Nghe nói Nhà hàng bên sông này khá lâu nhưng giờ mới ghé. Có ghe lớn của Nhà hàng chở khách qua sông.
Không gian quán cũng chứa được hơn 200 khách (có khoảng 5,6 phòng VIP).
Không nhiều khoảng không sông nước nhưng đi ghe qua cũng khá thú vị.
Cuối tuần rồi quán cũng vắng khách, chủ yếu khách hàng là gia đình hoặc nhóm bạn. Thực đơn có nhiều món ngon nhưng phải đi nhóm mới ăn hết.
Mình đi có 2 đứa nên gọi vài món ăn thôi.
Đồ ăn nấu tàm tạm thôi, không ngon lắm và không đặc sắc mấy.
Phục vụ nhanh nhẹn và nhiệt tình.
Mình hẹn cuối tuần với đồng nghiệp ở đây , may mắn sao nhà hàng gần xịt nhà mình à . Đi tới thấy bên kia bờ thì kiếm ngay Bến Thuyền là có phương tiện qua sông nha . Áo phao đầy đủ và mấy chú lái thuyền êm lắm nên đừng lo .
Qua tới nơi nhìn khá yên bình , có bể hải sản sống (chọn xong chế biến là có món ngon ăn rồi) . Khuôn viên thoáng , thiên nhiên và có cả khu phòng VIP hay chòi câu cá nữa . Có khu nhỏ vui chơi trẻ em . Bên nhà hàng nhận đặt tiệc tầm trung cho gia đình , công ty đồ í !! Mình ưng nên có dịp sẽ quay lại .
Ấn tượng với khách là đi ghe qua sông, cảm giác cứ như đi du lịch qua đảo ở Nha Trang ))
Không gian rộng rãi, mát mẻ, view nhìn qua pmh rất hay
Món ăn giá hơi cao xíu nhưng cũng khá ngon, thích nhất là món của giò hải sản, bên trong có cả mực, tôm, cua và sốt mayonnaise rất béo
Sẽ quay lại
Tặng voucher nhưng không áp dụng mang về, trong voucher không ghi điều kiện này và nhân viên phục vụ cũng không nói lúc tặng
Gọi lên nhà hàng thì giải thích vòng vo, đổ thừa nhân viên.
Không lẽ lần sau mình được tặng gì cũng phải quay phim, ghi âm lại..
Mục đích của voucher là để khuyến khích khách hàng quay lại, nhưng với cách xử lý kiểu này thì có ai muốn quay lại nữa không?.
Vì bữa ăn mà như đi xin vậy!
Quán có vị trí và chỗ ngồi khá thú vị, phải đi***nô qua cù lao để đến quán. Nhìn view về khu PMH đẹp và ấn tượng , món ăn cũng ổn . thỉnh thoảng ra đây đổi gió rất thích
Đồ ăn ngon, quang cảnh đẹp, không gian rộng rãi thoáng mát, quán có bến thuyền trên đường*** đến đó sẽ có cano đưa bạn qua bên cù lao. Nhóm mình gọi chả giò hải sản, tôm càng nướng, cơm chiên, rau luộc kho quẹt, cá tai tượng chiên giòn cuốn bánh tráng và lẩu cá tra da dầu. Tất cả các món đều ngon, nêm nếm vừa miệng. Mình rất thích món cá chiên cuốn bánh tráng vì mắm nêm của quán pha rất ngon. Món lẩu cũng đậm đà, có thêm vị béo của mỡ cá nhưng lại ko hề gây ngán. Phục vụ tốt. Nhà vệ sinh rất sạch luôn nha????. Giá cả hoàn toàn xứng đáng với chất lượng. Thích hợp cho gia đình, cty hoặc bạn bè hội họp. Chắc chắn sẽ quay lại ????
Đi đường Ng Đức Cảnh tới khúc sông nhìn bên kia sông thấy quán Cù Lao Xanh. Chạy xuống cỡ 200 m nữa có bến tàu có nhân viên bảo vệ hướng dẫn tận tình.
Nhưng mà đi ăn về buổi tối 8-9h khó đón taxi lắm. Do đường tối quá. Phải đặt garb nhưng k có địa chỉ chính xác, k định vị được. Bảo vệ có vui vẻ ra gọi taxi cho nhưng bắt vẫn khó.
Cảm giác ngồi thuyền cũng vui.
Không gian rộng thoáng mát, trẻ em có chỗ chạy nhảy vui đùa.
Ngồi Cano đi ăn tối đỉnh của đỉnh
Mình qua 02 lần với gia đình, 1 lần được đi cano, 1 lần đi thuyền qua nhà hàng. trùi ui, thích k thể tả. Đồ ăn thì có hồ hải sản, ăn ngon lắm. nhà mình thì thích ốc hương hấp xả, bò 1 nắng, gà hấp mắm nhĩ, lẩu cá tầm khoai môn, tôm càng lóng nướng mọi... qua lần nào cũng ăn ốc hương hết và tôm càng lóng hết. giá hợp lí không cao.
Nhà hàng phong cách đồng quê, sạch sẽ, thú vị
Muốn sang nhà hàng phải đi thuyền máy sang (có nhân viên của nhà hàng đứng đón từ bên này bờ, đi thuyền thì miễn phí). Đi thuyền buổi chiều chiều mát, gió lộng cảm giác thoải mái nhẹ nhàng.
Menu đa dạng, nhiều món đến mức không biết phải chọn ăn món nào trước )))
Nhân viên trẻ, dễ thương. Buổi chiều ngồi đây ăn, đón gió sông, thấy thoải mái, ngồi đến tối thấy tòa Grandview đối diện lên đèn lãng mạn cũng thích.
Khuyên các bạn là nên gọi điện đặt bàn trước để không mất thời gian chờ đợi mà cũng có chỗ ngồi tốt.
Mình đọc comment của bạn Dân Bích Chương và các bạn khác nên mới tới ăn, đặt tiệc cho team, gọi mười mấy món mà món nào cũng dở. Lúc đầu thấy giá ko rẻ, mình vẫn ok vì nghĩ nhà hàng của Dìn Ký món ăn tươi ngon là được. Đến khi món ăn ra thì hỡi ôi luôn. Sốt XO ko mùi ko vị, sốt đặc biệt Cù Lao Xanh cũng vậy, đồ ăn thì như đông lạnh xong khách gọi thì rã đông đem nấu, gia vị lạt lẽo. Lượng thức ăn mỗi món trên dĩa cũng rất ít. Địa điểm thì ok vì ngay quận 7, đi thuyền qua quán do quán là nằm bên cồn của Nhà Bè, khá thú vị. Nhưng chất lượng món ăn và giá cả thì thực sự cần cân nhắc