng cái không gian quá ✨ Đi buổi tối ngồi ngoài vỉa hẻ mát mẻ lắm.
1975 từng siêu hot trên khúc bạch đằng gần cảng Đà Nẵng nè ~
Buổi tối thì trai xinh gái đep tụ tập về đây ngồi tán gẫu vào buổi tối :)))
Cách đây 3,4 năm thì nó như 1 cơn sốt vậy đó, các quán thay phiên nhau trở về thời " Ông bà Anh " và với mặt bằng ngay Bạch Đằng thì càng hút hơn
Nước ở quán mặt bằng chung ổn, không quá mấy đặc sặc vì các món nước khá quen thuộc, nhưng bù lại cái view siêu mát mẻ gió lùa
Cafe sữa 25k nhìn đường phố lên đèn càng hợp lý hơn :))))
Đà nẴng có vô số các quán cà phê khá hay nhé. Từ hiện đại, dân giã, teen , cà phê hoa, gảm cho tới mấy quán cà phê tân thời theo phong cách cũ kỹ một chút. Lâu lâu thay đổi không khí mà lại khá hay. Quán này khi trước mình hay oder cà phê dừa hơn vì khá thích vị cà phê dừa ở đây. Sau này đi với tụi bạn nên qua đổi vị lan hơn xíu. Đồ uống ở mức ổn chấp nhận được, không gian quán nhìn hay ho lạ mắt nên hấp dẫn mình nhiều hơn nè.
Nước uống bình thường. Thái độ nhân viên hơi bị hách dịch, nói chuyện vs khách mà cứ cộc lốc. Với lại góp ý quán nên chuyển dần sang hình thức gì đấy bảo vệ môi trường hơn. Cầm nước uống mà thấy cả cốc nhựa lẫn ống hút nhựa, hơi ngán
Có vẻ như mình chọn sai lầm món nước ở đây quá, biết vậy nghe lời mn gọi đá xay ;) mình ỏd nước ép táo, yagout chanh dây và trà sữa trà xanh trân châu đường đen. Và nói thật là chỉ có ổn nhất là chanh dây cho mình cảm giác đang uống sữa chua chanh dây thật. Còn lại nước ép táo vị rất nhạt vì pha nước vào, còn trân châu đường đen trà xanh khỏi nói lun. Rất chi là nhạt và chỉ có hơi hơi vị trà xanh, trân châu cũng bình thường. Ừa giá nào của đấy, ko chuyên trà sữa nên có thể tạm bỏ qua. View rất mát đi nhóm ban đêm ổn
*Sau một tuần làm việc, sáng chủ Nhật ngày 21/06/2020, lúc 8h00, đi tìm cái quán kiểu cũ cũ ngày sưa làm bộ ảnh sống ảo tý, tìm đến quán này. Bước vào quan lần đầu tiên mình đâu có biết cần lại quầy oder nước, vào tìm một chỗ thiệt đẹp ngồi, cái nhân viên lại mặt nhăn như đít khỉ, bảo mình lại quầy oder mình vẫn vui vẻ lại oder 2 ly cafe, xong ra ngồi đợi xí xí là có à, vẫn ông anh phục phục vụ đó đem ra 2 ly cafe đặt cái bốp xuống bàn ok mình vẫn ổn, xong mình nhìn quanh quanh thấy các bên uống cafe thì đều có ly trà, vì mình cũng uống cafe phải có trà mình mới uông đc, nghĩ anh đó chưa đem ra, đợi cấp vẫn k thấy, mình mạnh dạn vào hỏi, quán mình uống cafe có cần oder thêm trà không anh đó bảo, 2 ly phải k , rồi đem ra. Đem ra lại nép cái bốp lên bàn, em mình mới xin cái mật khẩu wifi, anh đó trả lời cực kỳ xúc tích với chất giọng gắt gõng to rõ, “ 1975 hai lần”, thái độ phục vụ thật sự tệ, còn thua mất mấy cô bán cafe cóc vĩa hè, rất kiểu mi ưng thì mi uống, tao không quan tâm mấy. Thấy cái thái đó mình mình để ik lại 2 ly cafe không nếm một giọt, rồi đi về , “ thái độ hơn chất lượng mà” một lý cafe có thể không ngon, nhưng thái độ của nhân viên phải chuẩn.
Nói chung mình k dám đánh giá về chất lượng nước uống của quán, nhưng riêng mạnh dạn đánh giá chất lượng phục vụ của quán quá tệ.