Quán nhỏ nhắn, dễ thương, chị chủ cũng dễ thương lắm. Do quán bún mình hay ăn đóng cửa nên mình qua thử quán này theo mình thấy chả cốm và chả giò là ngon nhất so với mấy quán bún đậu ở thủ đức,chiên vừa tới không bị cháy, chả cốm mềm dẻo hạt cốm to. Một phần một người ăn ứ hự luôn nhé. (trong hình mình gọi thêm chả cốm) sau này có dịp sẽ ghé tiếp.
Quán rất sạch sẽ, đồ ăn đậm chất nhà làm rất chất lượng, theo khẩu vị của mình thì mắm tôm ở đây vừa miệng, không bị mặn quá làm rát cả miệng. Các cô dễ thương dễ chịu. Vấn đề duy nhất của mình là bàn ghế hơi thấp, mà đi ăn vài lần cũng quen. Chắc là quán mới mở nên hơi vắng. Mong mọi người tới ủng hộ nhiều nhiều.
Lâu lắm rồi mới ăn bún đậu, quán rất dễ thương, trang trí đẹp mắt, bún đậu ngon, nghe nói chị chủ tự làm hết từ chả cốm đến dồi chiên. Sẽ quay lại ủng hộ