Quán có ngày nghỉ ngày bán, hết thì gặp được cô. Bán tầm chiều 4g nhưng chỉ tầm 7g30 là hết. Cô dọn bán ngay đầu hẻm, kê mấy bàn sát hẻm, khách quen ra vô cũng nhiều. Một phần cút lộn xào me là 22k. Cô cho rất nhiều rau muống, xào me ăn rất ngon, nước sốt đậm đà ăn rất thích, còn có tóp mỡ và tỏi rang ăn thơm thơm. Cô chủ thân thiện.
Mình thường xuyên ăn ở đây, cô xào cút lộn diệu ngon, siêu đậm đà lun. Hơi dầu mỡ 1 chút. Cô cho nhìu rau muống ăn đỡ ngán, có tóp mỡ giòn giòn nữa. Hòi trc ăn là 15k / 10 trứng, hình như h lên 20k r hay s á mình k nhớ rõ lắm. Ở đây có bán nước mía và có nước lọc , khăn giấy free nữa.
Thường ở đây 16h chiều, có khi hơn cô mới dọn ra bán, ngồi trong hẻm nhưng không tối, hẻm to, ở đây mình thấy tương đối sạch sẽ, 1 dĩa trứng cút xào với rau muống chỉ 15k, 10 trứng và cực nhiều rau muống, đảm vảo chỉ cần bạn ăn 1 dĩa thôi là no rồi, nên mấy bạn kêu ít thôi cho vừa ăn. Vì là quán vỉa hè nên tìm hơi khó, mấy bạn đi đường bạch đằng, thấy vissan thì quẹo hẻm, đi tầm 100m là đến, nhưng chiều sau 4h cô mới bán nha. Nước sốt theo mình hơi mặn tí, nhưng ăn được lắm. Mấy bạn nên ghé thử những lúc rỗng túi :))