Quán cơm này là nhất quả đất rồi. Chất lượng đồ ăn ổn định theo thời gian, giá cả thì rất chiều lòng khách. Đặt bàn trên mạng cũng rất dễ. 12h mình đặt bảo 12h30 tới ăn là cơm canh đã dọn sẵn chờ mình tới bày ra, vẫn nóng sốt cực kì. Hạt cơm như nhà mình vậy, ko khô cứng hay nguội, mềm vừa phải. Món gì làm cũng có tâm chứ ko phải quẹt quẹt mỗi dĩa dăm miếng. Do vậy mình ăn ở đây rất thường xuyên. Mình với anh người yêu thường gọi 4 món với 1 thố cơm lớn là ăn xong muốn lăn ra ngủ ở quán luôn rồi. Mình thích nhất rau muống xào ở đây: xanh mướt, ko bị đen hay dai, được lựa ngắn kĩ chứ ko phải bỏ vô chặt 1 cái là xong, còn xào nhiều tỏi và nêm ngon nữa. Chất lượng cơm ko có gì phàn nàn rồi. Mấy món Smoothie cũng rất ngon. Điểm trừ là phục vụ kém. Thái độ thì tốt nhưng thấy phục vụ cứ chạy loạn cả lên. Khi thì 2 3 người dồn ra ngoài một lần, khi thì ko thấy ai để kêu. Trông phục vụ tóc tai bơ phờ thấy cũng tội ko nói, nhưng cách làm việc nên xem lại để hiệu quả hơn.
Ngoài chuyện đó ra thì chăm sóc khách ổn, có hôm mình phản ảnh trứng mặn quá, thì đc cho voucher 29k ngang giá đĩa trứng đó luôn. Nhưng mình cho là làm vội lỡ tay nên mình ko dùng đến. Người yêu mình rất thích trứng chiên ở đây.
Đồ ăn cực kỳ hợp khẩu vị, ba mẹ mình rất thích ăn trưa ở đây, tuần có khi phải 1-2 bữa, đều như vắt chanh
Không gian bài trí theo phong cách cũ, cái tên Mậu Dịch của quán đã nói lên tất cả, mình thường ngồi ở tầng 2 có máy lạnh
Mâm cơm mỗi lần mang lên là mang cả mâm chứ không có lên món lẻ tẻ các món như những quán khác, mình thích điểm này
Các món cá kho tộ thấm tháp, đủ vị, đưa cơm
Nhân viên nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, chủ động xin số điện thoại để tích điểm vì biết nhà mình thường xuyên ghé quán
Sẽ thường xuyên quay lại
Mình đặt quán ship về thì được mỗi gà chiên mắm gói trong giấy bạc. Còn lại rau muống xào và món hấp thì đang nóng mà đổ thẳng vào bịch nilon. Rất độc và gây hại cho sức khoẻ. Chưa kể lỡ đụng vào thì bỏng tay. Quán nên cân nhắc thay hộp đựng giấy an toàn môi trường hoặc hộp bã mía chứ đừng để mất điểm.
Có đoàn khách muốn ăn trưa nên dẫn qua đây, chuẩn vị cơm nhà. Tô canh chua rất ngon, đầy đặn chứ không lèo tèo. Cá kho tộ ngọt ngọt ngon, mọi người ai cũng khen ngon????????????
Lần đầu, mình đến ăn. Mình gọi món ăn khá đơn giản, mùi vị khá ngon. Nhân viên tầng 2 rất dễ thương, phục vụ nhanh, luôn cười khi mình yêu cầu gọi thêm nước sốt. Tổng cộng mình ăn một buổi trưa khoảng 340K cho 2 người ăn. Khá ổn, vì hiện tại mình ăn khá nhiều quán giá cả hiện tại đều tăng.
2 vợ chồng đi dạo dạo thấy quán cổ cổ xinh xinh nên ghé vào thử,quán theo phong cách cổ xưa,bộ bàn ghế xưa,các vật trang trí cũng là những vật cổ rất đẹp,quán bán cả caphe và các món cơm,quán hơi tối nên khá vắng,nhưng lại làm đồ uống khá lâu, cacao nóng mà chả nóng j cả,khá ngọt nên ko hợp với mình lắm
Nhân viên giữ xe thiếu trách nhiệm, khách để xem bị chửi
M hay ghé quán ăn vào buổi trưa vì quán nấu hợp khẩu vị, giá cả ổn . Nhưng rất bực về nv giữ xe. Khách tới đứng chỉ tay kêu đưa xe qua đường, mình cũng đưa xe qua đường để lên lề, nv bảo để đâu thì để đó chớ m đâu biêts dc. Vậy mà ng nhà họ ra chửi này chửi kia trong khi nv đứng thiếu trách nhiệm. Lúc về cũng tự lấy xe về, nv k hề tới phụ giúp lấy xe. Dù quán bán ngon, hợp khẩu vị với m nhưng sẽ kbh quay lại vs thái độ phục vụ như vậy.
Tạm biệt vào kbh ghé
Càng ngày càng nấu tệ,tô canh 59000 mà nấu ngọt như đường ko ăn được gì?Quán cũng cao cấp mà bỏ đồ ăn vào bao ship tận nhà cho khách hàng.Hộp có bao nhiêu đồng mà mỗi lần ship tới toàn bỏ vào bao mà ko có hộp đàng hoàng gì vậy?Quán xem lại cách nấu và shi