Kế bên siêu thị big C đi thấy ngay đầu hẻm nổi bật ghế xanh và đèn. Mình tưởng kem bơ là nguyên viên kem bơ luôn nhưng không phải là kem dừa rồi có ít sinh tố bơ thôi( hơi hụt hẫng), kèm 1 trong 3 loại topping là sầu riêng, dừa sợi và dừa miếng. Nếu lấy sầu riêng là giá khác hay sao đó. 1 ly 1 viên là 30k nhưng mình thấy giá hơi cao, bánh tráng nướng cũng bình thường thấy cũng it topping mà 29k/cai. Trộn và dầm kem với bơ ăn khá thú vị nhưng ăn thử cho biết thôi.
Ngồi tối mát hàn huyên bạn bè thì được chứ thấy kem bơ với bánh tráng nướng ở đây k xuất sắc lắm. Topping kèm sầu riêng, dừa khô. Không biết do sầu riêng hay bơ mà thấy hơi đắng đắng. Bánh tráng ăn cũng bình thường.
Giá 35k/1 ly, thấy đắt vì chỉ là quán vỉa hè.
Theo mình nhớ thì đây là quán kem bơ Đà Lạt có mặt đầu tiên ở Sài Gòn luôn nè, hồi đó hot nhiều lắm nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi :)))) Thế nhưng nói vậy thôi chứ tối đi ngang vẫn thấy ngồi rất là đông nhé. Mình ghé lại kêu 2 ly kem bơ và 1 cái bánh tráng nướng. Nói thiệt chứ giá của quán bây giờ khá là cao so với mặt bằng chung. 1 cái bánh tráng nướng mà 20k rồi :((( Vấn đề ở đây là vị cũng không có gì quá đặc biệt mới là đáng nói. Nếu các bạn ghé vô thì kêu kem bơ thôi hen.
35k cho nửa ly kem
Mình thấy hơi đau
Cái này nói thật mình tự làm còn được
Ngon nhưng ko đặc sắc tới mức 35k
Sinh tố bơ với kem vani kem bơ
Ok Fine . cho đc 1 muỗng ko muỗng cafe sầu riêng nữa
35k
Cạn lời
Xe đẩy bán, hình như ko có chỗ ngồi, được cái lề đường rộng nên đứng đợi đc vs cả ngồi trên xe ăn cũng ko có vấn đề gì
Nhân viên cũng ổn
Giá quá chát mà ko đặc sắc, hẳn là mình ko quay lại rồi đó .
Lần đầu ăn kem bơ Đà Lạt luôn. Không biết trên ĐL sao chứ mê mệt luôn, ngon quá trời ngon.
Mình order kem bơ dừa khô, có mấy miếng dừa khô nhai vui miệng chứ không thấm tháp bao nhiêu. Kem ngọt, nhưng không ngọt gắt, ăn vừa miệng. Có điều chưa kịp đã thì đã hết mất tiu, một phần 30k thì có hơi ít và mắc.
Được cái ưng Deliverynow ghê, giao kem không bị chảy, còn lạnh luôn, hôm đó hình như có mã giảm giá gì đó nên cũng đỡ. Lần sau sẽ thử kem bơ sầu riêng!
Lâu không ghé, nay chủ nhật ghé ăn thử thì giật mình với thái độ nhân viên không quan tâm, vị không ngon như trước nữa, ít bơ hơn và kem cảm giác như kem rẻ tiền nhưng mà giá đã lên 30k 1 ly kem bơ rồi các bạn. Tóm lại sẽ không bao giờ ghé lại.
À e có cái ý kiến là nhóm e đi lại quán. Bn e tới trc e tới sau. E có order thêm phần e . Mà e xin trà đá 2 3 lần vẫn ko có. Vì bơ vs đưa n ngấy nên e muốn uống trà đá cho đỡ ngấy. À còn thêm phần phụ ko liên quan. Mong quán có wc cho mn ạ . Bn e phải qua quán khác để mua ly nước 20k để đi wc ạ. Mà ly bên quán 35k mà ko có wc e thấy cũng lạ lạ. Mong quán thông cảm. E thấy sao e ns vậy ạ. Quán đồ rất ok .
Mình tới chi nhánh tô hiến thành để ăn kem bơ, lần đầu tiên mình tới đây và cũng là lần cuối cùng.
- Ly trà đá của quán quá dơ, chỉ được rửa bằng cách mình chừn kiến đó là nhân viên quán mang ly khách cũ vừa uống xong cho vào 1 thùng nước rồi vớt lên lại mang cho khách mới uống.
- Ly dơ đến nổi mình thử lấy tay quẹt thì chất dơ dính hết lên tay, mình đã lấy giấy lau miệng lau quẹt 1 lần nữa thì chất dơ thể hiện hơn trên giấy màu trắng.
- Khi mình kêu nhân viên đến để complain thì a ta bỏ đi và lơ bàn của mình, mình gọi đến lần nữa thì sau đây là cuộc đối thoại của mình và a nhân viên kia
. Mình : tại sao complain xong thì e bỏ đi?
. NV : e đi tính tiền
.Mình : a để ý e tính tiền xong rồi đứng chơi ở quầy mà không tới xử lý cho a?
.NV : vậy giờ a muốn gì?
. Mình : e hỏi vậy là sao? E xử lý cho a ntn về cái ly dơ như vậy, mà tận 3 cái dơ chứ k phải 1 cái
. NV : bên e sai thì bên e chịu
. Mình : vậy e chịu cái gì?
. NV : thì a có bị gì bên e mới chịu
- Sau khi nghe như vậy thì mình k cần nói thêm nữa, chính xác là bạn nv tóc vàng và có hình xăm ở ngực. Vệ sinh an toàn thực phẩm ở đâu? Thái độ bán hàng ở đâu? Và đó là cách mà nv ở đât giải quyết vấn đề cho khách, mình cần 1 lời xin lỗi nhưng không hề có mà ở đây đợi khách có chuyện gì mới giải quyết. Quá thất vọng!
Thấy ly với giá thành có vẻ ổn nên mình order thử.
Nhưng cầm trên tay thì ly nhỏ 1/2 so với hình
chưa kể kem chỉ bằng 1/3 so với cái ly 1/2 đó
Nói chung là cảm thấy bị lừa dối
Hèn gì lúc nào cũng chạy KM