Điểm đến lý tưởng. Ly sinh tố dâu 56k . Khá là chát chúa. Vì thoáng mát nên chấp nhận. Ngồi mà mát buồn ngủ lắm mọi người ạ. ???? về khâu nhà vệ sinh thì thật là kì lạ. Có cô lao công ngồi đó dọn dẹp lúc nào cô cũng ngồi đấy. Nghưng chỉ sử dụng được một bên còn bên kia hư rồi. Mong quán khắc phục. Một quán đẹp như vậy nhà vệ sinh cũng phải đẹp chứ nhỉ. Có cô lao công sẵn ở đoq. Nghưng vẫn cảm thấy ko sạch vì cũ kĩ quá . Tối nữa .
Sau khi uống ở đây nhìu lần thì đa số menu đồ uống không được ngon mình sẽ nói các món sau đây là ngon nha.
- sâm dứa
- trái cây dầm kem
-bơ dằm kem sầu riêng
- kem trái dừa (đừng uống trái dừa siêu nhạt cạo cái thì đc)
Còn món nào ngon nữa thì mình sẽ thử sau vậy :)
Thích không gian mát. Các bạn đến thì nên ngồi ngay tầm quạt phun sương ấy siêu siêu mát làm buồn ngủ gê.
Nhân viên đứng ngơ ngơ trong khi mình kêu lại để thanh toán tiền, kêu mãi mới chịu để ý. Quản lý thì đứng tán dóc k có nghiêm túc trong công việc. Bảo về thì chảnh, khi mình lái xe tới kêu bảo vệ lại ghi số mà cả 2 người đều chắm chú vào điện thoại k để ý gì cả. Lúc mình ra lấy xe thì yên xe mình có bị ướt do sương phun từ quán, khi mình xin bảo vệ mượn khăn để lau thì tỏ thái độ và “quăng” cái khăn vào xe mình rồi đứng đó nhìn. Mình thắc mắc tại sao tới giờ bảo vệ vẫn chưa bị đuổi việc nhỉ!? Tiền nước cũng đâu có rẻ mà sao chất lượng dịch vụ đi kèm lại quá kém vậy!?
Ngồi gần 1 tiếng mới có li bạc xỉu ;( . chủ nhật dù khách đông nhưng mình thấy ko ổn..mình và bạn vào một lúc khá lâu. Chắc do quán đông nên nv pv không thấy. Xong tụi mình kêu nv 2 lần ai cũng dạ dạ chờ xíu. đến lần 3 thì mới có 1 bạn đến ghi order. Mình gọi bạc xỉu, bạn mình gọi kem trái dừa. Có tin nổi không khi đồ uống của bạn mình lên uống xong xuôi hết. Bàn phía sau đến sau,order sau tụi mình đồ uống cũng lên hết xong xuôi.mà bạc xỉu vẫn chưa có. Mình gọi lần 1 các bạn bảo vẫn đang làm. Lần 2 cách 10p cũng bảo đợi xíu chắc đang làm. Lần thứ 3 mình có chút nóng, báo nếu làm ko có thì cancel chứ ngồi đợi 45p mà ko có 1 li bạc xỉu. Bạn nữ báo là ko cancel được , làm đem đi dc ko? Thì ko lẽ trả tiền mà ko cầm đem đi? Lúc ấy bạn nữ mới đi vào quầy pha chế, đứng đó và đợi cầm ra cho mình.
Biết chủ nhật khách đông, nhưng mà ai gọi trước thì phục vụ trước , trường hợp của mình là bị quên nhưng phục vụ không nhắc :(. Hơi thất vọng !!
Thiệt quán chỉ được view đẹp chứ nước uống và thái độ phục vụ không được tốt lắm. Thử so sánh bên Du Miên với Juliet Garden thì view thua nhiều nhưng bù lại chất lượng nước với thái độ nhân viên rất dth và chuyên nghiệp. Còn nhân viên ở đây cứ như k được đào tạo bưng bê ra còn xai khách hàng bảo này nọ em không làm được. Trong khi những quán kia phục vụ lại rất ok. Giá thì cũng như những quán kia hơi mắc xíu nhưng mình muốn phục vụ với chất lượng nước của quán làm sao cho khách thấy đáng đồng tiền bỏ ra. Thanks ạ
Nhân viên phục vụ quá tệ, gọi trái dừa đem ra nguyên trái không có nước. Kêu đổi lại thì thái độ và không một lời xin lỗi.
Nước uống không ngon như trước mùa dịch
Tui đang ở cf đà lạt phố uvk bình thạnh hiện tại 12:12 ngay 2/9 tui đi 6 nguoi lại uống và lên trên ngồi nhân viên cảng lại và không cho vì trên này không có ghép bàn lại ... trong khi tui thấy bàn kia ngồi 8 nguoi ... nhân viên khac lại dẫn nhom tui xuong đất ngoi ... lần đầu cũng như lần cuối ... nhân viên thiếu lễ độ với khách ... coi thường khach
Đáng thất vọng!!!
Chú mình đi xe cũ lại quán uống cf vậy mà nhân viên và bảo vệ không chấp nhận cho chú mình vào. Ủa, phân biệt quá vậy? Làm ăn kinh doanh mở quán để khách vào thưởng thức xem phong cảnh quán mình mà giờ không cho vô luôn, ghê vậy. Chảnh chó vậy? Chuyện vừa xảy ra lúc 17h20 chiều ngày mùng 3 Tết. Quán xem lại cách làm việc đi