Chủ quán thường tự làm đồ uống, rất cẩn thận, quán này có một số món ăn đơn giản nhưng ngon như bánh mì phô mai, bánh mỳ pate nướng phồng lên nhìn hấp dẫn và thơm ngậy.
Quán có không gian yên tĩnh và gu trang trí của hai vợ chồng cậu chủ. Điểm đến dễ chịu ngồi với cuốn sách hoặc bản nhạc, tránh xa ồn ào xô bồ, gần như trở thành quán quen.
1 coco phe, 1 trà xanh dưa hấu, 1 sandwich ham cheese cho 2 người vào 1 tối cuối tuần. Coco phe chính là cà phê cốt dừa pha theo cách của quán nha. Trà xanh dưa hấu thì hơi lạ, uống thấy giống nước ép dưa hấu hơn. Chắc do nhiều dưa hấu. Sandwich ăn được.
Quán nhỏ nhắn nằm nép sâu trong đường Nguyễn Phải đến lần thứ 2 mình mới tìm thấy quán. Đi theo Google Map hơi khó tìm.
Quán khá đông khách, tông màu tối, cổ điển. Có nhiều góc cho ai thích chụp ảnh và thích nhẹ nhàng tĩnh lặng
Giá cả phải chẳng. Tầm 30-50k/ cốc thì phải
Coco phê (cà phê cốt dừa) siêu ngon! Tuy bà chủ có dặn trước là cà phê rất đậm có thể khó uống nhưng mình đã uống hết trong 1 nốt nhạc :))
Quán cực dễ thương, ông bà chủ thân thiện vui tính, rất recommend các bạn ghé qua!