Nhớ có thời đọc đâu đó món này bên Sing hot lắm. Phải xếp hàng chờ mua.
Giờ ko cần qua Sing, cũng không phải xếp hàng nữa. Vài bữa mà có now là chỉ cần order mua về ăn thôi.
Cơ bản có 2 loại, hầu như là snack khoai tây phủ bột trứng muối. Ăn rất lạ. Bịch màu trắng ngọt hơn, bịch màu đó còn có thêm ít da cá trứng muối cực ngon, nhưng còn lại dưới đáy bịch vẫn là snack khoai tây nha.
Được cho nên ko biết giá, mà tra trên mạng toàn 2 trăm mấy?
Mẫu mã, bao bì kute dễ sợ luôn nè, hình con vịt xinh xinh. Tới cái bao nilong cũng dễ thương nữa.
Món này thì mình cũng biết rồi mà nay mới có dịp ghé mua ăn thử, 1 phần giá cũng cao.
Chị này nhà bán xe đạp nên chủ yếu bán onl và có cái tủ phía trước thôi. Cả tủ vậy có khá nhiều loại nhưng chủ yếu là da cá trứng muối và khoai tây trứng muối thôi. Đúng là ăn khá lạ, ăn vào ghiền luôn. Cả 2 loại đều ngon, da cá thì cay hơn. Bao bì đem về cũng dễ thương.