Vì hôm đấy mải ăn nên quên không chụp. Ảnh mình xin của chị mình nhé, không phải ảnh lấy trên mạng đâu.
Chị mình được tặng nên mình hưởng ké tý. Bánh được gói trong túi nhỏ xinh nhìn rất yêu. Xong còn được buộc nơ xinh xắn nữa. Logo của quán cũng rất đẹp nhé, so cute ý.
Bánh cookies được nướng vừa đủ độ. Bánh giòn xốp, thơm ngọt, cắn vào tan trong miệng. Lại thơm mùi chocolate, thích lắm.
Cookies trà xanh cũng rất thơm vị trà xanh nhé. Nói chung là ưng bánh ở đây lắm. Sau này có con mình sẽ dẫn con đi mua bánh kẹo được thắt nơ phù phiếm ná.
Tiệm bánh ngọt online mà mình tin tưởng. Bánh sử dụng nguyên liệu tốt nên rất yên tâm về chất lượng. Giá bánh hợp lý, 15k/ 1 yummy slice. Chị chủ tỷ mỉ, cẩn thận đến mức cho túi đựng hịn dã man ấy :3.
Thấy trên instagram của nyahaha có pound cake nên mình đặt về ăn thử. Có 3 vị: lemon pound, orange pound và raisins pound. Mình đặt thử 2 vị orange pound và lemon pound do cũng không thích raisins.
Orange pound ngon, không bị ngọt quá. Có mứt vỏ cam hơi mằn mặn rất thơm ấy. Lemon pound thơm mùi vỏ chanh, bùi bùi, ăn thích lắm. Sau khi ăn 2 vị thì thấy thích vị cam hơn. Cốt bánh ẩm mềm, thơm mùi bơ, nặng tay hơn butter cake.
Bánh ngon, sử dụng nguyên liệu tốt, có tất cả 6 loại cookies.
Mình thích nhất là bánh lưỡi mèo và lưỡi mèo matcha, xốp, thơm, mua về mà cháu mình toàn tranh ăn với mình không à )))
Bánh chocolate cookies cũng ngon nữa.
Hạnh nhân thì chưa ngon lắm.
Giá rổ khoảng 20-27k/bịch tùy loại: lưỡi mèo bt 20k, lưỡi mèo matcha 22k, choco cookies 25k/6 cái, đắt nhất là matcha cookies 27k/6 cái.
Bonus bạn chủ quán rất đáng êu, phong cách Nhật Bổn )))
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cookies and cat's tongue cookies, 6 types.
Delicious treats, especially matcha cat's tongue and chocolate cookies. Almond cookies are so so.
Price range: from 20.000 VND to 27.000 VND per pack, in which cat's tongue 20k, matcha cat's tongue 22k, choco cookies 25k/6 pcs, matcha cookies 27k/6 pcs
Language: English, Japanese and Vietnamese
Tiệm bánh online, được bạn giới thiệu và mua về cho thử bánh orange pound, có cả vị chanh thì phải nhưng chưa được thử. Mỗi túi là một lát bánh, vỏ có dán hình mèo ngộ nghĩnh cùng với tên shop và tên bánh. Bánh ăn khá mềm mịn, có lẫn vỏ cam thì phải, ăn thơm và dậy mùi cam thoang thoảng, để ăn vặt khá ổn, vị ngọt vừa phải.
Được bạn Kym suggest tiệm này khá lâu mà mãi mình mới order vì ở đây cứ phải đặt bánh trước 1-2 ngày ý. Trước mình vốn rất mê bánh chuối này của Kinh Đô ý. Mà giờ k còn nữa nên vẫn đang đi tìm kiếm xem có chỗ nào làm bánh àny giống được như thế k. Bánh ở đây tuy k giống được như thế nhưng cũng ngon nạ.
Mình tìm đến chủ yếu vì Banana pound cake nên đặt từ hôm tối thứ 7 mà hẹn đến thứ 4 mới lấy được vì chuối k có sẵn. Mà mấy lát pound kia cũng k có sẵn theo ý mình được. Mình lấy thứ 4 hôm đó chỉ có vị lime. Nên thành ra lấy 1 ổ chuối và 4 lát lime. Được bạn chủ tặng cho 1 túi bánh quy vị lime 8 cái nữa.
Banana pound cake giá gần đắt nhất 140k 1 ổ này. Thêm socola thì thêm 20k nữa. Bânna pound cake cũng khá ngon. Bánh đến tay mình được bọc trong màng nilon thực phẩm. Gói giấy buộc nơ xinh ơi là xinh bên ngoài. Mình chưa ăn luôn nên sợ khô bánh. Cho thêm vào túi nilon buộc kin để tủ lạnh. Sáng ra ăn luôn mà bánh k hề bị cứng. Khá là mềm và mịn, thơm ngon. Tuy chưa thơm mùi chuối lắm nhưng ăn khá là ngon đấy ạ. Ưng nhất là bánh bỏ tủ mà k bịcuwsng, ăn lại mát mát, mềm ngậy nữa chứ.
Lime pound cake thì k hợp vị mình. Bánh đến tay lại có phần hơi cứng chút. Mình thấy vị này nó cứ dị dị. Nhưng ny và ng nhà mình lại khen là ngon nên chắc do mình khác vị. Bánh này 15k 1 miếng.
Túi bánh quy bạn chủ tặng mình thì lúc đầu còn tưởng vị earl gray cơ. Sau biết là vị chanh cũng hơi bất ngờ vì k giống chanh gì cả:)). Anw thì bánh này ăn có gì đó khá thu hút nè. Ăn cái đầu thấy bình thường. Mấy cái sau quen vị là ăn liên tục. Kiểu chỉ ngọt nhẹ thôi.
Bạn chủ shop chu đáo lắm nhé. Nhìn bạn ý chăm chút từ cái bánh, giấy gói, nơ buộc, túi đựng là thấy tỉ mỉ rồi. Nhắn tin với mình cũng rất thân thiện, nhiệt tình nữa ❤️
Follow insta chị này lâu rồiii nhg mãi đợt trc mới có dịp đặt bánh. C này chủ yếu bán Pound Cake. Thấy trên insta, c này rất khéo tay, k chỉ bán mỗi Pound Cake mà còn làm đc rất nhiều loại bánh khác, như Cookie, Mousse, bánh Tart,.. ???????? Thôi hẹn lsau đặt bánh khác vậy ☺️
Hđấy mình order về cho mẹ ăn sáng. Nhưngx kiểu bânhs ntn rất hợp với ăn sáng luôn ấy ????????
Ấn tượng đtien là bánh siu xinh. Bên ngoài là bìa cùng 1 cái stamp tên cửa hàng. Bên trong là bánh, đc gói giấy bọc mềm xong đc thắt nơ rất xinh ????
Bánh mình mua là nguyên 1 cái bánh, chứ kfai loaf. Nếu bạn mua miếng, thì 1 cái bánh như của mình sẽ đc cắt làm 7 miếng, và mỗi miếng sẽ đc bọc nilon kính. Mua miếng thì dĩ nhiên đắt hơn nhg sẽ đc thừ nhiều vị hơn ????
Tại ở đây Pound Cake có rất nhiều vị, vị Chanh, vị Cam, vị Scl, vị Rượu rum nho, vị fomai?,... Mỗi vị 1 mức giá khác nhau đó nhé ☺️ Mình mua vị đắt nhất - là cái Earl Gray thì fai, vị Trà bá tước ???? Ăn rất thơm, đậm mùi trà, mà bánh thì mềm, xốp, ngon lắm! Lượng đường ngọt vừa fai.
1 cái bánh này rất to, 2 mẹ con mình ăn k hết, để dành làm 2 bữa sáng là rất vừa ????
✏ Thấy trên foody mn khen nức nở nên đứa hảo ngọt như mình cũng thèm lắm ý. Cuối cùng cũng p order về ăn thử xem sao. Mình mua 4 bánh vị chanh, đc tặng 2 cái bánh quy nhỏ. Bánh vs mình thì quá ổn, để tủ lạnh xog lấy ăn thì xốp, mềm, thơm. Bánh thơm vị chanh, ko ngọt mà rất vừa miệng, phần vỏ hơi cứng tý thôi. Ăn bánh uống trà thì tuyệt lắm nhé ????
✏ 15k 1 miếng, bánh đc để từng miếng trg túi sạch sẽ lịch sự. Ăn xog mình no từ sáng đến trưa. Bạn chủ cũng nhiệt tình vs thân thiện. Có dịp sẽ thử mấy vị còn lại xem sao ????