Quán có cả không gian trong nhà và ngoài trời, bài trí đpepj, nhiều cây xanh, còn có cả hồ cá, ngồi rất thư giản thoải mái.
Đồ uống khá ngon, nước cóc rất tuyệt.
Quán hình như lúc nào cũng đông khách nên đôi khi đến sẽ không có bàn.
Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình, giá cả ok.
Ngồi coffee nếu chán có thể băng qua đường ra cầu tình yêu dạo dạo cũng khá thú vị
Vị trí: ngay bờ sông Hàn, cạnh baskin robin, hơi xa khách sạn mình ở.
Decor: quán rộng, có 1 tầng thôi nhưng có cả trong nhà lẫn ngoài trời. Trong nhà còn chia thành 2 gian nữa. Bên ngoài ít đèn nên hơi tối.
Nhân viên: thân thiện, nhiệt tình hướng dẫn khách hàng.
Đồ uống: matcha ice blended thì basic quá rồi nên cũng ko có gì để nói. Ở đây có 1 thức uống đặc biệt (mình không nhớ tên ). Cốc đấy dài, có rất nhiều thứ. Ở bên trên cùng có lớp kem tươi, bim bim đậu phộng. Lớp thứ 2 thì toàn hoa quả, chủ yếu là dâu tây. Lớp cuối là sữa chua. Muốn ăn cái này cần đến 1 thìa dài và 1 thìa ngắn. Nhân viên sẽ hướng dẫn cách ăn nhé.
Giá cả: cốc dài dài hình như chỉ 60-70k thui, còn matcha tầm 40-50k gì đấy.
Quay lại Đà Nẵng sau 6 năm.
Ngồi quán này vì ngay gần cầu khóa t.y và thấy nó cũng hoành tráng nên chắc đồ uống sẽ tốt.
Mình gọi:
- Kem: được 3 viên to tổ chảng mà có 45k. Ăn thấy vị ngọt chắt, vị trà xanh, dâu tây thì như các hàng bình thường bán. Có vị dừa thanh thanh ngon hơn.
- Sinh tố thiên đường: cốc cao, đầy ụ. Ăn thử thấy lạ miệng, thấy giống hoa quả dầm hơn.
- Nước ép nguyên chất Sweet summer(táo, dứa, dâu tây): ngon, uống thấy rõ luôn vị của 3 loại quả.
- Sữa chua đánh đá thì quá lâu luôn. Bọn mình ăn hết kem, uống hết sinh tố bơ rồi mới mang ra ????
Túm lại là quán này ngồi 1 lần cho biết.
Vào cupid thì nên dùng món Paradise ( thiên đường) vừa ngon vừa đáng giá tiền. Sữa chua với rất nhiều trái cây chủ yếu là dâu, táo... phần bánh và kem tầng trên cùng ăn vừa béo vừa bùi, ngon tuyêt. Có thể xin thêm sữa đặc vì tương đối chua. Ly cao vật vả lun, cái thìa thì dài ơi là dài nhé. Các thức uống khác thì cũng bình thường. Cà phê thì lấy từ trung nguyên nên cũng ko đặc biệt lắm. Các nước ép khác thì giá cao nhưng lại ko ngon lắm.quán có không gian ngoài trời view về cầu tình yêu và cầu rồng đẹp. Còn có phần kiến trúc máy lạnh với tranh tường vô cùng độc đáo. Sẽ quay lại
Đồ uống ngon, nhân viên nhiệt tình và thân thiện. Giá cả hơi cao một chút vì view đối diện ra cầu Tình yêu nhưng bù lại thì tất cả những cái còn lại đều là điểm cộng.
Đi buổi chiều ngồi bên ngoài gió mát và thoáng tuy hơi nắng. Gọi hai ly kem socola và dâu. Kem ở đây ngon, ko quá ngọt, thanh nhẹ, mùi vị chuẩn. Giá cả hợp lý. Phòng trong có điều hoà nhưng quán ko bật hoặc có nhưng do không gian mở nên thoát hết hơi ra bên ngoài. Quán buổi chiều vắng khách nên khá yên tĩnh. Rất thích.
Quán có view đẹp, ghé quán vào tầm 3h chiều, ngồi ngoài thì thoáng nhưng hết chỗ nên vào trong nhà, cà phê ngon, nhưng socola đá xay không ngon lắm, giá cả tạm ổn.
Trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, có vô số quán cà phê đẹp.Trong số đó, Cupid là quán tôi hài lòng nhất vì menu phong phú,từ cà phê,trà,smothies đến kem đều có hương vị rất tuyệt.
Đối diện với dãy sông Hàn thơ mộng,khúc cầu tình yêu lãng mạn thì quán cà phê này chắc hẳn sẽ có giá khá đắt nhưng không,không hề nhé...giá cả của quán này vô cùng phải chăng chỉ 70k trở xuống,tôi đã có thể mua cả view đẹp lẫn ly cà phê ngon
Quán có hai khu ngồi,khu một là ngồi ngoài trời cho những nhóm bạn hay những người thích ngắm cảnh...khá mát đấy.Khu hai là trong phòng kín có mát lạnh,nhạc sóng dành cho các cặp đôi hay những người thích yên tĩnh.
Có chỗ vệ sinh thuận tiện,chỗ giữ xe,nói chung quán cà phê này có thể xếp vào hạng khá tốt...Thử tới quán này nha!
Quán nằm ngay đường Trần Hưng Đạo đối diện cầu tình yêu, bị trí rất lí tưởng. Về không gian thì có ngoài trời và trong nhà, ngoài trời thoáng mát, đồ uống cũng được nhưng giá cả thì hơi cao. Nhân viên phục vụ thì nhiệt tình, thân thiện.
# quán dễ tìm, view thoáng, có 2 k gian ở ngoài trời và trong nhà, bên ngoài thì ngay cầu tình yêu, nhìn ra sông, trong nhà thì yên tĩnh hơn. Phục vụ khá tốt, có điều thức uống cũng bth