1 cơ sở mới mở của Cháo sườn Cúc nèee ????
☁️ 143 Đê La Thành
(Rất ngại rv cháo vì nhà ngay Cháo sườn ĐX, mọi người sẽ đánh giá là mình k khách quan mất ????????)
Mình thấy quán có kgian sạch sẽ và sáng sủa ok hơn cơ sở bên Đội Cấn nha!
Cháo sườn thì cũng là dạng cháo bột, ăn khá ok vì mình gọi loại đầy thấy có ruốc nấm, thịt băm mằn mặn, ăn đổi vị rất nhiều so với chỉ có combo cháo + sườn. Tuy nhiên ở đây sườn lại k ngon cháo ĐX nhé vì sườn theo kiểu miếng thịt luộc thái mỏng có sụn, chứ kfai nguyên những viên sườn/sụn.
Nhưng có ưng hơn so vs cháo chỗ nhà mình là ăn tới cuối vẫn k bị mặn, rất vừa fai. Haizzz chả hiểu sao cháo chỗ nhà tôi càng ngày càng mặn íiii ~.~
Ăn xong có tráng miệng là Tào phớ. Chỉ có tào phớ thuiii chứ k có topping gì đâu nên mọi người ăn cháo k thôi cũng đc vì tào phớ kcj đbiet lắm, hi ????
Cháo ngon, ăn một bát là no lắm luôn. Mỗi nhược điểm là 10h sáng mới bắt đầu mở cửa, hôm mình qua ăn không biết, tưởng ăn muộn hoá ra là người đầu tiên mở hàng luôn hehe... sườn sụn ruốc nấm ngon nhé!! Quán hơi nhỏ một chút nhưng cũng ngồi ăn được 6,7ng đó.
Sáng nay khó ở nhờ chồng đi mua đồ ăn sáng cho xong ông í cầm về cho hộp cháo như hình đây ☹️ mình ko biết có bạn nào thích ăn kiểu này ko nhưng thật sự cháo sườn sụn rồi cháo thịt sườn mà lại xào các thứ vs dầu mỡ rồi để hộp nguội, đến lúc ăn đổ cháo lên như kiểu topping thế này thì với cá nhân mình, ko bao giờ mình ăn lại. Khách quan thì cháo và sườn của các bạn đều ko chán nhưng kết hợp vs nhau như vậy thì lại rất ko ổn. Sườn sụn mỡ màng, nguội ngắt, cháo thì hơi đặc quá, chắc do nhiều gạo nếp. Khi nói đến cháo sườn thì mình luôn hình dung là sườn được ninh luôn trong cháo cho nhừ ra chứ ko phải là sườn xào qua dầu mỡ như vậy, vừa ko ngon mắt vừa ko ngon miệng, nhất là khi muốn ăn cháo cho nhẹ bụng mà gặp bát cháo này thì quá thất vọng.