Nghe tên quán thấy chill chill nhẹ rồi hen . Nằm trên Nguyễn_Thượng_Hiền ~ Phú Nhuận (gửi xe free ở bãi bên chung cư đối diện quán) . Phía trước quán vàng chóe nhìn cưng lắm . Không gian decor khá bắt mắt ấn tượng , có khu vực ban công ngoài trời trên lầu , khu vực bàn cho 2 khách hoặc 1 khách nhỏ gọn nữa . À mình đặt bàn trước qua NowTable nên giảm thêm 20% tổng bill nha ????
Menu giá cũng hợp lí và phải nói thật bò ở đây chế biến ổn lắm nha . Món mới Bò bọc bánh ngàn lớp phải order trước 24 tiếng , đáng mong đợi với lớp bánh bên ngoài không quá khô còn bò dày nhưng mềm , vừa ăn với lớp sốt nấm của quán . Đùi gà chiên giòn sốt Chocolate cũng lạ nha , khá ngon và hợp với ai mê Chocolate giống em mình . Salad táo sốt Yogurt ngon nè , healthy ???? thăn bò Úc miếng dày , chế biến đúng yêu cầu ăn kèm sốt rất hợp .
✨ Salad Táo sốt Yogurt (59k) ????
✨ Đùi gà chiên giòn sốt Chocolate (159k) ????
✨ Mì Ý sốt trứng gà (89k) ????
✨ Bò bọc bánh ngàn lớp ~ món này quán báo đặt trước 24h í ????
✨ Thăn nội bò Úc ướp cafe dùng kèm sốt tiêu xanh & bông atiso áp chảo (219k)
⏰11:00-22:30
????50-200k
Ai muốn ăn món Âu giá phải chăng thì em highly recommended chỗ này. Giá ổn, chất lượng tốt, phục vụ siêu siêu đỉnh.
.
???????????????????????????? ???????????????????? (KHOAI TÂY CHIÊN PHỦ MẬT ONG): ????????????
Khoai tây chiên giòn, ráo dầu. Mật ong bọc đều, rắc thêm xíu muối nữa là vừa ngon.
???????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? (MÌ Ý NGHÊU): ????????????
Nghêu khá nhiều, không quá đậm đà nhưng có một chút nhẫn nhẫn của nghệ, thêm xíu muối sẽ ngon hơn.
???????????????????????????????? ???????????????????? (PIZZA HẢI SẢN): ????????????????
Pizza đế vừa, hải sản có tôm & mực, tôm & mực cắt lớn, nhiều ăn đã lắm. Vị đậm đà nên ăn không cũng ngon rồi nhưng em thích chấm với tương cà & tương ớt hơn ^^
.
Nhìn chung đồ ăn ở đây ăn ổn, giá cả vừa phải và đặc biệt phục vụ siêu tốt. Hôm em đi là trời mưa, giày và quần em ướt hết. Vào quán bạn nhân viên phục vụ rất tận tình, em mượn thảm để giày, xin quạt, xin đổi vị trí quạt để quần mau khô bạn đều vui vẻ, tận tình làm giúp em, em hỏi chỗ bỏ rác bạn cũng kêu để bạn bỏ. Quán còn mời nước (không lấy tiền) 2 tụi em. Nói chung dịch vụ đỉnh, tận tình, chu đáo hết sức.
__________
Follow instagram @eatwithcheesie để xem thêm nhiều bài review của mình nha ❤
Mình được bạn rủ hẹn lại đây ăn trưa. Do mình ngồi phía trên lầu nên khá sáng và thoáng nè. Ở đây có món đùi gà choco siêu lạ :)), ban đầu mình sợ ko ngon, nhưng ăn thấy khá okay nha, kiểu ngọt ngọt, vị choco thoảng thôi, đùi gà siêu bự luôn ah. Bò bọc bánh ngàn lớp cũng okay cực, vỏ bánh na ná bánh pateso ah, bò mềm, nhiều, thấm vị. Thăn nội bò úc ướp cafe ăn kèm sốt tiêu xanh cũng là món nên thử. Nói chung mình khá ưng các món bò đây nha.
Quán dễ kiếm, có bàn ngoài trời lẫn trong nhà. Phục vụ siêu siêu nice luôn. Sẽ quay lại nè.
Quán gần nhà mình, năm ở dưới căn hộ Botanic nên rất dễ tìm. Ấn tượng của mình là quán khá vắng và nhân viên rất nhiệt tình do cũng là chủ quán luôn.
Quán này có món Beefsteak Wellington thấy comment ai cũng ăn nên mình gọi thử. Mặc dù được quảng cáo là chỉ có nhà hàng này mới có trên khắp sài gòn với mình coi TV thấy món này cũng là món ngon đặc sản nên cũng thử. Nhưng cá nhân mình thấy Beefsteak cũng bth chỉ là bò gói trong lớp bánh mì nướng. Các món còn lại khá ngon đúng kiểu bistro. Tuy nhiên giá quá đắt so với 1 nhà hàng ở khu Phú Nhuận. 4 người mình ăn hết 1100k nhưng không bằng mấy nhà hàng Q1, Q3. Khongy gian đẹp, thiết kế theo kiểu mấy áp phích của Mỹ thập niên 50.
Mới phát hiện nhà hàng bistro mới mở tại ngay Phú Nhuận nè.
Bình thường mình khá là kén ăn nên chỉ hay mấy quán quen, lần này bị dụ đến ăn ở nhà hàng mới này tại ngay gần nhà.
Quán này nhỏ nhỏ thôi nhưng phong cách này siêu xinh luôn nè, phong cách chất chất thích lắm nha. Đồ ăn ngon mà giá cả cũng phải chăng nữa. Dạo này càng ngày càng có nhiều nhà hàng bistro giá mềm để tụi mình có thể thường xuyên ghé tới nè.
Nhà hàng mới mở nên cũng chưa đông, nhân viên dễ thương nhiệt tình.
Recomend book bàn qua foody gairm thêm 10% nữa.
Ở đây quảng cáo là có món Beef Wellington phải đặt trước một ngày thì mới có món. Mình đặt chỗ vào ngày thứ tư 11/3 qua số điện thọai của nhà hàng. Nhà hàng xác nhận đặt chỗ và đặt sẵn món Beef Wellington. Xong hôm nay thứ sáu 13/3 mình tới quán thì thấy quán vắng tanh, không có một mống khách. Mình bảo là đã đặt chỗ trước 2 ngày và đặt trước món BW thì bị bảo là nhầm lẫn đặt chỗ, nên không có món, muốn ăn phải chờ 1 tiếng rưỡi để chuẩn bị. Cơ bản mình muốn nói vấn đề không phải đặt chỗ sai thì chờ bàn, đơn giản. Mà khi nhà hàng xây dựng quảng cáo xoay quanh 1 món ăn, thì phải tự hiểu kì vọng của khách như thế nào. Và khi không đáp ứng được kiểu này thì cảm xúc của khách hàng như thế nào? Làm hư hết bữa tối quan trọng của mình đã sắp xếp từ trước. Buồn cười là nếu quán đông nghẹt, cả trăm lượt khách thì lẫn không nói. Đằng này chỉ có 1 bàn 2 người thôi mà cũng k đáp ứng được thì bó tay :))))
Cuối tuần thường chọn các quán fusion đi ăn, thấy quán nè cxg mở đc 2-3 tháng gì đó, gần nhà + đang có giảm giá nên quyết định đi ăn thử xem sao. Ai ngờ hơi thất vọng.
- món khai vị bánh mì homemade italy , cá nhân mình thấy bánh nướng đủ cứng rùi nhưng khá nguội ( cái này có thể nói là do style mỗi quán khác nhau) nhưng sauce đi kèm thì lạnh ngắt làm mình thấy k đc quen lắm ????, sauce hơi chua so vs khẩu vị của mình nhưng k phải là quá khó ăn 6/10 gì đó.
- sang món t2 là pumkin soup thì siêu chua, k có vị của pumkin,cũng k có vị ngậy của kem sữa mà chỉ thấy vị chua của giấm táo ( hoặc loại giấm gì đó huhu), mình có feedback lại vs quán và quán nói k tính tiền mình quán đó vì quán đổi sang giấm thay vì cái gì đấy. Nhưng đến đây thì miệng mình đã bị vị chua của 2 món trên làm cho chua tới mức k còn thử đc các món khác chuẩn xác vị nữa.
-gọi phần hải sản ăn chơi của quán ( ghi là sharing 3-4 ng) nhưng thực tế chỉ thấy 1 ít ngao và vẹm, đúng 2 con tôm ( mình k hiểu đi ăn mà 3 ng thì ai ăn tôm ai nhìn), món nè tạm đc nêm nếm hải sản khá ổn, mình cho rằng là ổn nhất.
- mỳ ý khá ổn nhưng k phải đặc biệt lắm ( đối vs cá nhân mình) và khá mắc 139 hay 149 gì đó nhưng sp k xứng vs chất lượng lắm.
- món cuối quán recommend mình là gà phủ sauce socola, gà nấu phải coi là hoàn hảo vì chín tới, gà k bị khô mà cxg k bị bở, nhưng thú thực ngoài mùi socola ra mình thấy cũng k có gì đặc biệt.
Nói về quay lại quán k dù quán có promo ntn đi nữa mình cũng sẽ k quay lại bởi các lý do sau :
- quán có cửa ra vào nhưng đỗ xe nhân viên đã đỗ kín, tuy mình đi taxi nhưng nếu đi xe vào nữa sẽ rất khó đỗ và khó mở cửa.
- nhân viên phục vụ khá lúng túng, khi mình làm đổ nước đường ra bàn ( các bạn lau bằng khăn ướt 1 lần nhưng k lau lại lần t2 để cho vết nc đường thật sự sạch, khi nc đường khô nó vẫn tạo nên vết dính nếu chúng mình k để ý nó sẽ lại dính vào tay thực khách tạo nên k thoải mái khi thưởng thức món ăn), gọi pumkin soup cũng k mang thìa ra ( k biết thực khách nên ăn bằng gì khi setup bàn chỉ có dĩa và dao ??), ngoài ra thì dù quán có vắng mình cxg thấy quán có 2 bạn phục vụ,1 bạn lầu trên,1 bạn lầu dưới, khi mình ăn hết các món muốn lấy tăm cũng tìm k ra nvien hoặc lúc mình xuống quầy thanh toán nv cxg k rõ mình đã thanh toán chưa ????
- cửa hàng nhìn chung giá cả phải chăng, phù hợp vs túi tiền nhiều người, đi buổi chiều tối chắc khá chill nhưng điều quan trọng của 1 nhà hàng là đồ ăn thì thấy nó làm mình khá thất vọng.
- Hey guys, I’ve just found this group for reviewing food and I hope my post could help you adding options to your “Foodies list” ❤️
- Cuc Than Bistro is located in 306*** 5th ward, District Phu Nhuan.
- (306*** phường 5, Quận Phú Nhuận).
- I found this place quite quiet and peaceful especially in the evening and at night.
- They have the greens, pasta, pizzas, seafood dishes, meats and even the whole Beef Wellington (BW) of Gordon Ramsey you must have seen or heard about it once.
- Words for the BW here, the Puff Pastry was crispy baked, the beef inside was a bit dry but we could still feel the juice of that Medium rare beef. Three kinds of sauce came up with this dish: Spicy sauce, Mustard sauce and Chimichuri (I hope I wrote this name right). And I loved the spicy ones.
- Me and my friends were in the balcony, ordered the BW, a Mozzarella Salad, one Pan-seared Salmon with Lemon butter sauce and some bottled beers. Sitting in edge of the balcony feeling the peace of this street at night here, I would say that was awesome.
- For the prizes:
• 100.000VND / Mozzarella Salad.
• 209.000VND / Pan-seared Salmon.
• 390.000VND / Whole Beef Wellington.
• 25.000 VND / Bottled Tiger beer.
- Four guys with a 799.000VND bill.
- So that was my feeling about this warm home bistro, I will be back with some more new places for you guys, have a good day.
(Please don’t judge my photography skill ????????????)
Hôm nay tình cờ tìm ra quán trên facebook nên quyết định tới ăn thử. Sau đây là một số điểm mình thấy rất hài lòng:
- Không gian ấm cúng, decor đơn giản, chủ yếu hương tới đối tượng trẻ. Âm nhạc rất nhẹ nhàng, phù hợp. Quán có tầng 2 nhưng mình cũng chưa thử. Có thể view sẽ đẹp hơn.
- Đồ ăn: mình gọi 1 phần salad táo sốt yogurt, ko có gì đặc biệt, rau hơi cứng. Một phần nghêu và vẹm xào sốt cajun, mùi vị rất đậm đà, dậy mùi thơm của hải sản. Đặc biệt ấn tượng với bánh mì ăn kèm. Phần steak mình gọi là nạc lưng nên tương đối mềm, có điều phần thịt dày hơn của miếng bò nấu hơi kỹ nên bị khô, ăn vị ban đầu hơi mặn. Sốt nấm kem ban đầu ăn chưa quen, sau dần ăn kèm rau củ và thịt thì thấy rất vừa vặn vì sốt có vị chua nhẹ. Ngoài ra mình còn order 1 ly mocktail vải, rất thích hương vị pha chế, nhưng vì ăn no quá uống ko hết vì cái ly bự chà bá.
- Nhân viên thái độ rất thân thiện. Vì lúc mình tới quán có vẻ ko đông khách nên phục vụ rất nhanh chóng.
Phong cách decor lạ và đẹp lắm nhất là những bức tranh vẽ trên tường “ em cũng không biết là loại tranh gì nữa cơ mà nó đẹp và đã mắt lắm “
Em order 2 món : thăn ngoại sốt nấm (189k) và mỳ ý sốt pesto (190k) “ theo lời bạn nhân viên thì món này đang thữ nghiệm để chuẩn bị ra menu mới “
Cả 2 món đều rất đặc sắc
Rất đáng để thử