Mình gọi ship bánh gai, giá cũng không đắt nhưng cũng chẳng rẻ. Bánh gai không có dây buộc, quăng vô tui, chiếc lá gấp chiếc lá mở, thôi nghĩ chắc mua ít nên phải xé bịch ra. Vào mở túi, thì bánh gai được đúng 2 miếng cắn, bột bánh mỏng dính hết vào lá, lộ nguyên mảng nhân. Vị bánh nhạt, không thơm và cứng. Như là bánh để lâu. Sản phẩm là không chấm được điểm nào, duy chỉ có chấm được cho shipper, nhanh chóng, vui vẻ. Sáng ra cũng cứu được phần nào cho mớ bánh này.
Ngoài đặc sản Cao Bằng là bánh cuốn và phở vịt thì ở đây cũng có nhiều món khác, kết hợp cả bán đồ uống nữa. Quán còn có k gian sân bên ngoài khá rộng.
Bánh cuốn Cao Bằng nóng hổi. Phục vụ nhanh chóng. Nước chấm hơi nhạt nên mình phải cho thêm ít nước mắm. Đây chắc chắn là lựa chọn cho những ngày nóng, chán ăn cơm. Giò dai, đậm đà, ngon. Bánh cuốn vỏ thơm, nhiều nhân thịt. 1 suất cực nhiều. Ăn khoẻ mới hết còn đứa ăn yếu như mình thì toàn ăn xong bỉ dở thôi. Gần nhà nên cứ chán cơm là lại phi qua đây. Hihi
Đêm hôm đăng bài lại cồn cào ????????????????
Mình thực sự nhớ bánh cuốn lúc ở Hà Nội lắm
Bánh cuốn tráng nóng ở Hà Nội thật sự là một món ăn sa xỉ???? Bình thường ở nhà mình một suất tầm ~15-25k no ú ụ luôn. Nhưng ở đây với mọi người bánh cuốn cao bằng vẫn là một món ngon lạ miệng và giá thì lại không lạ đối với họ ????
Mình ăn là 40k/suất. Nước chấm vừa phải, bánh mướt, ăn hài hoà rất ngon. Ăn xong vẫn thòm thèm
Cô chú chủ vui tính ????
Với mình thì nó đắt thực sự :((
Nhưng giữa lòng thủ đô những món ăn bình dị này lại quá sa xỉ đến vậy ????????????
Đã đi ăn nhìu lần nhưng hum nay vừa đi ăn về rảnh rang viết review ngay. Ngày lạnh lạnh lại thèm bánh cuốn. Dù quê m nổi tiếng với bánh cuốn tôm + chả nướng nhưng khi ăn bánh cuốn Cao Bằng thấy lạ và ngon. Bánh cuốn ăn cùng nước xương thanh mát. 1 suất full 35k gồm 1 đĩa 4 chiếc bánh cuốn, nước dùng có 1 giò và 1 trứng trần lòng đào. Bánh nhân thịt mềm nhưng hơi ngán 1 xíu nên m luôn vắt nhiều chanh (vì m ko thích nhìu thịt quá, còn bạn nào fan thịt thì sẽ rất ổn). 1 người lớn ăn no, còn ai ăn nhìu có thể gọi thêm bánh (nước dùng xin thoải mái). Quán có nhìu options theo sở thích của khách: ko trứng, ko giò or số lượng bánh tùy khách và có nước đậu/ trà đá. Không gian rộng rãi, thoáng mát và rất sạch sẽ, phục vụ từ sáng tới tối, có cả cafe/sinh tố. 2 chị chủ quán trẻ trung, nice. Sẽ còn ủng hộ quán dài dài :D À, quán có món Phở vịt quay mới, hôm nào m sẽ thử :))))
Mình đã ăn thử 2 quán ở trung kính nhưng thực sự vào quán này ăn đúng vị cao bằng. bánh tráng nóng ăn rất ngon và chuẩn vị. Mọi ng đến ăn chú ý kẻo nhầm quán nhé!!
Sáng hai mẹ con mình chở nhau đi ăn và mua về 1 suất.
Mình vào trước 1 tốp thanh niên nên có vẻ Bà Chủ quán thấy có vẻ thu được ít tiền nên cho ngồi đợi để phục vụ đoàn kia trước. Quán còn tầm 3 khách đang ngồi chờ trước đó.
Mình ngồi chờ một lúc, thấy lâu, nhắc khéo hai mẹ con cháu vào trước nên cô nhớ làm trước, nếu không kịp có thì làm trước 1 suất ăn tại chỗ, 1 suất mang về.
Bà Chủ quán bảo cứ ngồi chờ đi, đang đông và tiếp tục làm cho bàn kia ăn trước.
Mình thấy muộn quá không kịp thời gian đưa con đi học nên đứng dậy không ăn nữa mà mua mang về. Bà Chủ quán thấy mình càu nhàu thì trợn mắt, nói to nếu không đợi được thì chỉ cho mang về 1 suất thôi chứ không làm 2 suất mang về.
Mình điên máu bảo bà ấy là Bà quá đáng vừa thôi, xem lại đi, đứa trẻ nó bé tí như thế mà bắt nó chờ, trong khi nó đến trước, xong xách hộp về thẳng.
KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN QUAY LẠI LẦN NỮA!