Lần cuối mình đi ăn ở Crystal Jade là khoảng nửa năm trước, nay mới có dịp ăn lại. Lần trước mình ăn ngay tại nhà hàng, đồ ăn ngon, phục vụ cũng nice. Nay mình gọi về nhà ăn thì thực sự quá thất vọng.
Mình cứ nghĩ nhà hàng như CJ phải có hộp bao đem về ‘xịn’ hơn nhưng cuối cùng chỉ bỏ trong hộp nhựa bình thường nhìn k khác gì mấy quán dimsum bình dân. Mì hoành thánh cho rất nhiều nước mà vị rất nhạt, 99k cho 1 bát mì còn chẳng ngon bằng quán dimsum bên Ngô Gia Tự. Mấy món còn lại đều bình thường, há cảo tôm tươi thì vỏ 1 nơi nhân 1 nơi ????
Nchung bữa này thực sự chán và mình cảm thấy tiếc hơn 350k bỏ ra (freeship) mà thua cả quán bình dân nữa ????
Crystal Jade Kitchen - Vincom***- Nhà Hàng Quảng Đông
First and last; came on quiet morning, staffs were NOT so friendly and HELPFULL. Ordered dried duck noodle, hakau , wonton and chilled tofu. Noodle super dried, and tasteless. Tofu super sour, the vinegar taste over power of everything.
Mình là người ko bao giờ tiếc tiền khi đi ăn, tiền nào thì của nấy. Nhưng ở đây đồ ăn giá cao nhưng rất ít, và cũng không còn ngon để trả với mức giá đó. Lúc mới khai trương thì oke, mà càng ngày giá thì tăng mà chất lượng thì giảm.... mình đi 2 người ăn hết 1tr200 mà ko no :((
Crystal Jade Kitchen - Vincom Ngô Quyền - Nhà Hàng Quảng Đông
Lần đầu tiên cũng là lần cuối. Mình gọi bánh bao xá xíu chân gà hầm sườn non hầm mì vịt quay phải nói chất lượng hăm đi đôi với giá cả. Vỏ bánh bao vị ngọt lịm nhân đc 1 tí xá xíu khô queo vịt quay nguội ngắt thịt dai món sườn thì ớn thua cả ở nhà làm đc món chân gà là khá ổn. Gọi món đợi món rất lâu mặc dù hôk có đông mấy. Thấy cũng nổi tiếng ghé ăn thử mà món thì ..... chả buồn chụp ảnh ăn cho mau tính tiền cho rồi :))
Thiệt quá sức tào lao , vào ăn cơm chiên đia 130k mà còn thua quán lề đường, nhân viên chảnh chó, đồ ăn lúc đầu mở còn đuoc , càng về sau càng tệ! Yêu cầu xem lại, còn không dẹp tiệm giúp
Crystal Jade Kitchen - Vincom Ngô Quyền - Nhà Hàng Quảng Đông
Quay lại đây là lần thứ n rồi, bởi cái vị gây thương nhớ. Mỗi lần nghĩ tới đi ăn gì, ăn ở đâu thì mình chỉ nghĩ ngay tới Crystal Jade thôi.
Đặc biệt là “vịt quay bắc kinh” và “bánh bao kim sa”, 2 món cực đỉnh không thể thiếu mỗi lần đến ăn. ???? Chưa kể gần chục loại dimsum, hủ tiếu xào, đậu hũ tứ xuyên,... vân vân và mây mây những món ăn đậm chất quảng đông khác nữa. Ngoài ra nước và món tráng miệng cũng rất ngon, vị rất riêng. Cá nhân mình thích pudding xoài và các lại trà thảo mộc. Tốt cho sức khoẻ và rất đáng thử nha mn.
Nhân viên phục vụ rất tốt và nhiệt tình, món ăn ra tương đối nhanh, nhà hàng ấm cúng và sang trọng. Nghe nói đầu bếp gốc hoa và tay nghề không phải dạng vừa. Món ăn đều làm trong ngày hết.
Khuyến khích đi nhiều người để món nào cũng đc thử một chút và về nhà với cái bụng no căng nha.
Mình chỉ tập trung ăn nên không có nhiều ảnh. ????????
Nhà hàng có vịt quay ngon nhất mà mình từng ăn, đa rất giòn, vị đậm đà. Đặc biệt bánh bao kim sa thì ko đâu bằng rồi :)))). Há cảo tôm và súp hải sản đậu hủ cũng rất ngon. Nhân viên nhiệt tình, hay cười. Vì đi một mình nên chưa thử được nhiều món nên chắc chắn sẽ quay lại.
Mình đến NH vào buổi trưa năng nóng. Khách thì full bàn, có bạn QL sắp xếp hướng dẫn rất nhiệt tình để chờ đến lượt. Nói chung, không uổng công ngồi chờ gần 20p. Món ăn ngon, chất lượng, dịch vụ ổn. Vì là ngày đông khách nên cũng ko tránh khỏi 1 số bất cập. Tuy nhiên, nhìn chung mọi thứ thì khá hài lòng.
Sẽ quay lại khi có dịp.
Tips: nên đi vào những ngày không qua đông, dịch vụ sẽ tốt hơn ! Nên ăn: Vịt quay bắc kinh và dimsum, không hề thất vọng
Crystal Jade Kitchen - Vincom Ngô Quyền - Nhà Hàng Quảng Đông
Nhà hàng phân biệt đối xử (khách nước ngoài và khách Việt). Bọn mình đến trước, phải chờ ở ngoài 10’ với lý do đang dọn bàn, sau đó vẫn phải chờ thêm 10’ mới được order và chờ gần 40’ đồ ăn vẫn chưa lên dù đã hỏi nhân viên nhưng nv ko care. Trong khi đó tốp 3 người Trung quốc vào sau được phục vụ rất nhiệt tình, ko phải chờ dọn bàn cũng như đồ ăn lên rất nhanh. Vô cùng thất vọng với thái độ của quản lý và nv.
Đợt trước cả nhà mình đi ăn hôm Noel. Vì khách đông nên tụi mình phải đợi tận 8ruoi mới có bàn. Vào bàn ỏder xong nhân viên còn ko buồn set up bàn cho mình. Món mì xào mang ra về hình thức thua cả quán ăn vỉa hè :(, hic.. toàn mì là mì và đc mấy cộng nấm, YES! Only mì+nấm :(
Nói chung đồ dở tệ. Ko biét tại đông nên vậy hay sao nhưng ăn có 3 món hết gần 800k mà món nào cũng dở tệ, cách thức bày biện ko bằng quán vỉa hè luôn ạ