Phải nói là cực kì ngạc nhiên....tính dẫn cả nàh đi ăn cua Bi nhưng khi đến nơi phát hiên ngay bên cạnh cua Bi là quán Dê SOS và thấy mấy con dê treo tòng teng trên bàn cùng với đầu bếp đang xẻo xẻo thái thái thế là máu dê nổi lên....thử tải luôn.
vào bàn là có 1 cái bành đa (tráng) dày ngon, cay (thấy thích rùi đóa)
Gọi món dồi dê nướng 85k ít nhưng ăn rất ngon và lạ (giống như ăn tráng miệng)
thêm món dê hấp tía tô..woa...thịt rất ngọt và tươi, phải nói là ngon...ực ...( đã ăn nhiều nơi nhưng cảm thấy nơi này thịt dê rất ngọt, thơm, tươi và ngon nhg ko bị mùi dê nồng)
thêm nồi lẩu dê ( có mấy loại lẩu nhưng lần đầu đi thành ra thử loại lẩuđầu tiên) ngon,đậm đà, thịt và xương cứ nắc tới là chảy nước miếng ( hay tại mình đang đói...ực....) lẩu có 150k thui nhưng óc và tủy là 55k nữa ( bạn nào hok thích thì đừng cho vào tốn xèng đấy ^^)
đấy có 3 món mà 5 người ăn no căng cả bụng hết 520k
vì thịt dê ở đây bán theo ký nhá: thịt 50k/1 lạng; sườn 55k/1 lạng
thấy mấy bàn hàng xóm ăn mấy món khác ngon lắm, để lần sau chiến tiếp.
Àh quên ăn xong mới phát hiện quán cua Bi và Dê SOS là 1 ( bảo sao vào quán dê lạ thấy có người gọi món cua rang me và lẩu cua)