Không gian ấm cúng, giống kiểu những năm một ngàn chín trăm hồi đó. Có máy lạnh, mở nhạc tân dòng sông li biệt của triệu vy với đan trường hát.
????Quán khá vắng khách, lúc đầu cứ tưởng là quán đóng cửa nên không có khách chứ.
????Bún đậu ăn được chứ không đặc sắc lắm, mắm hơi mặn, k có hũ đường với hũ tắc để mình cho thêm. 1 mâm chỉ có 1 quả tắc thôi, mem nào ăn chua chắc phải xin thêm dồi. Phần cho 1 người theo mình thấy hơi ít. Nước đậu đựng trong chai nhìn sạch sẽ, có lá dứa trong chai nữa. Nước đậu ngon và thơm, rất thích.
???? nhân viên nhiệt tình. Có nhân viên dắt và giữ xe
Thích ăn rau nhiều thì gọi thêm 1 phần rau thêm 10 hay 15k gì đó.
Nước lẩu thêm có cua luôn hình như cũng 10 hay 15k luôn.
No nê đủ vị ngọt thanh mát của lẩu cua đồng. Lâu lâu thanh đạm ít dầu mỡ chiên xào nướng thấy nhẹ nhàng cái bụng.
Trừ là
- trà chanh gì đó hơi bị dở từ hình thức đến nội dung. :D
- vị trí quán bị kẹp giữa 2 quán to bự nên không để ý là dễ chạy lướt qua lắm.
Bún đậu ăn bình thường, đậu chiên chưa dòn, lòng còn mùi hôi hôi, mắm tôm không cho đường nên mặn tí
Lẩu cua nhỏ 150k khá nhiều, có thịt bò, chả cây, thịt viên, mọc, 2 trứng vịt lộn. Nước lẩu hơi mặn
Quán xử lí mùi chưa tốt, bước vô nghe nồng mùi mắm
Ấn tượng nhất là quán toàn mở nhạc phim tiếng hoa như bao công, liêu trai...
Phục vụ tốt, thấy e trai phục vụ làm luôn tay không nghỉ tội luôn
Không gian quán đẹp, nhạc dễ chịu, phục vui vẻ.
Đồ ăn: món bún đậu khá ngon nhất là nem rán đặc trưng của quán ăn giòn và lạ, chả cốm thì ổn, mắm pha ngon. Mình kết nhất vẫn là món sữa đậu nành của quán ????????
Tuy nhiên quán cũng hay đóng cửa cũng rất nhiều lần đên mà quán đóng cửa nên lại lủi thủi đi về ????
Ăn lâu rồi nay mới nhớ ra review đây !!!
Quán mở cửa từ 11h30 sáng, nhỏ thôi nhưng bày trí dân dã khá ấm cúng, có máy lạnh.
Mình đi đầu giờ trưa quán khá vắng tuy nhiên cũng phải đợi hơi lâu. Chủ yếu là ăn bún đậu mắm tôm nên không xem các món khác.
Phần ăn tá lả 2 người gồm đậu chiên, chả cốm, thịt bắp, lòng rán...nhìn hoành tráng lắm. Mắm để riêng tự pha tuỳ ý. Ăn tại chỗ các món nóng hổi còn tươi mới. Bún cũng chắc tay, ngoài thịt hơi mỡ, nem rán vẫn còn chưa ráo dầu ra thì mấy món còn lại không thành vấn đề.
Bánh nhãn chủ yếu làm bằng bột nếp bên ngoài bọc lớp đường mỏng, hơi ngọt, ăn rất thơm mùi trứng vs vani. Một đĩa cũng nhiều 2 người ăn mới hết.
Nước uống mình chọn nước vối, y như nước trà đá ấy mà vị thơm hơn cũng không chát.
Đi 2 người tổng thiệt hại hết 140k mà bao no, giá như vậy quá oke nên chắc chắn sẽ còn quay lại :))
Đây phần lẩu cua đồng chúng nó bán đây. Ăn nhiều quán lắm rồi, bán lẩu thường người ta cho túi riêu cua riêng. Đằng này cho 1 ít nước lẩu không thấy riêu cua nào. Thịt bò cho chưa được 1 lạng, bỏ vào được 4 miếng mỏng. Lần đầu tiên thấy lẩu cua đồng màcho cái đống xúc xích, cá viên chiên, chả quế như bán cái giống quần què gì ế tống vô. Rau cho cả đống dập hư có, cho có miếng nước lẩu nhúng không được nửa đống rau đó hết mẹ rồi mấy cụ ạ.
Màn hãm nhất là tới 2 trứng hột vịt lộn như để từ đời nào sắp ấp đẻ ra con rồi mà hãm lại không cho con ng ta chui ra bắt phải nhúng vào nước sôi vậy. Tao biết tao đâu có đập bỏ vô đâu. Ôi giời ơi thấy khiếp đảm luôn. Xong màn này là thôi xin quỳ, tao không thể nào tiếp tục đành chạy ra mua hộp xôi mặn về ăn đỡ.
Dòng ác ôn, vậy mà cũng buôn bán được.
Mua về lèo tèo, kêu mua phần tổng hợp + lòng thêm, nem thêm quán bảo bỏ chung nem và lòng của phần tổng hợp. Mở ra hộp lòng (vừa lòng thêm 30k + lòng của phần tổng hợp) dc 4 miếng dồi + lèo tèo 4-5 miếng phèo chiên bé xíu. Khá thất vọng.
Thịt ba rọi và nem thì tạm dc. Mắm chấm ko đặc sắc. Còn lại không có gì ngon cả.
Lẩu cua đồng nhưng không có được 1 con cua , chút riêu cua xác cua cũng dc đi, nhưng k hề. Hỏi pv thì được trả lời là có riêu cua còn được gọi là CẶN cua :) hỏi anh múc thử cho xem thì ráng vớt vớt lên nhưng vẫn k có :) Quán nên xem lại việc này :) Cảm thấy lẩu ko có cua thì nên đổi tên thành lẩu vị cua nhé!
Không đáng đồng tiền!
1 lần và sẽ mãi mãi ko quay lại!