cú con, cú to, đếm khoảng 10 con hơn, dễ thương lắm
cafe bao ngon, giá phải chăng
decor bao đẹp nhìn vintage như mấy căn nhà gỗ trên đà lạt
không khí lịch sự yên tĩnh
Cú mèo đáng yêu, không gian nhỏ nhưng tương đối dễ thương
Giữa trưa nếu vào đây trú nóng thì quả thật là một địa điểm lý tưởng.
Quán gồm 1 lầu 1 trệt lầu dưới không gian máy lạnh, lầu trên ngoài trời. Quán tương đối nhỏ, nước uống pha không ngon lắm, giá hơi cao so với mặt bằng.
Nếu chủ quán chịu khó chăm chút từng chậu cây, tĩnh vật thì mình sẽ thích hơn nhiều.
Chậu cây trang trí trong quán và tĩnh vật rất bụi, không gian mọi ngóc ngách chụp hình đều rất đẹp nhưng hơi bụi do không được chăm chút kĩ.
Chuồng cú có 3 con cú lớn và 1 em cú con rất dễ thương. Quán nên thường xuyên dọn chuồng thì sẽ vệ sinh rất nhiều khi ngồi gần chuồng cú dùng nước.
Cafe cú mèo có vài bạn cú thôi, trông cũng dễ thương.
Mình tình cờ đi ngang nên ghé vào, quán trang trí theo phong cách vintage, ấm cúng. Hồ cá bây h chỉ còn lại 1 bạn cá thôi. Nước uống tạm được. Điểm trừ là pha chế lâu và nóng quá nóng!
Service kém, nhân viên khó chịu, đợi nước lâu. Nhân viên dọn ly ngay lúc khách còn ngồi. Tóm lại mọi vấn đề luôn nằm ở nhân viên, thái độ không niềm nở. Nhưng bù lại view lầu quán rất là iu, nhẹ nhàng. Suggest những bạn muốn yên tĩnh thì nên đi sáng hoặc trưa vì chiều trên tầng hay có họp hội này kia, ồn k tả đc. Chấm 2* nhé !!
Quán nhìn rất đẹp, decor lộng lẫy. Thức uống giá rẻ nhưng chất lượng tạm được. Có mấy em cú dễ thưng mặc dù ban đầu mình tưởng giả vì mấy ẻm im ru????????phục vụ thân thiện gần nhà mình nên rất thích. Nhưng vì vào buổi tối mà ngồi ở tầng 2 thì có muỗi, nếu có dịp thì sẽ vào tầng 1
Quán decor xinh, mới vào là những bạn cú to nhìn rất mắc cười, ở đâu cũng thấy đồ trang trí hình cú mèo, lúc lên lầu thấy ngay góc còn có cá koi :3 trên lầu rất đẹp, lúc mình đi thì ở trên khá vắng nên yên tĩnh, rất thích, cú con dễ thương và nhìn mặt hài vô cùng :)) nhân viên ok, giá nước không rẻ nhưng tương đối, cũng ngon nên có thể sẽ quay lại :3
View ổn, không gian buổi tối ấm cúng, mát mẻ, nước uống đựng trong bình thủy tinh khá ngon khá bắt mắt, mấy em cú mèo lớn nhìn thú vị, cú mèo nhỏ nhìn dễ thương...ban ngày yên tĩnh có thể đọc sách ở đây rồi nghe nhạc hay ngắm mưa cũng tuyệt lắm!
Nếu có dịp sẽ quay lại!
Mình đi ngang qua thấy quán dễ thương, tấp vào lên lầu 1 ngồi. Đập vào mắt là quán dễ thương, có chút ấn tượng về cách decor của quán. Order hai li cf sữa. Mình yêu cầu để mình tự pha bằng phin. Đợi cho đã, đem lên hai phin cf dão. Dão kiểu nước hai nước ba rồi , lạt nhách, màu cũng lạc. Uống vô ko khát gì uống sữa ông thọ hương cf. Chán thật sự. Một quán cf mà khách vào order chỉ có cf sữa thôi mà cũng bán cf dão. Mình muốn kêu nhân viên đổi lại cho mình li khác. Mà bạn mình cản kêu thôi, mắc công quá uống có ly cf 25k mà bực bội buổi sáng đẹp trời ntn.