Hôm vừa rồi mấy anh em í ới lên đâu ngồi cho thoải mái :))
Công nhận la ko gian ok phết ????
Đến đây khi nao cũng như dc trở về tuổi thơ ây :)) có cờ cá ngựa hồi nhỏ để chơi :)) sát phạt nhau cunhx vui phết hihi
Bỏng ngô rồi mỳ tôm tre em :)) đủ loai ma giá cả thì rẻ chư ko đăt tí nao đâu ạ ????
Bọn mình gọi tra đao cam xả với chanh tuyết la chủ yếu thây uống dc, ngon ma giá cả cũng rẻ chỉ tầm 35 đên 40k thui
Từng ngồi cơ sở khác của Cư Xá, lần này mới là lần đầu đến với cơ sở nổi bật nhất này cũng là cơ sở đầu tiên. Bây giờ Hanoi không hề thiếu kiểu quán cafe như thế này nhưng Cư Xá vẫn giữ được cho mình một lượng khách vô cùng ổn. Bọn mình đến quán vào buổi tối random trong tuần thôi không phải cuối tuần mà cũng đông lắm. 2 đứa vào gian trong này ngồi khá private mà hơi nóng. Trà sữa thạch của quán là trà thái đỏ :)) thạch không biết được nhiêu nữa vớt 2 thìa hết mất tiêu. Cái bỏng đi kèm của CX chưa bao giờ là ngon ha mọi người ????
Một người bạn giới thiệu cho mình chỗ này, và vì khá phấn khích với concept nên mình gọi khá nhiều đồ. Mình đến 2 lần, một lần buổi chiều, một lần buổi tối, thì cả 2 lần đều đông, nhân viên có vẻ sẽ không nhiệt tình lắm nếu bạn đi một mình. Giá cả ở đây ở mức trung bình, nhưng một đĩa nem chua rán như kia mà 45k thì hơi quá đà thực sự. Không gian khá chật vì ở trên nền tập thể cũ, nếu muốn thoải mái thì bạn chỉ có thể ngồi ngoài, còn ở trong cũng bình thường, có không gian riêng cho các bạn thích ngồi bệt. Chất lượng đồ uống ở mức vừa phải, không quá đặc sắc, hỏi nhân viên món gì là signatured ở đây thì nhân viên không trả lời được :)))
Hẹn hò ở đâu cho Vintage?
Đến ngay Cư Xá Cafe nào!
Mình gọi 1 trà đào cam sả và 1 trà cam sả, 2 đồ uống này nói chung vị cũng bình thường. Đến đây nhất định phải thử set tuổi thơ nha (50k/set to), có bao nhiêu là các loại bim bim, kẹo tuổi thơ luôn đó. Đĩa bắp kia là bàn nào cũng đc tặng kèm nha. Thích ơi là thích!
Quán nằm trong khu tập thể cũ rất thích hợp cho những ai thích sự nhẹ nhàng hoài cổ, chỗ ngồi có cả trong nhà và ban công cực kì rộng rãi, ngồi nhâm nhi tách trà, thưởng thức chút bánh rồi ngắm phố phường thì còn gì tuyệt!
Các bạn nhân viên rất là nice, nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép, lên đồ cũng rất là nhanh ????????
????~25k.
????Cư Xá Cafe - Tầng 2, tập thể A11, ngõ 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN (gửi xe ở ngõ cạnh Circle K)
Cư xá cà phê nằm trên tầng 2 khu tập thể đối diện với trường Khương Thượng, gửi xe thì rẽ vào ngõ cạnh Circle K và rẽ sang trái, lúc sau thanh toán thì thấy bạn thu ngân bảo là phải là thẻ gửi xe màu vàng thì mới được miễn phí. Mình đến sớm mà quán đã đông lắm rồi. Mỗi khách đến trước khi gọi đồ đều được mang đến một nước và một đĩa bỏng ngô. Trà đào cam sả cũng ổn nhưng không có gì đặc sắc lắm. Còn bạc sỉu thì hơi ngọt quá. Nhân viên thân thiện và phục vụ nhanh chóng, không gian quán đẹp, hợp để chụp ảnh
Quán Cư Xá nằm ở trên tầng 2 khu tập thể đối diện với một trường học, để gửi xe thì đi vào ngõ trong cạnh circle k và rẽ trái, quán mình thấy thường đông nhất vào chiều và tối. Ở đây vừa có không gian ở ban công vừa có không gian ở trong nhà. Mỗi một bàn sẽ được mời một đĩa bỏng ngô. Ngoài đồ uống cũng tương tự các quán khác thì đồ ăn vặt ở đây khá đa dạng, có combo mì trẻ em, đồ ăn vặt thời xưa khá đặc biệt. Cả không gian cũng được trang trí hoài cổ nhìn khá hay và có cảm giác yên bình. Nhân viên thì siêu thân thiện, phục vụ tương đối nhanh
Lần đầu tới Cư Xá! Điều đầu tiên ấn tượng đó là nhân viên hỏi bạn có dùng ống hút không? Giữa xh bắt đầu qtam tới việc bảo vệ môi trường thì đây là 1 hành động rất đẹp! Quán thoải mái! Đồ uống ổn! Sẽ quay lại dài
Biết tới quán khá lâu rồi, nhưng gần đây mới tới được. Cảm nhận đầu tiên là không gian ở đây rất thu hút, kiểu như mê cung vậy mình tới lần đầu là vòng đi hết một lượt luôn mà lúc về vẫn không định hình được chính xác không gian quán là hình gì nữa. Có quá nhiều ngóc ngách để TRỐN @@. Nhân viên rất dễ thương, đồ uống ổn, thích mấy cái ăn vặt và bỏng free ^^. Mình tới quán buổi chiều thấy khách đông, buổi tối thì ồn phải biết. Lại được cái ban công nhìn xuống đường cũng hay ho, mình định ngồi đó nhưng thấy ồn xe cộ và có vẻ bụi bặm nên chọn ngồi trong nhà. Sẽ quay lại tìm hiểu bản đồ của quán mới được :))
Mình và bạn đến đây một cách rất ngẫu hứng. Quán nằm ở tầng Hai khu tập thể. Bạn nào đi xe thì gửi xe ở bên ngoài, có bác hướng dẫn đó, mang hoá đơn xuống là được free nha. Không gian quán mang nét cổ rất Việt. Nếu ai từng sống trong khu tập thể rồi thì cảm giác ở đây sẽ rất thân thuộc. Đồ uống ok từ giá đến chất lượng. Quán còn có rất nhiều món ăn, đồ chơi rất tuổi thơ, phù hợp để kéo một hội bạn thân đến ôn lại kỉ niệm và cũng hợp để có cả đống ảnh xinh xắn nữa. Nói chung là rất thích quán ♥️