Mình đến mua 1 hộp cơm đem về, gọi món xong anh bán hàng bảo mình đứng ra đợi, xong quên luôn đơn hàng của mình, bán cho người đến sau, mình nhắc lại đến lần thứ 3 mới bán cho mình, chờ tới lượt mình là trời mưa luôn, hết canh hết sườn luôn, cắt cho mình mấy miếng thịt thừa chứ ko phải 1 miếng sườn nguyên vẹn nữa mà 38k thất vọng hết sức.
Quán bề bộn, cơm ít, đồ ăn cũng ít. Không ai bắt buộc quán phải bán giá rẻ mà ít. Thà bán giá 50 60, nhưng cơm đủ để người ta no và đồ ăn đủ để ăn hết phần cơm. Đằng này miếng sườn còn cắt xén lại bớt. Phục vụ không mấy niềm nỡ đâu. Nói chung khá đắt. Cơm sườn cọng là 60k. Khá đắt so với các quán mang hai chữ bình dân ở sài gòn.
Thái độ phục vụ siêu tệ, đồ chua giống như có bỏ đường hoá học
Mình vào quán order 1 lúc lâu thì ko thấy cơm, mà thấy một số người đến mua sau lại có cơm trước (do quán quên) thì hỏi rất lịch sự là có cơm chưa.
Ông anh phục vụ bảo: chưa có cơm
Mình bảo: sao lâu vậy
Ổng: vậy đến quán khác mà ăn
Mình ngơ ngác ra 1 lúc mới hết bàng hoàng ấy.
Quá bất ngờ với 1 quán ăn như vậy.