Quán cafe nhỏ nhưng xanh mát, lần đầu đến quán nhưng tưởng chừng thân quen lắm, không gian được decor gần gũi, mộc mạc như cái tên Cuội vậy. Cuối tuần ngồi đây nhâm nhi ly cafe chế phin nghe nhạc Trịnh rồi tán gẫu cùng bạn bè thì còn gì bằng!
Không gian quán có 3 cây si cổ thụ nên rất mát và cổ kính.
Ly nước đựng trong ly hình quả bí đỏ xinh xinh, ngồi đây thấy trong lòng rất dễ chịu.
Có không gian trên lầu nữa.
Nước cam của mình 25k
Lâu lâu quay lại quán ngồi chờ người thương cảm thấy cuộc sống chậm lại và thư thái hơn nhiều.
Ngồi ở quán như được quay lại khoảng trời xưa cũ, yên ả, tĩnh lặng, thân quen.
Quán không có máy lạnh đâu chỉ có 2 cây si to đùng và quạt máy, ngồi mà ngủ gục lên gục xuống. nhân viên vui vẻ thân thiện.
***rất sạch kiến trúc cũ cũ xưa xưa như ở nhà mình vậy đó. giữ xe trước quán và bãi bên hông.
Ánh trăng trắng ngà có cây đa to có thằng cuội già ôm một nỗi mơ.
Trong nhữnh buổi trưa nắng nóng, việc rong ruổi ngoài đường là điều bất đắc dĩ, sau buổi cơm trưa tạm tôi chạy ra quán cafe quen thuộc ở đường Nguyên Hồng, mới đó mấy hôm mà quán đã di dời sang nơi khác, tiếp tục chạy một vòng mới tìm được quán cafe thích hợp. Về cơ bản không chỉ là cafe mà còn phải có chỗ ngồi thích hợp để làm việc, nhưng quán cafe cốc với ghế ngồi không có chỗ ngả lưng và bàn thấp là hạn chế. Đi cũng gần chục quán mới tìm được quán Cuội, mặc dù chưa thực sự ưng ý lắm nhưng ở khu vực này, giá hợp lý và có cây to bóng mát là ổn nhất. Cafe cũng ok, không gian hợp lý thoáng mát. Một điểm dừng chân cho những người làm việc kinh doanh như mình. Không cố định và chưa biết đâu là ổn. Cho dù thế nào cũng phải đi tiếp và tiếp tục tiến về phía trước. Ly cafe trưa xoá tan cơn buồn ngủ và nạp năng lượng cho một ngày làm việc đầy năng động và sáng tạo.