Không gian cực tuyệt vời mang lại cảm giác hoài cổ nhẹ nhành yên tĩnh. Nhưng mà giá đồ ăn đồ uống quá là chát luôn. Nc nhiệt tình nữa, như mà thi thoảng đến thôi đến nhiều chắc phá sản ????
Quán tuy xa trung tâm chút, đi khá là xa nhưng khônh gian vườn tược ở đây phải gọi là max đẹp, nhiều cây xanh sai quả lắm, có cả ao hồ. Khônh gian trong lành yên tĩnh mà thoáng đãng thích lắm :3 mọi tiểu tiết đến cách trang trí đều mang phong cách xưa rất độc đáo hiếm quán cafe nào có được. Đồ uống nhiều loại cũng tầm trung thôi đến đây chủ yếu là không gian :3
Quán nằm dưới khu Ngô Gia Tự, hơi xa và hơi khó tìm nhưng đến quán cảm thấy rất ưng ý với không gian ở đây. Quán trang trí theo phong cách hoài cổ, ngồi bệt trên tầng và ngồi ghế dưới nhà. Đồ đạc hay đồ trang trí đều cũ kĩ cổ xưa. Trà nóng có rất nhiều loại nhưng mình thích trà quý phi nhất, đậm đà và mùi vị rất đặc trưng. Ai thích chụp ảnh ở không gian cổ xưa hoặc thích sự yên tĩnh thì đến đây rất hợp
View siêu đẹp từ khoảng sân vườn cho đến các vật dụng trang trí trong nhà đều mang phong cách cổ như làng quê ngày xưa..quán phục vụ cả đồ uống lẫn đồ ăn hầu như các món đậm chất đúng phong cách việt mà mình mới thử uống trà cung đình ở đây thôi..khá thơm mùi các loại hoa khô tam thất cam thảo mà giá hơi cao nhưng so với view mình thấy là vẫn okayy rất nên đến thử với những ai thích phong cách này
Không gian kiểu cổ cổ cực yên tĩnh, có hồ cá, có đàn ... ko có nhân viên phục vụ đâu , hôm mình đi chỉ thấy 1 cô vừa trông quán vừa pha chế luôn . Gọi cacao mà kiểu cô ấy còn ko biết pha chế ntn xong gọi điện hỏi ấy ???????? . Đồ uống ko ngon , thực sự ko ngon đâu , mình có gọi trà uống thử nhưng thấy ko hợp , trà hình như 35k/tách . Một điểm trừ nữa là quán ở khá xa trung tâm , đầu ngõ vào quán đường xấu, gồ ghề. Quán rất vắng khách nhưng thỉnh thoảng đổi gió qua đây ngồi tĩnh tâm cũng ko phải lựa chọn tồi ????
Quán khá yên tĩnh và vắng khách, nhân viên lịch sự, nhanh nhẹn. Cảnh đẹp, rất thích ao nước nhỏ trong khuôn viên. Ai ưng đồ cổ đến đây cũng rất tuyệt.
Chị chủ tỉ mỉ, rất ưng ???? Quán thơm mùi cây cỏ hoa lá, mùa hè có bình hoa sen tuyệt đẹp.
Tuy nhiên nên đến vào mùa thu or đông thì sẽ không bị nóng, vì quán không có điều hòa.
Bt thì quán khá vắng nên cũng yên tĩnh. Nhưng hôm vừa rồi mình tới thì gặp 1 nhóm đến chụp ảnh, các bạn nói hơi bị to ???? nên là hên xui anh em nhé
Đồ uống thì mình recommend trà nhé, chứ cà phê thì không ngon. Giá thì ko đắt đâu
Chụp ảnh ở đây thì liên hệ trước, tiền background riêng tiền cafe riêng.
Lâu lắm mới đi lại quán, cảnh vẫn khá ok vì đẹp. Nhưng đồ uống dở. Cafe cho vào cốc pha phin mà phin nhấc lên cốc tràn ly,cafe pha lẫn với nước. Bơ mùa này rẻ mà cốc loãng đầy đá, bê ra thì tràn ly. Phục vụ quán dở tệ, thái độ với khách khó chịu. Thêm một quán mất khách vì phục vụ
Ấn tượng đầu tiên là không gian mang phong cách cổ, đẹp và rất hút mắt luôn í. Nhạc hay và phục cụ cũng đều ok. Mình đã thử trà bát bảo và trà long nhãn, khá thơm ngon nhưng giá hơi chát
Quán khá xa trung tâm, nhưng đi 10 cây số rất đáng vì view vô cùng đẹp khác hẳn các quán khác. Mình gọi trà cúc và trà quý phi, rất thơm và dễ uống. Các món khác thì chưa được thử . nhân viên chưa nhiệt tình lắm, giá còn khá cao so với học sinh. Nhưng nhất định sẽ quay lại .❤????????????