Khỏi cần nói thì ai cũng biết Cup Of Tea nổi tiếng đến mức nào rồi ????
Vị trí: Quán ngay mặt đường Nguyễn Khang, đoạn gần Cầu Cót.
Không gian: Đẹp, sáng, có nhiều góc sống ảo cho các tín đồ yêu thích chụp ảnh. Thực ra là con bạn mình rủ vào đây ngồi chủ yếu là lấy chỗ cho nó chụp ảnh ọt chứ cá nhân mình thì cũng không quan tâm nhiều lắm :)))
Phục vụ: Các bạn nhân viên thân thiện và chú ý tới khách hàng.
Chất lượng: Đồ uống ngon, trình bày đẹp mắt.
Cup Of Tea - 317 Nguyễn Khang
Cup Of Tea cơ sở Nguyễn Khang khá rộng rãi, quán có 3 tầng thoáng mát. Đi vào tầm cuối tuần nên cũng khá đông khách, hầu như là kín bàn luôn ý.
Mình gọi 1 ấm trà và bánh lava chocolate. Món bánh lava chocolate này thật sự ngon lắm luôn ấy, cả 3 đứa bọn mình đi cùng đều mê món bánh này, bánh thơm, bên ngoài mềm xốp, nhân bánh chảy ra mịn mướt trông phê tít, ăn bánh ngọt thì uống trà mới hợp đúng không nào. Trà ở đây cũng rất ngon, thơm.
Phục vụ nhiệt tình, đáng yêu.
Quán này chắc cũng có thể coi là quán tủ của mình, vì hẹn hò bạn bè cafe thì tiện cũng hay lôi ra đây. Thử được kha khá món ở đây rồi.
Lần gần đây nhất mình tới là ngay t3 tuần này thôi, tới sớm nên còn có chỗ để xe trước cửa quán.
Mình hơi viêm họng nên gọi một horcha ấm với một lava chocolate.
Trà mang ra ấm ấm rất ngon, thơm mùi quế. Mình đặt biệt thích laca, xắn thìa xong nhìn dòng socola úa ra :3
Đồ ngon, bánh ngon, nhân viên ngoan.
Bánh 55k, trà 45k ngồi tới khuya luôn. Chắc chắn là còn quay lại dài dài.
Bọn mình họp nhóm ở đây ngày thứ 6. Chưa thực sự là cuối tuần tuy vậy thì quán này cũng khá là đông.
3 tầng rộng rãi nhiều bàn ghế nhưng lượng người đến quán cũng đông nên không gian cũng trở nên bí bách, và bị ồn ý. Để xe chật ních. Được cái bảo vệ nhiệt tình giúp đỡ dắt xe ạ ????????
Đồ uống thì thực sự không có gì đặc biệt lắm, không ấn tượng tuy vậy thì bánh lava chocolate thì thực sự ngon ạ. 55k cho 1 em lava không hề đắt!
Nhân viên làm đồ nhanh dù quán đông, mặt tươi cười các kiểu gây thiện cảm :))
Không gian thích hợp để sống ảo :v COT có 3 tầng. Diện tích quán khá rộng, để xe ở hai bên vỉa hè. Vì hôm nay khá nóng nên mình chưa ra ban công tầng 3. Nhưng mình hơi ngại vì sông phía trước :v
Nhìn chung là, đồ ở Cup Of Tea cũng ổn. Đồ uống thì mình gọi trà Lady Grey 2 người, dưa hấu và xoài. Đồ uống tạm ổn. Bánh thì gọi Tiramisu và Chocolate Early Grey vị chanh gì đó. Tiramisu hơi chán. Bánh còn lại thì khá ngon, dù mình không thấy vị đắng một chút như nhân viên quán giới thiệu.
Mình đi tìm mãi trên phố Nguyễn Khang mà không thấy cửa hàng đâu. Mò vào Facebook tìm fanpage của quán mới biết là cơ sở này của Cup of Tea đã đóng cửa từ 20 tháng 6 rồi nhé ạ. Cơ sở mới của Cup of Tea chuyển ra cách chỗ cũ không xa lắm đâu, nằm ở 109 Nguyễn Đình Thi, ngay đường ven hồ Tây ấy ạ. View có vẻ rất xinh xắn dễ thương còn menu thì vẫn giữ nguyên như cũ hay sao đó. Hơi xa so với mình nhưng sẽ dành thời gian ghé qua địa chỉ mới này ạ.
Quán nằm trên mặt đường, dễ tìm, không gian được thiết kế đẹp, có đặc trưng riêng, nổi bật hẳn so với các quán khác. Nhân viên cũng lịch sự ạ!
Về đồ uống, mình gọi trà chanh và socola kem, uống khá ok. Mình nghĩ nếu các bạn gọi cả bánh thì nên uống nước hoa quả, đừng gọi socola như mình, sẽ bị ngọt và rất ngấy. Còn chỉ uống thôi thì k sao. Bánh bên quán rất ngon, thơm và nóng, nhân ngoài xốp, nhân socola chảy thích lắm luôn.
Giá bên quán nằm ở tầm trung, không quá rẻ nhưng so với chất lượng thì chấp nhận được. Có cơ hội sẽ quay lại quán ạ!
Cup of tea cơ sở cầu giấy khá gần nhà mình nên đã ghé qua, quán ở ngay mặt đường Nguyễn Khang. Không gian có 3 tầng , có cả không gian mở ngoài trời rất thoáng đãng ạ. Trang trí quán mình rất thích, nhiều cây xanh. Không gian phù hợp sống ảo lắm nhá các tín đồ.
Mình có gọi 1 sweet tea và 1 bánh bông lan trứng muối. Ấn tượng vì trang trí đồ rất cute, trà vị chua nên khá hợp với khẩu vị của mình. Bánh bông lan thì hơi bé 1 xíu ạ.
Giá của trà là 45k, bánh bông lan là 25k mình thấy hơi cao cho 1 chiếc bánh.
Các bạn nhân viên rất nhiệt tình và thân thiện ạ.
Quán nằm ở mặt đường Nguyễn Khang khá dễ tìm, có tổng cộng 3 tầng rộng rãi, quán được decor đẹp, tỉ mỉ, màu sắc hài hòa, có cả chỗ ngồi trong nhà với ngoài trời, rất hợp cho những bạn thích sống ảo. Về phần trà và đồ uống thì mình gọi trà hibiscus stawbery float vị trà chua chua, ngọt ngọt có phần kem ở trên ngậy và béo, mình có gọi thêm bánh lava chocolate, bánh thì mềm tan trong miệng , phần chocolate chảy thì mướt, bánh không quá ngọt, bày biện cũng đẹp nữa. Các bạn nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp. Nhất định sẽ ghé lại !