Lang thang chiều Sài Gòn thế nào lại tấp vô hẻm nhỏ ở Bình Thạnh . Thấy có quán cafe mang phong cách rất lạ . Vô gọi đồ uống uống thử . Thấy ngon , hợp ý mình , và không gian thấy thoải mái vô cùng . Hứa là sẽ ghé lại lần sau.
Uống ở đây từ lúc quán mới mở ngót cũng được một time . Thấy quán giờ ngày càng đông khách , đồ uống ngon hơn , phục vụ cũng tốt hơn . Vote 5* cho quán nha.
Nay được nhỏ bạn dẫn tới một quán cafe cũ theo phong cách của những năm 1980 Sài Gòn . Bước vô quán cho mình cảm giác được quay lại với Sài Gòn xưa . Nhẹ nhàng và sâu lắng . Mình rất thích .
Cafe ở đây uống khá ngon . Nhà mình gần quán nên hầu như sáng nào cũng làm ly cafe trước khi đi làm . Chủ quán khá trẻ , làm đồ lẹ và chu đáo với khách ghê.
Quán cà phê tâm đắc nhất vào mỗi ngày cuối tuần . Bỏ lại những bộn bề của 1 tuần làm việc, lang thang sài gòn vào buổi chiều cuối tuần nhưng không quên ghé quán gọi 1 ly cà phê trong không gian vô cùng mộc mạc của quán.
Ấn tượng về phong cách quán cũng như về giá thành . Đồ uống khá ngon , anh chủ siêu đẹp zai . Nhỏ bạn mình cứ chêu là mình thích đồ uống thì ít còn mê anh chủ thì nhiều.
Cafe thì ai cũng quen thuộc rồi, có nhiều người ngày nào cũng phải làm 1 ly mới được nếu không thì lại thấy thiếu thốn nhưng cà phê sữa chua thì mình mới nghe lần đầu nhé.
Lại tò mò thử mua về xem sao thì đúng là cafe đậm đà đặc trưng của quán kết hợp với vị chua ngọt dịu của sữa tạo nên một loại đồ uống khá thú vị nhé.
Tìm một không gian thoải mái để giải quyết một số việc mà không ngĩ ra quán nào . May thay nhớ ra có quán cafe cũ được đứa bạn hay nhắc tới nên ghé đó ngồi . Công nhận view bên đây làm con người ta thấy thoải mái vô cùng . Công việc được hoàn thành . Yêu cafe cũ lắm.
Tâm trạng bất ổn chỉ cần tới Cà phê cũ trên đường Đường***-P7 nhâm nhi ly cafe nghe nhạc acoustic thì tất cả mệt mỏi được xua tan . Để rồi lại bắt đầu ngày mới . Mình đã thử và rất hiệu quả.