Nằm khá là sâu trong ngõ. Ngõ trên phố Thái Hà rất dễ tìm, cứ đi vào ngõ, lần theo số nhà sẽ tới
Quán bán mặt đường, có chỗ ngồi nhưng là ngoài vỉa hè nên khá ít chỗ, cũng rất hay bị hết chỗ. Thông thường mọi người mua mang về nhiều hơn.
Menu của quán có vài món mà chủ yếu là món có sữa, thành phần chính là sữa tươi đà lạt, mình đánh giá cao độ thơm và ngậy của sữa. Tuy nhiên, trân châu đường đen nấu hơi chán, hơi bị ngọt và nhão, cảm giác ăn nhanh chán.
Hôm nay được dẫn tới quán sau 2 lần hụt vì bị hết đồ, mình phải xếp hàng gần 40phut cho 2 cốc đồ uống: 1 đường đen trân châu và 1 cốc sữa chuối xay. thấy bảo mấy hnay ngày nào cũng đông như này vì có bạn mới review trên hội đồ ăn xong ;) thành ra phải xếp hàng đợi rất chi là lâu và đồ uống ra rất chậm. Những bạn đến sau thì cứ nhao nhao lên đòi đồ trước rất là lộn văn xộn
Về đồ uống thì mình cảm thấy tạm được vì trân châu mềm quá, ăn cứ như nhai cái j đó khác vậy. đường thì ko ngấm vào trân châu do là dạng siro chứ ko như bên con hươu bán dc.
Nói chung là giá mềm, đồ uống tàm tạm? bạn nào đến thì xác định là đợi max lâu luôn
Đọc đc review của mọi người nên mình cũng đến thử. Mình gọi sữa chuối, chú ấy mang chuối thật ra say nên mùi rất thơm với mình sữa chuối uống rất vừa miệng. Giá cũng k đắt.
Mỗi tội muốn uống thì phải đợi lâu vì phương châm của chú ấy là muốn ngon thì phải từ từ. Hôm nào dư giả thời gian thì mới qua đây thôi.
Đồ uống ngon mà vẫn rẻ, đặc biệt là yên tâm về mức độ sạch sẽ, vì chú chủ làm rất có tâm. Bạn nào đến mua nhìn chú ấy làm đồ thì sẽ hiểu ngay. Có thể một số bạn chưa quen uống ở đây sẽ thấy đồ hơi khác chút với các cửa hàng. Nhưng yên tâm vì đây là đồ chú chủ quán tự làm, nguyên liệu sạch sẽ và không pha tạp chất lung tung. Tuần lại cứ ghé đôi ba lần khi đi làm về để làm một cốc cho tỉnh người ????
Trà sữa chân trâu đường đen ở đây khá ngon vị ko quá ngọt mẹ mình còn bị mê bthg mẹ mình k thích trà sữa nhg còn phải mê với món này nên ko chê đi đâu đc nhg còn một điểm chê nhỏ là chân trâu hơi mềm❤️ còn lại k chê j mình học ở gần nên sẽ qua ủng hộ thường xuyên❤️
Trân châu của quán phải dùng từ là ninh nhừ, ăn vụn nát . ????????????Ko biết sao quán luộc quá tay mà vẫn để mẻ trân châu đấy bán cho khách. Quán cho nhiều đường quá, nên bị ngọt.
Hương vị thì thật ra ổn, nếu trân châu ko bị nát và đường ko quá nhiều.
Nghe danh sữa tươi tcđđ đã lâu nên mò ra uống thử. Mình ra tầm giờ trưa, thì thấy như này
Về sữa: dùng dalatmilk chuẩn vị
Trân châu đường đen: ko ổn chút nào vì:
- về cách nấu mình thấy quán tách riêng chân châu đen và đường đen ra. Khi khách gọi mới trộn 2 thứ vào nhau. Như thế trân châu ko ngấm được vị đường đen
- trân châu đen mình thấy ủ bằng nồi cơm điện thì phải nhưng chắc để lâu nên cốc mình gọi bị dính cụm trân chau vào nhau, ăn hơi sượng, ko còn độ mềm dẻo
Giá cả: 28k cho 1 cốc sữa tươi tcđđ 500ml thì là hợp lý nhưng cần cải thiện chất lượng trân châu và nên thay đổi cách làm trân châu đường đen để chuẩn vị hơn.
Bác chủ quán thái độ thân thiện, gần gũi
Địa điểm này ngay gần Công ty mình nên mình hay ra mua. Mình có 1 số review như sau:
Điểm cộng:
+ Đồ được làm từ sữa tươi Đà Lạt nguyên chất nhé. Mình khá cẩn thận với sữa Đà Lạt vì hạn dùng ngắn nên mình hay để ý hạn sử dụng thì thấy đều là sữa mới và hạn dài.
+ Chú làm cẩn thận, sạch sẽ lắm luôn
+ Đóng Max đầy đặn luôn nhé
+ Giá cả hợp lý
+ Đúng tiêu chí NGON - BỔ - RẺ - AN TOÀN
Điểm trừ:
Vì chú cẩn thận và cũng chưa có chuyên môn nên làm hơi lâu. Các thánh ăn uống đến đây thì cứ xác định là SỐNG CHẬM đi nhé ^^. Phù hợp take away hơn là ngồi ở đó vì không có diện tích.
Mình chẳng bao giờ review trên các web ăn uống nhưng đây là quán mà mình muốn mọi người biết đến và hãy thử ít nhất 1 lần nhé. Bõ công đợi chờ lắm đấy ^^
Món gợi ý: Số 1, số 2, số 5 (số 3,4 mình chưa thử). Số 1 và 2 các bạn bảo chú cho ít ngọt thôi nhé. Số 2 mình thường gọi không đường vì bản thân chuối cũng đã ngọt rồi.
Biết đến quán của chú qua 1 post trên Hội review đồ ăn có tâm ở FB. Vị trí quán ở ngõ 161 Thái Hà, cũng không quá khó tìm. Chất lượng đồ uống rất ngon, sữa tươi Đà Lạt chính hiệu. Trân châu được làm từ nếp chứ không phải các loại trân châu nấu đóng gói sẵn. Vị ngọt vừa phải, vị sữa tươi Đà Lạt thơm kết hợp với trân châu đường đen đúng là bá cháy!!! ))) Giá cả chỉ bằng 1/2 các quán sữa tươi chân trâu đường đen khác,28k cho cốc như ảnh.
Ngoài ra menu cũng khá phong phú có sữa chuối, caramel, dừa dầm và nguyên liệu đều từ sữa tươi Đà Lạt . Chú bán hàng cũng rất thân thiện và chu đáo nữa. Đáng để thử lắm nha mọi ng