Cười Lên Cái Coi - Bánh Mì Heo Rừng Nướng - Hoa Sứ
Hic đói quá nên ăn luôn quên hok chụp lại cái bánh mì :P
Quán là 1 xe hàng nhỏ, đi tầm 9h hơn tối mà vẫn bán nhưng bánh mì cũng hơi nguội rồi. Nhân thịt heo (thấy bảo heo rừng) hơi ít, ướp gia vị hơi ngọt so với mình, ngoài rau mùi ăn kèm còn có loại rau j j nữa ấy vị cũng lạ, thơm thơm; túm lại ăn cũng được cho 1 cái 17k.
Ko có chỗ ngồi lại nhưng nằm ngay trước một quán sinh tố nhìn cũng hay hay nên mua bánh mì xong vào đây ăn, uống nước lun cũng ổn.
Phải nói là rất ngon, hương vị độc đáo, thích nhất là nước sốt và rau, heo rừng nên rau cũng là rau rừng luôn, ăn lạ lạ mà rất hợp khẩu vị. Khoái nhất lúc cắn trúng miếng da heo, sựt sựt rất đã. Nhân viên thì vui vẻ và thân thiện vô cùng. Giá chỉ có 17k/ổ thôi, nhất định sẽ ghé thêm nhiều lần nữa.
Bữa nhờ bà chị trong cty mua giùm ăn thì là lần đầu tiên ăn ở đây luôn. Và đúng là quyết định đúng đắn.
Bánh mì nóng giòn cộng với thịt heo rừng dai dai, mà đáng kể phải là loại nước sốt chất lượng nên chan vô là ngon lành cành đào.
Thêm nữa là thịt k có quá hăng nên thành ra là không có gây cảm giác khó chịu. Nước sốt cũng đươc làm vừa miệng, không lạt cũng không mặn, thêm ít ớt cay cay là ăn cứ xuýt xoa hít hà mà ăn lấy ăn để
Tiếc cái quán không có ổ bự :)))
Cười Lên Cái Coi - Bánh Mì Heo Rừng Nướng - Hoa Sứ
Xe bánh mì dễ tìm, mấy bạn nhân viên nhiệt tình, dễ thương, hay cười nè. Còn về bánh mì thì khỏi chê rồi, ăn tiền ở cái nước sốt. Ngồi đánh review tự dưng thèm, chắc mai phải ghé qua mới được :3
Cười Lên Cái Coi - Bánh Mì Heo Rừng Nướng - Hoa Sứ
Chỗ này bữa được giới thiệu nè, nên có ghé ăn thử cho biết, nghĩ chắc cũng không có gì đặc biệt. Cơ mà, ăn xong lần đầu tiên bị ghiền ý! Nước sốt thơm thơm, đậm đà, vị thịt ăn là lạ, rau tươi mơn mởn,..Bị ghiền vị bánh mì chỗ này nên sáng nào đi làm cũng tạt ngang làm 1 ổ để ăn sáng. Ba ngày rồi vẫn chưa hết thèm mấy bác ạ. CHiều nay đi làm về nhất định dẫn thêm mấy đứa bạn nữa qua ăn chung cho dzui! :D
Cười Lên Cái Coi - Bánh Mì Heo Rừng Nướng - Hoa Sứ
Món ăn ở đây thật tuyệt!! Nhất là nước sốt ngon số dzách, kèm với thịt heo rừng dai dai đậm đà ngon hết sẩy. Mình luôn rủ rê bạn bè của mình ăn chung, vừa gọn vừa no, lại còn vui nữa. Nhân viên thân thiệt không cần bàn cãi luôn, điều mình thích nhất ở bánh mì Cười Lên Cái Coi ngoài bánh mì ngon ra là nhân viên và phong cách bán hàng dễ thương quá trời quá đất!! Các bạn nên đến ăn, cẩn thận coi chừng GHIỀN như mình đấy hehe
#banhmiCuoiLenCaiCoi
#ngonhetsay
Cũng lần thứ 3 ghé ăn mà lần này mới nhớ review, quán cũng dễ tìm. Lần đầu ghé ăn lúc quán mới mở thì phục vụ chậm thôi rồi, nhân viên không tập trung nên cứ hỏi đi hỏi lại dù mình chỉ mua có 3 ổ, thấy hơi bực. Nhưng sau này ghé lại thì thấy quán phục vụ nhanh hơn. Mình hay ăn mì thịt nướng heo rừng, giá chỉ 17k, giá rẻ so với giá thịt rừng bên ngoài, cũng không biết có phải thịt rừng thiệt không. Rau nhiều, sốt ngon, bữa sáng nhanh gọn vầy cũng được, sẽ ghé ủng hộ lần sau.
Từ bé đến giờ.. Bánh mì là 1 cái thứ xa xỉ đối với mình lắm, tại chả bh thích cả :)).. Lần đầu trong cuộc đời ăn bánh mì lợn này mà lại bị mê ???? Nước sốt đặc trưng, nhiều rau, thịt thà đậm vị > Chiến 15-17 ổ trong vòng 1 tháng :)). Mà ăn bánh mì ở đây là phải uống trà tắc.. Sự kết hợp tuyệt vời đấy! :x
???????? Đậm đà + ngon + giá hợp lí