Mình ăn ở đây đc 1 lần, ăn cũng khá ngon nhưng nhiều thứ đồ béo quá nên ngán. Giá cũng hơi cao nhưng có đc chút sầu riêng thì cũng tạm ổn. Kem hơi và bơ hơi ngọt ạ.
Vị trí ngồi thoáng mát
Đợt trước đặt qua foody giao ăn thấy ngon, nên lâu sau mới quay lại.
Lần này không phải mùa bơ nên bơ không thơm, không béo, giá thì hơi cao rồi.
Có các anh phục vụ nhanh, lịch sự, xe để bên cạnh có người coi.
Được cái trên bảng hiệu có câu “ những chàng trai ngây thơ bán kem bơ” thấy hài hài, ngồi đây ăn nghe nhạc hay.
Lần nào ăn ở đây mình cũng gọi kem bơ dừa khô vì kem ăn với dừa khô thật sự rất hợp luôn. Phần kem mịn, hơi đặc nên lâu tan lắm, vị kem thơm, hơi béo, còn phần bơ thì vừa miệng lắm, ko bị đắng và được xay khá mịn luôn.
Ghé quán cũng được hai ba lần. Nhưng cảm nhận phục vụ quán ngày càng xuống. Chất lượng tệ so với giá 30k/ly. Đầu tiên là về ly kem trước sử dụng ly nhựa dạng ly chân cao nhìn đẹp và trang trí cũng bắt mắt. Nhiều nữa. Gần đây dùng ly nhựa 1 lần bỏ. Xấu và rẻ tiền. Kem ngày càng ít và bơ cũng vậy. Phục vụ thì order cả buổi chưa thấy mang lên. Bánh tráng nướng 20k kêu mãi ko đem lên đến khi khách gọi hủy kêu tính tiền thì nói đang lên chờ 30' hơn chẳng thấy đâu kêu tính tiền về luôn. Kem ko đặc sắc ăn 1 lần này nữa ko muốn quay lại.
Quán ngồi lề đường, đông khách thì phải ngồi san sát vào nhau, xe phải tự trông coi mà bán đắt, kem cũng bình thường thôi. Nhân viên ít nên phục vụ kém. Khách hỏi mà chẳng muốn trả lời, chạy đi chỗ khác.
Theo mình cảm nhận là kem hơi ngán giá 30k cũng k quá cao chấp nhận được nhưng đến phần bánh tráng 20k là quá cao những chỗ khác 20 là có xúc xích pmai r nhưng đây chỉ có trứng mình ăn cho biết và cũng không quay lại
Kem bơ gần nhà mình, kế bên Big C.Vị trí ngồi vỉa hè, hóng gió, thích hợp tụ hội bạn bè tán gẫu vào buổi tối. Mình thích nhất là ăn kem bơ có dừa khô. Bơ được xay mịn, vừa ăn.Phần kem rất là ngon. Nhân viên phục vụ nhiệt tình,order nhanh. Gía cả phù hợp không quá mắc cũng không quá rẻ.Là địa điểm đầu tiên mình nghĩ tới khi thèm kem ^^
Kem bơ khá ok, bo xay nhuyễn rất ngon có điều kem không được mịn, giống kem đá bào, mình thì thích kem dẻo hơn. Giá ok không quá mắc, không gian vỉa hè thoáng mát ngay cạnh bigC
thật sự rất tệ không được một điểm nào ... ăn kem thì nguyên cục đá. bơ lạt nhác như nước lã pha màu xanh
Kem Bơ tệ nhất sài gòn . không hiểu mở với giá tiền 35k một ly có thể tệ tới mức như vốn chỉ 5k . Kem đá nguyên cục ko vị , bơ nhạc lõng ráng ăn cuối ly coi có mùi bơ không mà không thấy gì hết . thiệt bán buôn gì kì cục