Tiếc mục đói đêm lại bắt đầu.
Mình thấy bánh mì hà nội khá nhìu chi nhánh nên order thử Cúc Phương xem sao. Cũng hơn 100+ order nên nghĩ chắc ok.
Đánh giá: Khá thất vọng
- Bánh mì nguội và dai.
- Nhân chả thì ko có mùi vị gì cả.
- Ớt thấy khô cũ.
- Cơm cháy cũng ko có gì đặc sắc, ăn nhạt.
Sáng đặt hàng bánh giò và bánh bao của Cúc Phương do bên now giao tới. Bánh giò và bánh bao giao tới thì còn nóng, nhưng ăn vào thì phun ra liền, bánh giò chua lè, bánh bao thì bột khô rã rời ra, nhân thịt thì bị nhớt. Làm ăn thất đức, bán đồ ôi thiu cho khách hàng
Ăn quen tiệm này ở khu gò vấp rồi, nay phải chạy tới lê quang định để order vì thèm..
pate ngon , thịt nguội ngon , chả ngon và còn nhiều nữa
Khách quen tiệm này nên luôn tin tưởng