Cup of tea – 109 Nguyễn Đình Thi
Mình cực kỳ thích Cup of tea cơ sở này, thường vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi mình hay đến đây. Nếu mà gần nhà thì chắc đến suốt luôn ý )))
Không gian quán ở đây thì khỏi bàn, view hồ tây thơ mộng, mát mẻ và rất thoáng. Góc nào ở đây cũng đều đẹp và đáng yêu cả.
Nhâm nhi 1 tách trà rồi ngồi ngắm nhìn hồ tây thơ mộng thì còn gì bằng nhỉ? Đến đây chỉ muốn ở mãi thôi.
Các bạn nhân viên ở đây cũng rất là đáng yêu và thân thiện nữa.
Không gian: siêu đẹp để chụp ảnh sống ảo, view nhìn ra Hồ Tây rất thoải mái ????????
Đồ ăn và đồ uống: Mình gọi Hot chocolate earl grey và Earl grey chocolate lava. Combo này rất thích hợp vào những ngày mùa thu se lạnh. Bánh vừa lấy ra lò còn ấm kết hợp với vị kem tươi mát lạnh tạo ra một cảm giác khá là thú vị. Đồ uống thơm mùi chocolate và vỏ cảm rất dễ chịu. Nhưng giá cả ở quán thì hơi chát: nước dao động từ 42- 60k còn bánh thì từ 20-65k bù lại chất lượng rất tuyệt vời ????????
Nhân viên rất nhiệt tình, cởi mở.
Không gian nhiều tầng rộng rãi, mỗi tầng đều có nhân viên rất lịch sự, view thẳng hồ Tây. Đồ uống và bánh thì ổn. Ngồi chill trong 1 buổi chiều, ngồi làm việc hay nói chuyện với bạn bè đều được cả. Có dịp sẽ quay lại
Tới cả 2 chi nhánh của Cup of tea nhưng phải nói mình rất thích khung cảnh ở Nguyễn đình thi. View xuất sắc kể cả tầng 2 lẫn tầng 3. Phong cách trang trí tối giản cùng với những bó hoa siêu xinh được đặt khéo léo từng bàn. Ngồi nhâm nhi tách trà cùng chiếc lava chảy thì siêu thích. Ở đây mình còn thấy có món bánh brownie cũng rất ok nhé. Những hôm mát trời thì ngồi tầng thượng hóng gió uống trà thì còn gì bằng. Điểm trừ là chiều khách đông nên hơi ồn ào
Quán decor khá đẹp với nhiều kiểu khác nhau đa phần góc nào cũng có thể sống ảo dc
Nhân viên lễ phép. Toàn trai xinh gái đẹp :))))
Đồ uống hơi kén ng uống. Chưa đa dạng cho lắm. TẠM ĐƯỢC chứ chưa đến mức nổi trội. Mong rằng sau này quán có thể update thêm nhiều đồ hơn.
Mình gọi
1 chuối caocao gì đó. Hơi khó uống. K có j đặc sắc
1 iced chocolate mocha hơi nhạt và đắng
1 london fog nhạt k có mùi vị gì
1 cốc như hình quên mất tên n mà khá nhất. Vị chua chua ngọt ngọt tạm ổn
Tối đến có thể bánh hết hơi tiếc vì k dc thử nhiều loại bánh ở đây. Mình gọi 2 lava. 1 cái nướng chính quá thành ra ăn như bánh bò vậy. 1 cái mùi khá ổn.
Nếu quay lại thì còn tùy hứng vì hơi ít lựa chọn về đồ và hơi xa.Đi nửa vòng hồ mới đến nơi. Và giá hơi cao so với mặt bằng chung n chất lượng lại k bằng. Mong quán cải thiện
Quán này mình đi ngày 28/8 rồi cơ nhưng bây giờ mới viết review. Quán cạnh hồ tây luôn, ảnh mình chụp là ngồi tầng 3 nhìn ra hồ tây siêu mát, siêu chill. Vì mục đích vẫn là muốn khám phá mấy quán cafe đẹp đẹp để chụp ảnh nên là mình quyết định rủ con bạn đi từ 1h để vắng chụp cho tự do thoải mái. Nhưng không các bạn ạ ????????♀️ Mình thấy mấy quán hot hot hầu như lúc nào cũng đông, tầng 1-2 đông quá thể, mình mò lên tầng 3 thì may quá vắng cực hihii. Nên có vài shoot hình khá ưng ý.
-Về đồ uống thì mình gọi 1 ấm trà ô long 75k + bánh xoài nếp hay gì đó mình ko nhớ tên mà nhớ ko nhầm giá là 110-120k hay sao ấy. Set trà thì có cả bánh quy nữa, đc chọn cả màu của set ấm nữa thấy chuyên nghiệp ghê. Bánh cũng ngon lắm, trang trí siêu đẹp, mà mang lên còn âm ấm như bánh vừa làm xong ấy. ????????????????
- không gian khỏi bàn, vị trí đắc địa ở hồ tây, nhìn thẳng ra view hồ lộng gió. Các bạn đi gửi xe ở cách đó 30-40m gì đó thôi cái quán ăn ở đó, ko mất phí nha, rộng rãi mà thoải mái yên tâm. Mình luôn đặt cái chỗ gửi xe lên hàng đầu mỗi khi đi chơi luôn ấy. ????????????. Quán này khỏi bàn rồi 3 tầng rộng lắm luôn, cố gắng bon chen lên tầng 3 để chụp ảnh view hồ và lấy đc ánh sáng tự nhiên nhé
- Nhân viên ok lắm nè. Tầng nào cũng có nhân viên care khách hết, đồ ăn thì chuyển bằng thang máy mini chuyên nghiệp kinh khủng, mà mấy bạn nv sẽ k bị mệt luôn.
>> quán này cực kì must try các bạn nha
Ngồi đây view rất thích, nhưng có 1 điểm trừ là wifi tầng 3 hẻo quá, vác lap ra ngồi làm việc cho đỡ nặng đầu thì lại đau lòng vì wifi phập phù, mất toi buổi chiều thu đẹp T_T. Nhưng đến tán gẫu thì oki rồi
Quán có 4 tầng, tầng 4 là thoáng đãng nhất, có thể nhìn ra được hồ Tây, view siu đẹp, là nơi phù hợp để check-in, sống ảo. Là 1 trong những quán hot ở hồ Tây nên hay bị đông. Tông màu chủ đạo trắng, có trang trí thêm cây rất đẹp.
Giá cả so với không gian như vậy là ok, đồ uống cũng ngon ????
Ghé quán vào buổi tối thứ 6, quán cũng khá đông, decor nhẹ nhàng rất chill. Đồ uống đa dạng các món ngoài cafe thì hơi đắt chút. Chất lượng phục vụ tốt