Bạn order bánh về cho ăn, bánh được đựng trong chiêc shoopj nhỏ và túi xách cũng đẹp và sang chảnh nhưng chất lượng chưa tới tầm với mức giá. 65k/ chiếc bánh này, bánh quá ngọt và nhanh ngán, bánh này phải uống cùng với trà thì may ra mới hợp. Cũng nên thử cho biết
Mình được mua cho hộp bánh này trong takashimaya lúc mình đi Sài Gòn chơi.
Điểm cộng là bánh quá quá sức xinh yêu trời ơi. Hộp 6 cái nhỏ này là 150k lận. Hơi đắt nhưng về độ xinh xắn sống ảo thì phải gọi là số 1.
Bánh ăn rất ngon, không bị quá ngọt. Ngon nhất là red velvet ý.
Ngoài cupcake còn bán cả mấy loại kẹo đường, bánh quy hình xinh lắm.
Thanh toán ở quầy khá lạ, lấy hoá đơn ra thanh toán ở chỗ khác rồi mới quay lại lấy bánh cơ ý.
Bánh đẹp, cupcake bé xinh. Ghé lại đây vì có bánh mì chuối yêu thích. Bánh quá xuất sắc luôn, mà giá cũng quá ngất luôn 70k/ miếng be bé. Nhân viên bán hàng vui vẻ, dễ thương, bao bì đẹp, sạch sẽ.
Đi dạo qua thấy bánh khá xinh nên mua thử cho 2 chị em mỗi người một que cakepop. Giá tận 20k 1 que to cỡ que kẹo mút >.< Sẽ không có gì đáng nói nếu bánh ngon. NHƯNG KHÔNG, BÁNH QUÁ NGỌT. Vị thì như lớp bánh bông lan chocopie bỏ cả TẤN đường. Lớp kẹo bọc ở ngoài thì đẹp nhưng chỉ là coating ngọt lờ lợ. Cakepop của tiệm không trộn bằng mascapone mà như bằng kem tươi không có vị. Thật quá thất vọng !! Không hề đáng với tiền mình đã bỏ ra !!
Bánh có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhìn là ưng liền. Bánh Socola nhỏ xíu có 2 loại: 1 loại có kèm cookie giống loại orient, 1 loại không có. Bánh mềm, ngon. Cô nhân viên vui vẻ, nhiệt tình. Hộp 3 cái, 3 loại: socola, vani, dừa. Vào taka nên cứ tưởng bánh Nhật, hỏi cô nhân viên là bánh Việt hay bánh Nhật thì được trả lời bánh tiệm làm, thấy vui vui ????.Giá phải nói...cao nhưng ngon là được ????
Cupcake siêu siêu dễ thương. 30k /1 cái nhỏ mua 3 cái thì 80k giảm được 10 k, tính ra hơi mắc so với học sinh. Hộp đựng sang chảnh mà mình cầm lắc quá ,về nhà bị đổ xấu mất cái bánh. Bánh mềm ngon đẹp. Chị nhân viên xinh đẹp niềm nở. Sẽ ghé nữa vào một ngày không xa