Không gian rộng , dễ tìm , trang trí nhiều ( theo phong thủy thì phải ? ) , nhìn khá đẹp và sang ????
Nước cũng bình thường , cơ mà giá hơi chát . M có order 1 lọai có rum mà uống vào thì không cảm nhận được mùi rum , chỉ thấy ngọt thôi :(( còn đá xay cafe thì không được mịn , đại khái cũng uống được .
Nhân viên : order chưa xong mà giật luôn cái menu đi rồi . Cũng chả hiểu mình đã làm gì sai a :(( chị ơi _ cần " cải thiện " cách làm việc ????
Đà Lạt Phố Phú Lâm
????Vị trí: nằm ngay mặt tiền đường hồng bàng
???? Gửi xe: ngay trong quán có người trông xe. Chỗ để xe cực kỳ rộng.
???? Không gian: bên dưới tầng trệt có thác nước. Bên tầng trên thì không gian vô cùng thoáng và thoải mái. Quán có không gian rộng và có phòng lạnh.
☕️: tạm được. Giá
????: trà sữa có trà đào các loại
????: bún bò huế, các món ăn sáng có đủ
Quán hầu như mở suốt ngày nên đến giờ nào đến cũng ok.
Nhìn chung là điểm đến thư giản cuối tuần ổn.
Một quán cafe Đà Lạt Phố gần như lớn nhất Sài Gòn với không gian gần như 1,000 m2 đầu tư lớn nhưng phong cách phục vụ và nấu ăn thì phải xem lại.
???? ???? : Món bò kho bánh mì tạm được, nhiều viên thịt bò kho với giá 58k cũng hơi cao nhất là khu vực Quận 6.
???? : Một tô bún bò nhiều thịt nhưng nấu tệ quá. Có lẽ đầu bếp không chuyên cần nên xem lại. Nếu món ăn dở tệ thì sẽ mất lượng khách hàng. Giá 58k cũng khá chát
☕️: cũng thường thường. Gía 38k. Nếu so với coffee house vẫn thua, còn so với trung nguyên thì cách nhau xa quá. Ly cafe này chỉ bằng tầm 15k. Quán có không gian sân vườn thì cỡ 25k là được rồi. Còn tính 38k thì cafe phải ngon. Quán bán cafe mà cafe quá tầm thường thì cũng khó.
Được cái không gian là rộng rãi. Bãi giữ xe rộng. Còn lại mọi thứ đều không đạt yêu cầu.
Quán đẹp
Phục vụ không nhiệt tình. Ko để ý đến khách. Ngồi lâu mà nhân viên qua lại ko ai hỏi thăm khách gọi món chưa.
Mỗi lần muốn gọi món kiếm nv rất khó
Hủ tiếu nam vang nước lèo ngon
Ngày 9/2/20 uống cafe với bạn tại Đà lạt phố ngay Hồng Bàng quận 5. Uống cafe hết 105k, Đưa 500k cho nhân viên thối, sau đó về nhà quên lấy tiền thừa trong tap mà nhân viên đưa. Quay lại hỏi thì nhân viên bảo không thấy. Quản lý thì nói để xử lý thì mất hút. Nếu không được hay như thế nào thì cũng nên gọi nói mình 1 tiếng. Thế là uống cafe hết 500k. 1 ngày chủ nhật quá đen.
Nước lèo nấu thì ok nhưng nước nguội ngắt. Bạn thử tưởng tượng bạn ăn hủ tiếu cứng ngắt và lạnh tanh nó sẽ như thế nào? Đầu bếp tay ngang hay sao á? Cảm giác thật kinh khủng
Tính mình là dễ lắm r. Thường đi ăn chỉ chê đồ dở chứ ko bao h chê phục vụ. Riêng lần này thì khác. T đi ĐLP chi nhánh HB hơn 10 lần mà hôm nay nóng máu. Con bé nv nữ tóc cột ngắn, kêu chị ơi mà nó qay ra nhìn mình làm mình phải thốt lên “ơ xin lỗi e gọi nhầm” vì t tưởng nó là khách. Xong t mới để ý nó đeo tạp dề, mới biết à nv, mà sao thái độ của nv khi khách gọi lại kì v?? Xong t mới kêu lần nữa và nói “cho e order”. Thì nó lại qay sang nhìn mình rồi chỉ mấy bạn nv khác. R nó đứng yên đấy luôn 15’ :D ???? Cạn lời
Không gian quán ko bàn, thức uống ko bàn.
Hôm rồi, mình và 1 chị bạn vào quán uống cafe và ăn trưa. Bạn mình gọi 1 phần bánh mì-bò beefsteak-trứng, lúc đem món ra thì bánh mì nguội và cũ, nhờ đổi lại ổ bánh khác thì 1 nam nhân viên đem bánh trở lên và hỏi lại với thái độ khó chịu với khách là bánh mì ko cũ, người VN ăn bánh mì hoài mà ko lẽ ko biết cũ hay mới ra lò. Gọi quản lý thì quản lý cũng có ý bênh nhân viên và bảo bạn mình sai. NGHỈ KHỎE. ko ghé nữa.