Kem cuộn dừa ở đây theo mình thấy là ngon nhất trong các loại kem cuộn..
Ngoài ra ở đây có đá bào cũng ngon, nhìu topping..
Giá cả thì vẫn giữ nguyên từ lúc mở đến h..
kemcuon #dabao
Kem cuộn Thái Lan rần rần nhưng ăn rồi thì thấy cũng bình thường. Zui cái lúc người ta làm kem, trộn trộn dát dát kem nhìn zui. Mình kêu kem chanh dây phô mai, ăn cũng bình thường,giá thì không nhớ rõ lắm, nhưng cũng không mắc. Ai thèm kem thì phải ăn 2 ly mới đã được.
Chỗ này nằm trên đường 1 chiều nên để ý kĩ quán, không thì đi qua là bọc 1 chặng đường gian nan để tới đó nha.
quán ngay đầu đường nhà mình nên rãnh hay cuối tuần đều ghé quán ăn. cô bán rất thân thiện riết mình thành khách quen luôn^^ giá kem ở đây khá rẻ chỉ 22k cho phần kem dừa còn kêm cuộn thái lan thì tầm 18-24k. kem cuộn có rất nhiều hương nhưng mình thích nhất là hương phô mai vị béo béo lạ miệng rất ngon. hương trà xanh cũng khá lạ miệng có thêm cả các loại topping nữa:")
Kem kiểu thái cuộn cuộn gì nè thấy lạ lạ bon chen đến dậy day và thấy cũng được,thao tác làm thấy hay hay nhưng mà cuộn cuộn hay cục cục ăn như nhau, chẳng gì dac biet ngoài hình thức , topping cũng phong phú nhưng quan trọng vị kem thì không có , ăn lần cho biết với chị em thôi chứ với mình mình không muốn ăn lại
Hiện theo mình được biết thì quán Cremista đã chuyển về số 53 Nguyễn Chánh Sắt, P13, Tân Bình (gần trường THPT Nguyễn Chí Thanh) , quán nhỏ nhỏ xinh xinh lắm, chỗ mới có vẻ mát mẻ và nhộn nhịp hơn, và giờ quán ra nhiều món mới hấp dẫn lắm mà giá cực bình dân luôn ^^ Nhắc đến mà thèm quá !!!
Quán này hình như là quán đầu tiên mà mở màn cho món kem cuộn này, ngày xưa mở ở gần nhà nên có đi ăn thử, giừ quán chuyển đến Nguyễn kiệm to hơn nhiều so với quán cũ. Kem ở đây khá ngon và đa dạng. Mình có ăn kem kiwi và kem dâu. Theo mình thấy thì chất lượng ok và cũng sạch sẽ nữa. Điểm trừ là đường nguyễn kiệm khá đông và hai đầu đường hay bị kẹt xe.